Thơ hay về HOA Ô MÔI với những hoài niệm buồn (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Hoa Ô Môi đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hoa Ô Môi Hay

Thơ miêu tả hình ảnh hoa ô môi với nhiều tâm trạng & cảm xúc; Thơ tình hoa ô môi với nhiều kỷ niệm của đôi lứa;.v.v.

Bài Thơ: MÀU HOA NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MÀU HOA NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

MÀU HOA NHỚ
Thơ: Thanh Hùng

Bông ô môi rụng đầy trên lối vắng
Chiều tan tầm anh lặng lẽ quay đi
Đứng bâng khuâng chợt nhớ lại những gì
Người xưa hỡi mấy khi còn quay lại

Bông ô môi màu tím hồng tê tái
Lòng ước gì ta vẫn mãi tuổi thơ
Nhìn màu hoa lòng vẫn cứ thẩn thờ
Thời hoa mộng bây giờ đâu còn nữa

Bông ô môi nhớ chuyện mình hai đứa
Kết trên đầu em hứa mãi chờ nhau
Bao nhiêu năm hoa chẳng đổi thay màu
Mà tình ấy xa nhau từ mấy độ

Nay lại đúng mùa ô môi nở rộ
Rụng đầy đường loang lổ bước chân ai
Chiều hoàng hôn khi nỗi nhớ đan cài
Màu hoa tím ta u hoài tình nhỏ

Bông ô môi rụng đầy bay theo gió
Có gởi về nơi đó được hay không
Gởi giùm ta chút nỗi nhớ bềnh bồng
Nhớ thuở ấy mênh mông buồn đến lạ.

Tp. HCM 2019
P T H



Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH HOA Ô MÔI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH HOA Ô MÔI (Tác giả: Phú Sĩ)

CHUYỆN TÌNH HOA Ô MÔI
Thơ: Phú Sĩ

Lặng lẽ gió chiều
Hồng sắc tím Ô môi
Từng cánh hoa rơi lả lơi theo dòng nước
Lỡ một lần thương có ai nào biết được
Bến vắng một ngày tha thướt áo cô dâu ….

Con nước lớn ròng
bao mùa lá thay nhau
Rẽ sóng thuyền ơi nơi giang đầu ai đợi
Cánh hoa muộn màng hoàng hôn còn đau nhói
Cho mái tóc thề mòn mỏi với người dưng …

Thương bìm bịp kêu
Con nước lớn buông chùng
Con rạch xót xa câu tình chung da diết
Rực hồng khúc sông ngày chia tay tiễn biệt
Một cuộc tình chờ vẫn biết bạc màu phai ….

Nụ hôn đầu đời
Ai bảo nó chẳng say
Thắm mùi Ô môi những ngày hoa khoe sắc
Tuổi xuân qua đi theo tháng năm trầm mặc
Nghèn nghẹn nỗi lòng se thắt cánh hoa trôi….

Từng cánh hoa đời
Từng khát vọng xa xôi
Mỗi mùa Ô Môi có một người thương nhớ ….

Scroll to Top