Bài Thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Chiều Tím)

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Thơ: Chiều Tím

Giá lạnh chi nhiều để nhớ ai
Mơ màng hình dáng vẫn đan cài
Dòng sông bến cũ ngày xưa ấy
Bóng quạnh men nồng chẳng nhạt phai

Nhớ buổi rời xa tặng đóa hồng
Chờ nhau khắc khoải suốt mùa đông
Lời ai ấm áp người trao gửi
Nhòa mi đẫm giọt giấu bên lòng.

Đã mấy năm rồi ướp mộng mơ
Mong ngày dệt thắm mối duyên hờ
Sao chàng nỡ để tình thu chết
Nắng nhạt chan sầu đẫm ý thơ !

Chiều Tím 09/01/2019

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngô Lễ
Ngô Lễ
5 years ago

Giá lạnh chi nhiều để nhớ ai
Mơ màng hình dáng vẫn đan cài
Dòng sông bến cũ ngày xưa ấy
Bóng quạnh men nồng chẳng nhạt phai?thơ hay quá em gái chiều vui vẻ nha❤️

Tạ Quang
Tạ Quang
5 years ago

TÌNH NHẠT ĐÊM SÂU ĐƠM BUỐT GIÁ …..HOA ĐẪM LỆ SƯƠNG XÓT HƯƠNG TÌNH …

Mạc Thị Lệ Hằng
Mạc Thị Lệ Hằng
5 years ago

Người đẹp thơ hay nhưng buồn quá chị ơi!

Ngoc Dung Le
Ngoc Dung Le
5 years ago

Thật tuyệt vời Chị yêu à, thơ hay ảnh đẹp lắm Chị ơi. Em chúc Chị ngày mới tốt lành Chị nhé

Trinh Thang
Trinh Thang
5 years ago

Lâu rồi mới thấy chị làm thơ chúc chị luôn mạnh khỏe hạnh phúc và sáng tác nhiều nhiều thời nhé

Pham Ngoc Mai
Pham Ngoc Mai
5 years ago

Ảnh chị đẹp và bài thơ cảm xúc , tuyệt chị.
?????

Thang Nguyen
Thang Nguyen
5 years ago

KHÓ PHAI
Mỗi độ đông về lại nhớ ai
Buồn vui lẫn lộn cứ đan cài
Vương hoài kỉ niệm trong tiềm thức
Nén chặt tâm này rất khó phai

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Chia sẻ cùng em bài thơ hay dạt dào cảm xúc!

Bichhoa Phamthi
Bichhoa Phamthi
5 years ago

Thơ hay lắm bạn!
Chúc bạn ngày mới thật vui vẻ hạnh phúc nghen!

Chè Búp Tiến Mai
Chè Búp Tiến Mai
5 years ago

Hay quá chị yêu, ảnh thật xinh đẹp, ngưỡng mộ quá chị ơi!

Minh Anh
Minh Anh
5 years ago

Nhớ buổi em về dưới nắng mai
Đường quen đứng đợi gió than dài
Đường bên liễu rủ xơ xác lá
Giọt ngọc năm nào chẳng hề phai

Nguyệt Thanh Trần
Nguyệt Thanh Trần
5 years ago

Thơ em viết cứ da diết nỗi nhớ . Yêu thương nhiều nên cứ day dứt mãi mối tình thơ !

Hoàng Minh Châu
Hoàng Minh Châu
5 years ago

Sao chàng để tình …đông biếc
Xuân nghênh đài…hoa hái …hồng thanh

Đăng Trung
Đăng Trung
5 years ago

XUÂN TRÀN KỶ NiỆM
Mưa xoè sợi nhớ gợi hình ai
Tiếng vọng đò đưa tóc lược cài
Liễu bóng huyền vương còn rõ nét
Đôi bờ má đỏ mãi nào phai

Xuân nay rạng rỡ mầu tươi hồng
Hạ trước bừng lên giữa tiết Đông
Lộng lẫy niềm mong về bến đợi
Trang hoàng rộn rã nở trong lòng

