VÒNG XE KỶ NIỆM
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Ngày xưa ta ốm, nhỏ gầy
Đèo trên xe đạp mỗi ngày trường tan
Trải qua mấy cuộc thời gian
Nay ta và nhỏ sàng sàng… ngang cơ!
Nhỏ ơi! Ngày ấy, bây giờ
Chiếc xe đạp cũ già, rơ ít nhiều
Một hôm ta, nhỏ làm liều
Chở nhau qua góc phố chiều… như xưa!
Chiếc xe lắc lẻo, đong đưa
Xuống cùng dắt bộ khi chưa “đo đường”
Bao dòng hoài niệm vấn vương
Nhớ quay quắt những mùa thương xa rồi!
Nhỏ cười… xe để ngắm thôi
Chứ sao đèo nổi cặp đôi ú nù
Vòng xe kỷ niệm hiền từ
Cuốn ta và nhỏ bây chừ… tròn duyên!
Ngày 26. 02. 2019
Đẹp quá em ?
Thiệt tình là quỡn quá mà! ????
2 vợ chồng chị Tư đẹp quá, mà ai làm thơ cũng hay à ❤
Hay,dễ thương lắm anh
Hình dễ thươg quá
Xe đạp ơi đã qua rồi còn đâu… Chị Tư k chê a Ú nghèo lên xe a Ú chở chị nha. Kkk
Hình đẹp quá ???anh chi oi
Bài thơ thật dễ thương! Chúc mừng nhé «cặp đôi hoàn chỉnh»! (y) (y)
Hời ơi! Câu từ dễ thương quá hà❤️
Chiếc xe ngày ấy đây rồi
Theo thời gian ..cũng dần trôi…về già.
Đoái nhìn theo dĩ vãng xa
Cặp đôi ngày trước nay già như xe.
Ngày xưa hai đứa mộng mơ
Trai tài gái sắc bây giờ khác đâu
Vẫn như cái thuở yêu đầu
Ươm mầm hạnh phúc vẹn câu đá vàng…
Chị chúc em cùng gđ buổi chiều vui vẻ đong đầy yêu thương nhé, bài thơ hay lắm
Gãy xe 2 ban tui oi
chúc ngày mới vui vẻ
Thơ hay ảnh đẹp a a
Quá tuyệt vời
Thơ & hình rất dễ thương em yêu ui
Tuyệt bạn hiền
Thơ và tấm hình dễ thương quá chị.n
Nhìn hình đã thấy hạnh phúc tràn đầy, chưa cần tìm hiểu chuyện sâu xa !
Hạnh phúc quá chi ơi???❤️?