Bài Thơ: HOA XƯƠNG RỒNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HOA XƯƠNG RỒNG (Tác giả: Hồng Giang)

HOA XƯƠNG RỒNG
Thơ: Hồng Giang

Không kiêu sa như hoa Lan hoa Huệ.
Chẳng ngát thơm như Thiên Lý, Dạ Hương.
Em đơn sơ một loài hoa bình thường.
Níu chân anh trên quãng đường lưu lạc.

Giữa sỏi đá cằn khô vùng sa mạc.
Em vẫn là em khao khát vươn lên.
Bão tố phong ba, chân cứng đá mềm.
Vững trí bền gan, coi thường gian khó.

Mang lại cho đời niềm vui nho nhỏ.
Gai góc thân gầy đỏ rực tương lai.
Vẫn cựa mình thức dậy mỗi sớm mai.
Chính là em một loài hoa bỏng rát.

Hoa Xương Rồng trên vùng đá, cát.
Lưu lại cho đời bát ngát niềm tin.
Dẫu có gian nguy luôn phải giữ gìn.
Vững bước đi lên, tìm đường tranh đấu.

Muôn loài hoa chẳng loài hoa nào xấu.
Tô đẹp ….
Cho đời….
Nung nấu niềm tin !

25/08/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay viết về một loài hoa mọc trên sỏi đá mà vẫn mạnh mẽ vươn lên ví cho một người con gái thật tuyệt vời thi sĩ HG

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Yen Dinh
Yen Dinh
3 years ago

Thời gian dành cho thơ nhiều vậy vợ bạn buồn đấy nha

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em đơn sơ một loài hoa bình thường
Níu chân anh trên quãng đường lưu lạc

Không tỏa hương như những loài hoa khác
Mà hiên ngang cứng cáp trước phong ba
Loài hoa đó có phải là em hông ? chàng thơ , rất bình dị đời thường mà kiên cường bất khuất
Cảm ơn chàng nhiều lắm , bài thơ rất hay
Xin chúc mừng chàng
Gửi đến chàng tình yêu và nỗi nhớ

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hoa đẹp chúc mừng em H G

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hoa dep Tho hay

Duong Nguyen
Duong Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay quá tg!

Ha Le
Ha Le
3 years ago

Hay quá rất ý nghĩa nữa chúc mừng tg nhé .

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá

Thúy Phạm
Thúy Phạm
3 years ago

Bài thơ hay quá anh !

Thảo Dạ
Thảo Dạ
3 years ago

Hay.

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Chuẩn & hay
Hay vì đúng !

Thi An
Thi An
3 years ago

Anh này, chăm sóc được nó kì công lắm nhỉ

Nga Lê
Nga Lê
3 years ago

Thơ hay mà ảnh lại quá đẹp !mến chúc tác giả cho nhiều thơ hay

Minh Thuy Ho
Minh Thuy Ho
3 years ago

Hay ! ?

Scroll to Top