Bài Thơ: TẠM BIỆT QUẢNG BÌNH (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: TẠM BIỆT QUẢNG BÌNH (Tác giả: Lê Hoàng)

TẠM BIỆT QUẢNG BÌNH
Thơ: Lê Hoàng

Xin tạm biệt ! Quảng Bình thương mến
Bao ân tình hiển hiện hoài mang
Thăm suối Mooc , viếng Thiên Đường
Còn bao cảnh sắc vấn vương trong lòng

Tạm biệt nhé sẽ mong trở lại
Thăm nhiều miền ghé tới nhiều nơi
Hoà tâm vào cảnh mây trời
Góp thêm cuộc sống vui chơi thỏa lòng

Xin tạm biệt ! Sắc hồng gọi phố
Kỷ niệm còn ở đó chưa vơi
Xa nhau bịn rịn mắt ngời
Lưu dòng ký ức một thời ghé qua

Tạm biệt nhé ! Tình xa dịu vợi
Phố ngủ quên … Đồng Hới Quảng Bình
Mong ngày trở lại thắm xinh
Phố thức cùng mình trải nghiệm đêm khuya .

Lê Hoàng 16/6/18

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huong Hoai
Huong Hoai
5 years ago

Cảnh sắc tuyệt vời
Đến , ở ,về đều có thơ hay hết…
Lê Hoàng thật tuyệt lắm em trai ơi !
Chúc em iu vui vẻ hạnh phúc nha !

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Người ta có cặp có đôi
Đằng này chỉ mỗi mình tôi …vẫn cười ???

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
5 years ago

Hay

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
5 years ago

Tuyệt vời.

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thật tuyệt vời em

Nguyễn Công Long
Nguyễn Công Long
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp Lê Hoàng

Hoàng Minh Hằng
Hoàng Minh Hằng
5 years ago

Eng đi du lịch đã hỷ

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
5 years ago

Hi em cũng đã đi nơi đây vài tháng trc

Như Hằng
Như Hằng
5 years ago

Ngày mới may mắn nhé

Phuong Kim
Phuong Kim
5 years ago

Đẹp nhờ ?

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Em đi bình an vô sự nhé

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
5 years ago

.
Minh cũng mới đi du lịch ra tới
Quãng Bình đó, có đi thăm độg
Thiên Đường nữa… đẹp tuyệt!

Trần Nhi Hải Hà
Trần Nhi Hải Hà
5 years ago

Hay quá e à

Nhat Nam Nguyen Quang
Nhat Nam Nguyen Quang
5 years ago

Lưu luyến và tha thiết

Scroll to Top