Tác giả Bách Tùng Vũ

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Bách Tùng Vũ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: VÔ THƯỜNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: VÔ THƯỜNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

VÔ THƯỜNG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cõi hồng trần ngàn lần rơi lệ
Kiếp luân hồi mặc kệ chúng sinh
Bao hương linh thác khóc đòi về
Hồn não nề nhớ nhà da diết.

Dẫu đã biết Vô thường là thế
Chẳng có ai không thể ra đi
Vẫn sầu bi trăm ngàn ai oán
Tiếc trần gian một thuở đam mê.

Ai rồi cũng sẽ về thiên cổ
Dù giàu sang hay khổ một đời
Nước mắt rơi khi hồn lìa xác
Chỉ còn là cát bụi hư vô.

Dù chết oan hay mồ vô chủ
Sẽ luân hồi khi ngủ đã say
Sông Vong Xuyên chờ ngày trên bến
Cầu Nại Hà dẫn đến đầu thai.

Hỏi trần gian có ai sống mãi
Ai chắc mình không trải tử sinh
Bao vong linh xa lìa cõi thế
Có trở về thân xác nguyên trinh ?

Ai rồi cũng tử, sinh phải nhận
Dẫu sang giàu hay phận vất vơ
Trăm đường tơ trở về một cõi
Vô Thường rồi…thoát khỏi… Sầu bi.

BÁCH TÙNG VŨ 10/4/2017.



Bài Thơ: PHẬN HÀNG RONG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: PHẬN HÀNG RONG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

PHẬN HÀNG RONG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Đi ngang con phố về đêm
Nhìn đời cám cảnh ướt mềm đôi mi
Người ta buôn bán cái gì
Mà rong ruổi mãi chân đi ngoài đường
Ai đi chơi…dạo phố phường
Ai buôn, ai bán… Bình thường phải không?

Có gì mà quặn thắt lòng
Khi nhìn thân phận long đong những người…
Đồng lương tôi kiếm được mười
Cả ngày kiếm một, họ lười phải không?
Người ta vất vả lưng cong
Miếng cơm manh áo chưa xong nữa là…

Người ta xuôi ngược, vô ra…
Dù ai… Tứ xứ cũng là kiếm ăn
Phận đời chịu những khó khăn
Thân thì vất vả, thân lăn lóc bò…
Thân thì xó chợ co ro
Già nua ốm yếu, ai cho nương nhờ?

Người thì vé số những tờ…
Cầm đi xuôi ngược kẻ… lờ không mua
Ai thì một gánh xoài chua
Một rổ đậu phộng chạy đua suốt ngày
Ai bưng một chén muối cay
Mời mua rổ ổi mà tay nặng oằn.

Thân ai ốm yếu khô cằn
Da thì cháy nắng, đi bằng chân không
Phận nghèo xuôi ngược bán rong
Kiếm tiền chạy chợ gạo đong qua ngày…
Thấy đời khoé mắt cay cay
Sinh ra đói khổ, thương thay số phần.

Tôi đây gốc gác nghèo bần
Nhìn đời cơ cực muôn lần cảm thông
Sá gì mua chút quà rong
Nếu ai có thể, thì không chối từ
Trời thương tôi ước,nếu như…
Nghề nào cũng kiếm…được dư chút tiền…!

BÁCH TÙNG VŨ 8/4/2017.

Bài Thơ: TỔ TIÊN VUA HÙNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TỔ TIÊN VUA HÙNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TỔ TIÊN VUA HÙNG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ai về Phú Thọ theo cùng
Dâng hương giỗ Tổ vua Hùng tháng ba
Đất trời tràn ngập những hoa
Những kèn, những trống, những loa cùng người
Mùa xuân hoa thắm sắc tươi
Ta đi giỗ Tổ mừng vui rộn ràng.

Từ thời lập địa khai hoang
Còn trong tiền sử ta mang giống nòi
Tổ tông con cháu ba đời…
Của Thần Nông ở trong trời đất xưa
Đế Minh là cháu kế thừa
Sinh Đế Nghi cũng đã vừa mấy năm.

