Bài Thơ: NHỚ MÃI LỜI CÔ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: NHỚ MÃI LỜI CÔ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

NHỚ MÃI LỜI CÔ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Xa mái trường thân yêu.
Đã bao lâu rồi nhỉ.
Những lời cô thủ thỉ.
Em nhớ đến bây giờ .

Ngày ấy tuổi mộng mơ.
Hay thẫn thờ thổn thức.
Trái tim non rạo rực.
Mùa phượng thắm sân trường.

Những bài giảng thân thương.
Thấm vương đầy bụi phấn.
Cô như vầng trăng sáng.
Dẫn lối đường em đi.

Nghe tiếng gió thầm thì.
Mà lòng xao xuyến mãi.
Suốt đường đời bươn chải.
Luôn khắc nhớ ân tình….!!!

Giọt Mưa Thu
HN 15/11/2018

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Lời thơ mềm mại thật tuyệt nha Minh Vũ mến chúc tác giả may mắn vui vẻ ấm áp bên gia đình nha

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Bố me cho em vóc hình
Thày Cô cho em có tầm nhìn đỉnh cao
Vây lên em khôn lớn trưởng thành
Ơn này em nhớ suốt đời chẳng Quên
Kính Chúc thầy Cô vui hơn khỏe và trẻ Mãi cho chúng em đáp đền
Công bố me như núi thái sơn
Nghĩa thày Cô như nước trong nguồn chảy ra
Suốt đời em thờ Me kính Cha
Ven tròn chữ hiếu nghĩa
Cảm ơn phu khuynh
SUỐT ĐỜI 14/11/018

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Ý chị giỏi quá ta

Chuong Pham
Chuong Pham
5 years ago

Học thầy …ko tầy học bạn …

Đinh Thìn
Đinh Thìn
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng Giọt Mưa Thu chúc Em luôn trẻ đẹp an vui

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm Em.

Tiến Sỹ Lý
Tiến Sỹ Lý
5 years ago

Đọc thơ mà nghĩ tác giả như còn rất trẻ vậy,lời thơ nhẹ nhàng và đầy tình cảm

Dũng Bá
Dũng Bá
5 years ago

Có yêu mến thầy cô nên hay
Thơ chúc mang sắc thái biết ơn
Tấm lòng em trẻ ngây thơ
Áo trắng đã lớn thôi mơ mực xanh!

Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

Lời thơ nhe nhắng mọc mac tran tinh nghe thu. ?

Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

Thơ hay Ảnh đẹp chúc em ngày mới vui ve an lành ấm áp ngập tràn yêu thương nhé ?

Tung Bui
Tung Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

ở đâu cũng phải có Thày Cô
Các cháu mới có tinh thần hăng say
Hoc tâp chuyên cần ngày nay
Để có tri thức mai sau xây đời
Thày Cô cho em đủ điều
Nếp ăn nếp ở nết yêu thương người
Luôn lắng nghe moi ý moi lời
Cùng nhau xây dưng lên nhiều
Đài Hoa
Để cho non nước nở Hoa
Dân Giầu Nước Manh vững bền ai ơi
Giờ này xin chúc Thày Cô
Sống Vui Sống khỏe Trẻ nhiều
Đep hơn
Để chúng em đươc đáp đền
Công Ơn dây giỗ chúng lên người
Cũng xin cảm ta Đất Trời
VIÊT NAM☆ ĐÔC LÂP ☆ MUÔN VÀN ☆ KÍNH YÊU
Đông sơn 18/11/2018
Đông Hưng ♤ thái Binh

Tuân Han
Tuân Han
5 years ago

hay qua nha tho ạ .

Hiên Mai
Hiên Mai
5 years ago

MƯA THU ơi cảm ơn MƯA THU nhé !
Nhắc mọi người nhớ lại nghĩa THÀY CÔ
trở chúng ta đi trên những con đò
Để cập bến những kiến thức vô cùng quý báu
Dù bạn là ÔNG NỌ BÀ KIA
Hay bạn thật giàu sang phú quý
Cũng phải qua đò do THÀY CÔ chèo lái
Để bây giờ mới có ngày nay
MƯA THU ơi nhắc lại những ngày này
Chắc bạn là người có tâm hồn trong sáng
Cảm ơn bạn nhiều !

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
5 years ago

Bài thơ ngũ ngôn hay tuyêt vời luôn em

Scroll to Top