Thơ hay về QUẢNG BÌNH với nỗi nhớ & Tình yêu quê hương

Tuyển tập những bài thơ hay viết về quê hương Quảng Bình đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ ca ngợi vẻ đẹp, con người, vùng đất Quảng Bình với những lời tự hào, yêu thương nhất.

Thơ viết lên nỗi nhớ quê hương của những người con Quảng Bình đang sống xa quê..

Bài Thơ: TẠM BIỆT QUẢNG BÌNH (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: TẠM BIỆT QUẢNG BÌNH (Tác giả: Lê Hoàng)

TẠM BIỆT QUẢNG BÌNH
Thơ: Lê Hoàng

Xin tạm biệt ! Quảng Bình thương mến
Bao ân tình hiển hiện hoài mang
Thăm suối Mooc , viếng Thiên Đường
Còn bao cảnh sắc vấn vương trong lòng

Tạm biệt nhé sẽ mong trở lại
Thăm nhiều miền ghé tới nhiều nơi
Hoà tâm vào cảnh mây trời
Góp thêm cuộc sống vui chơi thỏa lòng

Xin tạm biệt ! Sắc hồng gọi phố
Kỷ niệm còn ở đó chưa vơi
Xa nhau bịn rịn mắt ngời
Lưu dòng ký ức một thời ghé qua

Tạm biệt nhé ! Tình xa dịu vợi
Phố ngủ quên … Đồng Hới Quảng Bình
Mong ngày trở lại thắm xinh
Phố thức cùng mình trải nghiệm đêm khuya .

Lê Hoàng 16/6/18



Bài Thơ: MỘT THOÁNG QUẢNG BÌNH (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: MỘT THOÁNG QUẢNG BÌNH (Tác giả: Lê Hoàng)

MỘT THOÁNG QUẢNG BÌNH
Thơ: Lê Hoàng

Ánh dương bừng đánh thức phố ngủ say
Nhìn qua cửa một ngày trông thật tuyệt
Quảng Bình hỡi ! Ru lòng bao mộng dệt
Cảm xúc này thân thiết biết bao nhiêu

Ta tìm em ! Trong mắt phố mỹ miều
Nghe gió gọi gót phiêu hồn thơ thẩn
Một thoáng nhớ nơi trong lòng thị trấn
Phố dậy chưa vương vấn những tâm tình

Ta về đây ! Rồi tạm biệt Quảng Bình
Dòng lưu luyến ân tình xin gửi lại
Một thoáng nhớ miền trung vùng nắng cháy
Đã vươn mình theo dòng chảy thời gian.

Lê Hoàng 16/6/18

Bài Thơ: QUẢNG BÌNH QUÊ TA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: QUẢNG BÌNH QUÊ TA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

QUẢNG BÌNH QUÊ TA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đi xẻ dọc Trường Sơn cứu nước
Qua Quảng Bình xuôi ngược đoàn quân
Miền Nam tiến tới thêm gần
Mong ngày đại thắng mùa Xuân khải hoàn

Cùng chung sức đánh tan lũ giặc
Trọn niềm vui Nam Bắc một nhà
Quảng Bình mảnh đất quê ta
Hồi sinh sức sống chan hòa nắng tươi

Xa Đảo Yến tuyêt vời xanh mát
Hàng cây ru khúc hát bên Người*
Hương trầm nghi ngút chiều vơi
Mấy mươi năm đó từng lời còn vang

Bao cảnh đẹp về hang trong núi
Sơn Đòong ơi nhớ buổi ban đầu
Đoàn người tiếp nối bên nhau
Bước chân khám phá làm giàu miền quê

Đèo Ngang đó lời thề giữ mãi
Câu thơ xưa đọng lại tâm hồn
Ngắm nhìn cảnh sắc hoàng hôn
Quảng Bình ta đó yêu hơn thật nhiều.

P/s: (* Đại Tướng Võ Nguyên Giáp)

BẰNG LĂNG TÍM
12/11/2017



Bài Thơ: QUẢNG BÌNH QUÊ MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: QUẢNG BÌNH QUÊ MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

QUẢNG BÌNH QUÊ MẸ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Quảng Bình quê mẹ ngày xưa.
Bom cày đạn xới nắng trưa khô cằn.
Suốt đời vất vả khó khăn.
Kiên cường anh dũng chiến tranh coi thường.

Ngày nay quê mẹ tang thương.
Biển bị tàn phá môi trường tan hoang.
Ngư dân sống cảnh cơ hàn.
Trời làm mưa lũ ngập tràn khắp nơi.

Thương thay cho những mảnh đời.
Không nhà sống cảnh màn trời trắng đêm.
Cực khổ lại chất chồng thêm.
Xót thương cho các trẻ em cụ già.

Nước dâng lên tận mái nhà.
Mì tôm ăn đỡ sống qua mấy ngày.
Xin mọi người hãy giang tay.
Thiện nguyện giúp đỡ nơi đây Quảng Bình.

Cùng nhau chia sớt nghĩa tình.
Cho bà con của quê mình vượt qua.
Thiên tai bão lũ phong ba.
Khắc phục hậu quả nhà nhà yên vui.

Scroll to Top