Thơ Hay Viết Về Mùa Xuân Và Mẹ (tuyển tập thơ nhớ Mẹ ngày Xuân)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Xuân & Mẹ đã được đăng tải trên ThiHuu.Com
Thơ nói lên nỗi nhớ Mẹ khi Tết đến Xuân về của những người con xa xứ; Hay nói lên nỗi tiếc thương về người Mẹ đã mất trong không gian của Mùa Xuân thật xúc động;.v.v.

Bài Thơ: NHẮC XUÂN (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: NHẮC XUÂN (Tác giả: Trúc Thanh)

NHẮC XUÂN
Thơ: Trúc Thanh

Cơn gió nào rỗi rãi dạo vườn xuân
Cho gửi nhớ thương thay quà mừng tuổi mẹ
Nhắc với cành mai thay áo vàng cho nụ hoa vừa hé
Mẹ thay đất trời gõ cửa gọi xuân ơi

Tuổi con một đầy, năm tháng mẹ dần vơi
Ai trả lời tôi… Con đường nào trở về nơi tết cũ
Xin lại ngày xuân mới nụ
Xin lại ngày chưa đủ một mùa hoa

Hơn một lần , mẹ hỏi đám con xa
“Tết năm nay các con về bữa mấy?”
Mẹ ơi…!
Khuất một hoàng hôn là một lần con thấy…
Bao cuộc đợi chờ là bấy cánh mai rơi

Như những tết rồi, con về muộn… Mẹ ơi…!
Sợ lá trầu đau nên trả lời ngắt quãng
Từ dạo sang sông
Con đò xưa chểnh mảng
Thương Mẹ cháy lòng mỗi tết nhắc… Xuân …Xuân…!



Bài Thơ: MẸ BIẾT KHÔNG CON RẤT SỢ MÙA XUÂN ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MẸ BIẾT KHÔNG CON RẤT SỢ MÙA XUÂN ! (Tác giả: Phú Sĩ)

MẸ BIẾT KHÔNG CON RẤT SỢ MÙA XUÂN !
Thơ: Phú Sĩ

Mẹ biết không con rất sợ mùa xuân!
Làm héo mòn thời gian gần bên mẹ
Lấy đi vội tình thương thời thơ bé
Bởi cuộc đời của mẹ sẽ dần vơi

Mùa xuân nào cũng đẹp lắm mẹ ơi!
Con lớn lên trong tình yêu chờ đợi
Tình yêu ấy lời ru ca vời vợi
Đi theo con đẹp mãi suốt duyên đời

Xuân vô tình mang những ánh sao rơi
Lấy tuổi mộng một quảng đời của Mẹ
Gánh sầu đông giọt lệ lòng mòn mỏi
Thân hao gầy trong lạc lỏng đơn côi

Xuân tới rồi người mong đợi an vui
Sao lòng con bên đời luôn trăn trở
Sắc xuân sang ai nấy cười rạng rỡ
Sao lòng con dang dở một lời buồn

Mặt trời rồi cũng đến lúc hoàng hôn
Con sợ lắm, mùa xuân luôn trôi mãi
Cho tóc mẹ ngày càng phai màu bạc
Chữ nghĩa tình man mác cả đời con …

Bài Thơ: MÙA XUÂN RƠI TRÊN ĐỜI MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA XUÂN RƠI TRÊN ĐỜI MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA XUÂN RƠI TRÊN ĐỜI MẸ
Thơ: Phú Sĩ

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không!”…
Xuân đến rồi, sao trống vắng nỗi lòng…
Về những mùa xuân, trên đôi vai gầy của mẹ…

Tuổi thơ tôi đi qua …
….như cơn mưa rào trốn trong kẽ lá …
có những nỗi nhọc nhằn một nắng hai sương
Có nỗi cô đơn thiếu vắng bóng tình thương
Gánh nặng cuộc đời cho mẹ già hơn trước tuổi…

Cha bỏ đi xa… tiếng ru buồn hờn tủi…
Mẹ nguyện một lòng lầm lũi trải đời con
Mỗi ngày Tết về, nhìn con mắt héo hon
Mong chiếc áo hoa khoe vui cùng bè bạn

Bên bếp lửa hồng giọt lệ lòng lặng lẽ
Mẹ khâu chữ tình trên áo cũ sờn vai …
Tôi đã lớn lên, theo quang gánh ngày dài..
Trên từng giọt mồ hôi gánh cuộc đời của mẹ …

Dưới mái tranh nghèo còn xót xa hoang lạnh
Vị tình xuân ngọt ngào hơn cả những mùa xuân …
Tôi là kết tinh hy vọng mẹ cho đời…
Hòa lẫn những chắt chiu, pha nhọc nhằn.. hờn tủi…

Scroll to Top