Vua đi tuần ở phương Nam
Vùng núi Ngũ Lĩnh lấy làm trú chân
Gặp người con gái kết thân
Nàng là dòng dõi của thần Vụ Tiên
Trải qua ngày tháng gieo duyên
Rồi sinh Lộc Tục ở miền phương Nam. …



Bài Thơ: HÀO KHÍ THÁNG TƯ PHẦN 2 (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: HÀO KHÍ THÁNG TƯ PHẦN 2 (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

HÀO KHÍ THÁNG TƯ PHẦN 2
Thơ: Bách Tùng Vũ

Hào hùng một sáng tháng tư
Quân về như nước chảy từ bốn phương
Vui trên đất mẹ, quê hương
Từng đoàn tiến bước trên đường cờ bay
Ba mươi năm đợi hôm nay
Ngày vui chiến thắng dựng xây cơ đồ

Chào đoàn quân của Bác Hồ
Áo xanh tay súng đang nô nức lòng
Anh vui chiến thắng miền Đông
Diệt quân thù đó, vừa xong trở về…
Anh mừng đã thắng bốn bề
Cao nguyên quét sạch… Đồng quê cũng rồi…!

Mùa xuân hoa nở trắng đồi
Chào mừng chiến thắng liên hồi quân ta
Chân đi miệng hát quốc ca
Dù cho máu lửa xông ra chiến trường
Chào anh lính trẻ kiên cường
Vai ba lô,súng lên đường tiến công.

Thỏa lòng cả nước chờ mong
Dập dồn chiến thắng Phước Long, Biên Hoà.
Dân, quân cùng quyết xông pha
Dành thêm Nhơn Trạch, Hố Nai, Long Thành…
Máu dù đổ, quyết đấu tranh
Giờ vàng đã điểm, tôi, anh tiến về.

Sài Gòn hoa ngập bốn bề
Rộn ràng dân chúng tựu tề vẫy tay
Chào anh người lính hăng say
Diệt thù cứu nước cho nay thái bình
Để tay ta bắt tay mình
Ôm anh cho thắm nghĩa tình quân,dân.

Xe tăng đã tiến vào sân
Dinh Độc Lập đó,dành phần về ta
Trèo lên đỉnh nóc toà nhà
Vẫy cờ chiến thắng vang hoà quốc ca
Từ tiền tuyến đến quê nhà
Báo tin chiến thắng, mắt nhoà lệ rơi…

Ôi, Tổ Quốc tôi ! Tuyệt vời !
Từ nay bờ cõi muôn đời về ta
Máu bao đời của ông, cha…
Đã đổ bao trận, đã pha sông hồ
Vì sự nghiệp xây cơ đồ…
Non sông gấm vóc, Cụ Hồ Muôn Năm !!!

BÁCH TÙNG VŨ 5/4/2017.

Bài Thơ: HÀO KHÍ THÁNG TƯ PHẦN 1 (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: HÀO KHÍ THÁNG TƯ PHẦN 1 (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

HÀO KHÍ THÁNG TƯ PHẦN 1
Thơ: Bách Tùng Vũ

Chào anh bộ đội Cụ Hồ
Anh đi xây dựng cơ đồ non sông
Noi gương bất khuất cha, ông
Ba lô mũ cối tiến công lên đường
Vai áo xanh, vác súng trường
Oai hùng chân bước trên đường mùa xuân.

Tháng 4 hoa nở tưng bừng
Với bao chiến thắng lẫy lừng năm châu
Hà Giang đến mũi Cà Mau
Cờ bay rực đỏ một màu Việt Nam.
Từ trong rừng đước rừng tràm
Nhân dân, binh sĩ sẵn sàng đấu tranh.

Một vùng thắm đẫm áo xanh
Rộn ràng chân bước tiến nhanh…Sài Gòn
Dấu xe tăng rõ đường mòn
Quân đi phía trước dân dồn phía sau
Rầm rập tiếng bước chân mau
Người trên ngã xuống người sau tiến vào.

Áo anh thấm đẫm máu đào
Áo tôi cũng nhuộm một màu như anh
Hiến thân này để đấu tranh
Làm cho đất nước vang danh địa cầu
Anh xông pha chốn tuyến đầu
Tôi giữ nòng súng phía sau tiếp thù.

Anh có nhớ trận Đồng Dù
Củ Chi,Phước Mỹ , Tân Uyên,Trảng Bàng
Từ Xuân Lộc đến Tân An
Hậu Nghĩa, Bến Lức, Long An. Long Thành.
Chúng ta cùng đánh tan tành
Máu tôi đổ xuống máu anh chan hoà.

Quân đi rền hát quốc ca
Cờ sao đỏ thắm chúng ta tiến về
Sài Gòn thất thủ ê chề
Quân ta hát tiếp lời thề non sông
Nghìn năm con cháu Lạc Hồng
Giữ gìn Tổ quốc, nòi Rồng giống Tiên…!

BÁCH TÙNG VŨ 3/4/2017.

Scroll to Top