Bài Thơ: SẼ CÓ NGÀY (Tác giả: Chiều Tím)

SẼ CÓ NGÀY
Thơ: Chiều Tím

Sẽ có ngày em từ giã đam mê
Trả nhân gian vần thơ tình rưng lệ
Gói bộn bề nơi kiếp người dâu bể
Sống an yên như thể áng mây chiều !

Chẳng bận lòng đau đáu mảnh thơ phiêu
Buông niềm yêu, ngắm sáo diều lộng gió
Chân thôi lạc những cung đường mờ tỏ
Vun gốc đào trước ngõ, đợi cố hương !

Trao lại anh, câu luyến ái vô thường
Dặn các con biết yêu thương đồng loại
Thêm chữ " nhẫn " dẫu đông chiều tê tái
Sống khiêm nhường, qua lại xót thương nhau !

Quên xúc cảm, nén gìm những nỗi đau
Giấu tảo tần phía sau ngày xuân cũ
Quá khứ buồn hãy cứ yên lành ngủ
Nhìn mây trôi bên lối cũ thanh bình !

Chiều Tím 24/02/2019

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trịnh Diến
Trịnh Diến
5 years ago

Đừng nói ngày cưng từ bỏ đam mê
Áng mây chiều em về nơi phố nhỏ
Gói yêu thương bóng hình xưa nơi đó
Dấu tình mình nơi góc nhỏ tơ vương
Bước đi em hãy đi hết con đường !
Thân tùng bách em ngại gì sương gió
Gắng lên em đừng trói tình lối nhỏ !
Bởi cuộc đời còn nhiều đó lối đi
Vẫn muốn nghe lời của gió thầm thì …
Tình câm lặng nhưng cồn cào , da diết
Ta rât buồn nếu một ngày cách biệt
Chẳng được nghe từng hơi thở thơ em …
Ta cũng buồn trong mỗi buổi chiều êm
Ngoài tĩnh lặng nhưng trong lòng bão tố
Nếu có ngày ta trở thành thiên cổ
Vẫn mãi còn thơ Chiều Tím cưng ơi !!!

Vân Hồ
Vân Hồ
5 years ago

Cứ tiếp tục niềm đam mê của mình nhé chúc gia đình em ngày chủ nhật tràn đầy yêu thương hạnh phúc.

Ngọc Hiếu
Ngọc Hiếu
5 years ago

Bài thơ rất hay em đọc mà man mác buồn chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc

Bich Ngọc
Bich Ngọc
5 years ago

Bao giờ buông bỏ người ơi
Thì đời mới được yên vui an bình
Hay còn trong kiếp nhân sinh
Vẫn còn lo liệu nhân tình người ơi
Chiều Tím em

Út Phương Xa
Út Phương Xa
5 years ago

Bài thơ hay hình đẹp lắm chị ak… nhưng lời thơ nhìu tâm sự quá.. chúc chị lun vui khoẻ xinh đẹp.

Nguyễn Ngọc Nguyên
Nguyễn Ngọc Nguyên
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị gái mình ơi đong đày cảm xúc ảnh cũng đẹp lung linh luôn buổi tối an lành và hạnh phúc nhé chị gái iu

Lan Xuan
Lan Xuan
5 years ago

Ôi bạn ơi, thơ nói lên tận cùng tâm sự. Tôi, bạn và mọi người đâu đó tồn tại trong suy tư của người làm thơ. Hãy buông bỏ mọi thứ cản đường và ngẩng cao đầu vui vẻ tiến nhưng đừng dừng làm thơ nghe bạn

Phuong Lan
Phuong Lan
5 years ago

Anh yêu lắm vần thơ em viết
Trái tim anh da diết nhớ em
Nhớ những ngày vui vẻ êm đềm
Hạnh phúc ấy tiền không mua được

Đăng Trung
Đăng Trung
5 years ago

Sao phải giấu những nhiệm mầu thanh tịnh
Hồn của ta dang đĩnh bởi hương thơ
Đình gia hỗn hội miễn không mờ
Thoáng trong khoảng khắc lững lờ mà thôi

Ngoc Dung Le
Ngoc Dung Le
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt, ảnh đẹp lắm Chị yêu ơi. Em chúc Chị ngày mới vui vẻ, an lành Chị nhé ? ? ? ? ? ?

Anh Hoang
Anh Hoang
5 years ago

Thơ hay, buồn man mác.
Chúc em có nhiều niềm vui trong ngày THẦY THUỐC VN

Ngọc Đức
Ngọc Đức
5 years ago

Thơ hay em gái xinh đẹp
Chúc buổi tối❤️ Ngọt ngào yêu thương?Đong đầy hạnh phúc?đêm an lành ngủ ngon giấc mơ đẹp???

Trúc Lâm
Trúc Lâm
5 years ago

Chị iu xinh đẹp của em
Ngày đầu tuần vui vẻ chị nhá

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Thơ thật là hay, ảnh đẹp ! Chúc bạn cùng gia đình luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc nhé !

Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
5 years ago

????

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
5 years ago

Thơ hay

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời

Duyên Phạm
Duyên Phạm
5 years ago

Bài thơ hay mà man mác buồn chị iu à ❣

Nguyễn Văn Luyện
Nguyễn Văn Luyện
5 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc em Chiều Tím ngày mới an vui và dồi dào cảm hứng thi ca nhé !

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Bài thơ hay !
Chúc mừng em nhé !

Phuc Han Mai
Phuc Han Mai
5 years ago

Rất xúc động với những cung bậc trầm đến là nao lòng…

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Cảm ơn các anh chị và các bạn luôn đồng hành và chia sẻ cảm xúc với thơ CT mỗi ngày !
Hiện nay CT đang bị nhà mạng chặn like nên ko thể trả lời bình luận và tương tác với các bạn được. Rất mong cả nhà cảm thông thật nhiều nhé ! I love you !

Lúa Mần Thơ
Lúa Mần Thơ
5 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Xuân Tùng
Xuân Tùng
5 years ago

Đẹp quá em ơi?

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
5 years ago

Thơ hay hình xinh lắm chị iu❤️

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Xinh nhể

Trương Trúc
Trương Trúc
5 years ago

Tuyệt vời bạn iu ơi

Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
5 years ago

Hay nhắm nàng ơi

Liên Trần
Liên Trần
5 years ago

Rất hay ạ

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải
5 years ago

Chị iu .. ???

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay quá?

Võ Sơn Lâm
Võ Sơn Lâm
5 years ago

Trả hết đê cho nhẹ lòng hjhj…

Gọi Biển
Gọi Biển
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Kim Chi Ha
Kim Chi Ha
5 years ago

Thơ hay quá em iu ơi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Bài thơ hay thật tuyệt

Thanh Lieu
Thanh Lieu
5 years ago

Bài thơ nhẹ nhàng,hay lắm chị

Hường Vũ
Hường Vũ
5 years ago

Chị iu dạo này khỏe ko ak

Song Trà
Song Trà
5 years ago

Tứ thơ tròn trịa, ý thơ hay, câu từ mạch lạc, Sáng cả bài thơ.
Chúc em và gđ đêm an lành, hạnh phúc

Huynh Tran
Huynh Tran
5 years ago

Bài thơ hay lắm
Ảnh minh họa rất đẹp
Chúc mừng em nhé???

Liên Vũ
Liên Vũ
5 years ago

Hay quá em ơi!
Sẽ có ngày ai cũng giống nhau thôi
Rồi quên hết cho trôi vào dĩ vãng
Những buồn vui cũng chỉ là gió thoảng
Trốn nhân gian chỉ như áng mây buồn

Scroll to Top