Thơ hay về HOA TRINH NỮ với sắc tím thủy chung (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Hoa Trinh Nữ (hay còn gọi là Hoa Mắc Cỡ) đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của loài hoa trinh nữ với nhiều tâm trạng và cảm xúc; Thơ tình hoa trinh nữ và tình yêu đôi lứa với những kỷ niệm khó quên;…

Bài Thơ: HOA DẠI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: HOA DẠI (Tác giả: Thanh Hùng)

HOA DẠI
Thơ: Thanh Hùng

Một loài được sắc không hương
Mọc ở vén đường chẳng dám khoe khoang
Xung quanh cỏ mặc áo choàng
Như nàng công chúa rừng hoang thẹn thùng

Hoa màu tim tím thủy chung
Hồng lan cẩm chướng dám cùng sánh chi
Đưa tay sờ lá xanh rì
Nhẹ nhàng khép vội hàng mi dỗi hờn

Mặc cho cơn gió chờn vờn
Nhưng hoa vẫn nở đẹp hơn mỗi ngày
Nắng hồng vừa tỏa sớm mai
Hạt sương lấp lánh trên đài hoa xinh

Chẳng khoe cùng khách đa tình
Mượt mà sắc tím lung linh hài hòa
Tuy là cỏ dại ra hoa
Nhưng trinh nữ đẹp mặn mà đơn sơ.

P T H 2019



Bài Thơ: HOA TRINH NỮ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HOA TRINH NỮ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HOA TRINH NỮ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nụ tròn hồng thắm mượt mà
Thân cành gai góc mặn mà chân quê
Lá xanh nâu nhạt vụng về
Trải theo năm tháng chẳng hề phôi pha

Không cao sang chẳng ngọc ngà
Sớm mai thôn dã chiều tà lên non
Dẫu cho chân mỏi sức mòn
Sắc màu NỮ tính em còn TRINH nguyên

Mặc cho sỏi đá ưu phiền
Em loài hoa dại hồn nhiên tháng ngày
Đôi mi xếp lá ngủ say
Trong cơn mê, lúc nửa ngày – bình yên

Tên em phận gái chung chiêng
HOA TRINH NỮ lời nguyền thủy chung.

P/s: Tặng ngày Phụ nữ 08-3 và Thu Nguyễn.

Bài Thơ: HOA TRINH NỮ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: HOA TRINH NỮ (Tác giả: Dương Hoàng)

HOA TRINH NỮ
Thơ: Dương Hoàng

Em chỉ là hoa trinh nữ trong thơ
Không tuyệt sắc để cho đời mộng mị
Chẳng kiêu hãnh cho người ta để ý
Bởi vì không có hương vị nồng nàn

Khiêm tốn mình nên chẳng dám khoe khoang
Chỉ im lặng nằm mơ màng trong cỏ
Ngậm sương đọng trầm mình trong nắng gió
Vương chút hoa màu tím nhỏ dịu hiền

Không phơi mình khoe sắc với thiên nhiên
Chỉ e ấp ở trong miền hoa dại
Nhưng màu tím lại làm người nhớ mãi
Viết thơ ca rồi tặng lại cho đời

Cũng chỉ là loài hoa dại mà thôi
Tên trinh nữ chỉ là lời khen ngợi
Vì mắc cỡ nên người hay lui tới
Những lá non khép vội với tay người

Cũng chỉ là loài hoa dại đấy thôi
Vì mắc cỡ nên gọi là trinh nữ.



Bài Thơ: NHƯ BÔNG HOA DẠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NHƯ BÔNG HOA DẠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHƯ BÔNG HOA DẠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em chỉ như bông hoa dại bên đường
Cánh mỏng manh nhạt sắc hương dân dã
Bên đường mòn dưới chân người sỏi đá
Không ai đoái hoài lạnh giá chiều đông

Đâu dám sánh ngang sắc thắm hoa hồng
Được nâng niu được bón trồng vun xới
Không khoe sắc như hoa vàng đồng nội
Có bao giờ được sánh với hoa lan

Không lộng lẫy tựa những cánh hoa ban
Như cô gái giữa đại ngàn phố núi
Hoa trinh nữ em bên đường buồn tủi
E ấp khiêm nhường những buổi chiều phai

Tự đón sương long lanh những ban mai
Cố vươn lên trong đêm dài gió bấc
Vượt lên chính mình qua bao đèo dốc
Chút sắc tím hồng thô mộc đơn sơ

Giữa dòng đời em vẫn cứ bơ vơ
Cũng khát khao một giấc mơ giản dị
Được yêu thương một tình yêu chung thủy
Suốt cuộc đời em yêu chỉ mình anh.

Scroll to Top