Thơ hay về Hoa Xương Rồng với vẻ đẹp & sức sống mãnh liệt

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Hoa Xương Rồng với lời thơ ca ngợi vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của loài hoa này.
Dù hơi gai góc nhưng Xương Rồng có nét đẹp riêng của nó – Vẻ đẹp của sự giản dị nhưng mạnh mẽ. Dù sống trong môi trường sỏi đá hay sa mạc khô cằn thì xương rồng vẫn sống vươn lên và dâng tặng cái đẹp cho đời..

Bài Thơ: HOA XƯƠNG RỒNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HOA XƯƠNG RỒNG (Tác giả: Hồng Giang)

HOA XƯƠNG RỒNG
Thơ: Hồng Giang

Không kiêu sa như hoa Lan hoa Huệ.
Chẳng ngát thơm như Thiên Lý, Dạ Hương.
Em đơn sơ một loài hoa bình thường.
Níu chân anh trên quãng đường lưu lạc.

Giữa sỏi đá cằn khô vùng sa mạc.
Em vẫn là em khao khát vươn lên.
Bão tố phong ba, chân cứng đá mềm.
Vững trí bền gan, coi thường gian khó.

Mang lại cho đời niềm vui nho nhỏ.
Gai góc thân gầy đỏ rực tương lai.
Vẫn cựa mình thức dậy mỗi sớm mai.
Chính là em một loài hoa bỏng rát.

Hoa Xương Rồng trên vùng đá, cát.
Lưu lại cho đời bát ngát niềm tin.
Dẫu có gian nguy luôn phải giữ gìn.
Vững bước đi lên, tìm đường tranh đấu.

Muôn loài hoa chẳng loài hoa nào xấu.
Tô đẹp ….
Cho đời….
Nung nấu niềm tin !

25/08/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: XƯƠNG RỒNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: XƯƠNG RỒNG (Tác giả: Phú Sĩ)

XƯƠNG RỒNG
Thơ: Phú Sĩ

Có một loài hoa kiên cường trong nắng gió
Gai góc lạnh lùng nhưng bé nhỏ thân thương
Giông bão cuộc đời vẫn dũng mãnh cang trường
Những nụ hoa xinh vấn vương miền sa mạc

Người có biết đâu trong âm thầm khao khát
Loài hoa xương rồng cũng dào dạt niềm yêu
Lặng lẽ thủy chung chắt chiu những ân tình
Quên cả đớn đau sản sinh hoa rực rỡ

Hãy sống cuộc đời như xương rồng muôn thuở
Mạnh mẽ kiên cường vượt gian khó vươn lên
Hãy ươm cho đời đẹp thêm những giấc mơ
Như hoa xương rồng vẫn đợi chờ nắng gió

Hãy là xương rồng giữa cuộc đời bé nhỏ
Gặt hái cho mình nồng nàn giữa mùa xuân
Dẫu nhánh xương rồng lặng lẽ chẳng khoe khoang
Rực rỡ đời thường giữa muôn ngàn hoa thắm.

Scroll to Top