Niên trường thổn thức những hoà mơ
Đoạn khúc oà si khỏi hững hờ
Diễm lệ ơi nàng ta vẫn nhớ
Làn môi mát rượi luyến tình thơ
HÀ NỘI 9-1-2019
TRUNG ĐĂNG

Đình Kim Vũ
Đình Kim Vũ
5 years ago

Chúc nhà thơ bạn tôi luôn mạnh khỏe xinh đẹp để làm nhiều cho đời thưởng thức

Pham Tien Dung
Pham Tien Dung
5 years ago

Thơ hay đượm vẻ hoài mong
Mùa đông giá lạnh ngóng trông tình hoài …

Charlie Nguyễn Văn Cừ
Charlie Nguyễn Văn Cừ
5 years ago

Để nhớ ai
Mối tơ duyên
Sầu tư còn đó . Tình riêng xót lòng
Còn đây nỗi nhớ mùa đông
Thay tình trao gởi đóa hồng mộng mơ
Mai ngày mộng ước duyên thơ
Qua rồi đông lạnh hững hờ…Xuân yêu
Dòng sông, bến cũ, hương chiều
Trao bàn tay ấm,nhớ nhiều đợi mong
Vẫn còn vương vấn mùa đông…

Trương Trúc
Trương Trúc
5 years ago

Tuyệt vời bạn iu nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Phi Chanh
Phi Chanh
5 years ago

Đã mấy năm rồi ướp mộng mơ
Mong ngày dệt thắm mối duyên hờ
Sao chàng nỡ để tình thu chết
Nắng nhạt chan sầu đẫm ý thơ ! CẢM ĐỘNG

Võ Sơn Lâm
Võ Sơn Lâm
5 years ago

Nhớ ng iu hử …

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

thơ hay Chiều Tím

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Cảm ơn anh

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Chiều Tím em ơi! Chúc em vui nhé

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị

Lúa Mần Thơ
Lúa Mần Thơ
5 years ago

Giai điệu của 2 sắc hoa ti gôn rất hay ạ

Xuân Tùng
Xuân Tùng
5 years ago

Đẹp quá em ơi?

Hiền Thu
Hiền Thu
5 years ago

Hay lắm chị ơi

Minh Lộc
Minh Lộc
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Tuyệt lắm nàng ơi

Duyen Nguyen
Duyen Nguyen
5 years ago

Rất tuyệt vời chị iu

Sương Mai
Sương Mai
5 years ago

Đẹp quá chị iu ..

Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
5 years ago

Chả đọc thơ chỉ ngắm ảnh thui

Nguyễn Ngọc Bích
Nguyễn Ngọc Bích
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn .

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt !
Em rất đẹp !

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
5 years ago

Thơ hay tc sâu lắng

Khách Du Lãng
Khách Du Lãng
5 years ago

Thật trữ tình sâu lắng

Hiền Trần
Hiền Trần
5 years ago

Hay tuyệt chị iu

Đồng Kế
Đồng Kế
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp!
Chúc em vui nhiều nhé!

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Tối nay CT lại bị fb chặn like lần thứ 3 trong vòng nửa tháng. Chăm chỉ hỏi thăm bạn bè cũng phạm trọng tội với nhà mạng đó! Nếu các bạn ko thấy CT ghé nhà thì cũng cảm thông vì ko thể nhé!
Chúc cả nhà buổi tối an lành ngủ ngon mơ đẹp nha ! I love you !

Ngọc Vân
Ngọc Vân
5 years ago

Bài thơ tình hay thế!
Ngọt ngào, sâu lắng. Câu từ trong sáng, chuẩn ngôn tiếng Việt.
Tác giả đưa cảm xúc vào tận trong lòng người đọc .Người đọc như muốn say thơ.
Chúc mừng bạn với bài thơ hay -Ảnh tuyệt đẹp.

Phuc Han Mai
Phuc Han Mai
5 years ago

Rất hay với những cung bậc cảm xúc về niềm thương nỗi nhớ đến là vời vợi…

Duyên Phạm
Duyên Phạm
5 years ago

Bài thơ rất hay,hình ảnh tuyệt vời lắm chị iu à, em chúc chị iu buổi tối vui vẻ nhé!

Scroll to Top