Bài Thơ: BA MẸ MỪNG THẤY PHÍA TRƯỚC TƯƠNG LAI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

BA MẸ MỪNG THẤY PHÍA TRƯỚC TƯƠNG LAI

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Những ngày đầu cảm giác khó thích nghi
Cô cậu ấm luôn tỏ ra khó chịu
Muốn phản ứng… đó là điều dễ hiểu
Ở môi trường rất thiếu những tiện nghi!

Biết gian nan… con hãy cố gắng đi
Làm sao thể so bì nhà mình được
Nhưng kỷ luật, rèn luyện mình từng bước
Đúng tác phong và nề nếp… tuyệt vời!

Cố lên con phấn đấu một tháng trời
Nhà mình vắng một người buồn nhớ lắm
Không Ba mẹ xung quanh toàn lạ lẫm
Phải tự mình cố dò dẫm đứng lên

Một con người muốn rạng rỡ tuổi tên
Phải học tập và trui rèn nhân cách
Bài học này không nằm trong trang sách
Mà chính từ những thử thách gian nan

Và cuối tuần Ba mẹ xếp hành trang
Xuống thăm con và tham quan chỗ ở
Bồi dưỡng con sau những ngày tạm bợ
Câu chuyện đầy những nỗi nhớ niềm thương

Nhìn con trai vướng một chút gió sương
Chút rắn rỏi, chút kiên cường hơn trước
Đó là điều mà con trai nhận được
Ba mẹ mừng thấy phía trước tương lai.

Ngày 24. 02. 2019

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồ Tú Uyên
Hồ Tú Uyên
5 years ago

Lại đến tuần…chúc vui vẻ…cháu mạnh khỏe.Thân mến

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Cafe bạn hiền

Đỗ Đức Thắng
Đỗ Đức Thắng
5 years ago

Con tui đi 20 ngày về khoe lên 2kg

Nguyễn Thế Định
Nguyễn Thế Định
5 years ago

Chúc cháu luôn mạnh mẽ và kiên cường, con nhà tông hổng giống lông cũng giống cái khác nhé.

Giang Thanh Văn
Giang Thanh Văn
5 years ago

Tuyệt vời a ạ! Chúc gd a cuối tuần vui và hp nhé

Thuy Nguyên
Thuy Nguyên
5 years ago

Chúc em hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé.

Từ Dung
Từ Dung
5 years ago

Từ từ quen sẽ mập mạp ra thui

Đời Đá Vàng
Đời Đá Vàng
5 years ago

♥️♥️♥️♥️♥️

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
5 years ago

2Hiếu sao buồn so thấy tội vây A?

Đức Kết Nối
Đức Kết Nối
5 years ago

Đây là LÍNH CẬU rồi, Toàn Tâm ạ.

Trúc Nguyễn
Trúc Nguyễn
5 years ago

Hình ảnh này làm Chị nhớ lúc thăm con đi NVQS quá Em

Trà Thi Thơ
Trà Thi Thơ
5 years ago

Tội nghiệp cục cưng quá

Thanh Phong Nguyen
Thanh Phong Nguyen
5 years ago

Trời ơi thằng cháu ốm nhắch còn ông bố càng này càng ú ra là sao ta.?????

Scroll to Top