Bài Thơ: DĨ VÃNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

DĨ VÃNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Tiếng đêm da diết hòa trong gió
Như khúc biệt ly khóc tình ta
Dấu xưa rêu phủ màu hoang phế
Nhàn nhạt màn đêm giọt sương pha

Mấy độ thu vàng phai lá cỏ
Bao mùa đông lạnh gió heo may
Dĩ vãng còn nguyên trong nỗi nhớ
Ta vẫn về đây dưới trăng gầy

V N C … 02/03/18

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hằng Lưu
Hằng Lưu
6 years ago

Nhẹ nhàng hay lắm anh à…

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Gió chiều vươn nhẹ ..tóc mây
Công viên ghế đá…chiều nay ..mỗi mình ..
Anh yêu.. Còn nhớ chuyện tình…?
Một thời hương lửa ..chúng mình có nhau..

Hoàng hôn.. buông xuống thật mau ..
Rêu xanh phủ kín …còn đâu lối vờn
Nghe trong tiếng gió héo hon
Khúc sầu ly biệt ..trăng non mỏi mòn ..

Chàng ơi ..! Quá khứ có còn
Lắng nghe da diết …dỗi hờn heo may..
Em ngồi dưới bóng trăng gầy
Ôn lại dĩ vãng lệ đầy… hoen mi….

Buổi chiều chúc anh vui

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Hay lắm anh

QuocAnh Vu
QuocAnh Vu
6 years ago

tuyetvoi

QuocAnh Vu
QuocAnh Vu
6 years ago

tuyet lam ban oi

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
6 years ago

Đêm an lành ngủ ngon nha anh

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Lá cỏ heo mây nỗi nhớ trăng gầy chúc mừng

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho hay

Tien Nhu Tran
Tien Nhu Tran
6 years ago

Hay !

Scroll to Top