Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG CHIỀU MƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG CHIỀU MƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

BÂNG KHUÂNG CHIỀU MƯA
Thơ: Lê Hoàng

Chiều bất chợt ..cơn mưa về trên phố !
Lòng nhớ em …nơi phương đó thế nào?
Tim rung lên …dạ bối rối nao nao
Bỗng hơi gió .. len hồn sao tê tái

Mưa tí tách.. Khiến lòng thêm hoang dại
Mong bên người.. ta thắm mãi tình xưa
Phố âm trầm.. nghe tiếng nhạc vọng đưa
Bao kỷ niệm… như mới vừa qua đó.

Phố lặng lẽ…con đường xưa vắng nhỏ
Lối ta về…còn hiện rõ hình dung
Tay nắm tay …ta dìu bước đi chung
Sao chiều vắng nghe lạnh lùng đến lạ.

Bâng khuâng bước.. cơn mưa càng xối xả
Lòng buồn hơn.. sao nhớ quá nhỏ ơi
Em đâu rồi… Ta đơn bóng bên đời
Tim quặn thắt.. nhớ một thời dĩ vãng

Chiều lặng lẽ..bâng khuâng lòng trĩu nặng
Chắc tình mình.. Sẽ mãi chẳng như xưa
Có lẽ nào… Không còn chút duyên thừa
Hồn lắng đọng…nghe giọt mưa rả rích.

Chiều Huế 30/6

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Dương
Hồng Dương
7 years ago

Hsy quá

Kim Quảng
Kim Quảng
7 years ago

Chiều bất chợt …cơn mưa về trên phố
Lòng nhớ em …nơi phương đó thế nào ?…

Lê Hoàng
Lê Hoàng
7 years ago

Thank an trai ! Chúc anh đêm vui vẻ hạnh phúc .

Bình Yên
Bình Yên
7 years ago

Mưa Buồn Trên Phố Huế…
Chúc em trai Lê Hoàng buổi tối vui vẻ và hạnh phúc

Renato Estareja
Renato Estareja
7 years ago

Beautiful

Kha Nguyen
Kha Nguyen
7 years ago

Dep qua e gai

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Chiều bất chợt ….
Cơn mưa về trên phố !
Lòng nhớ em ….
Nơi phương đó thế nào ?
Tim run lên ….
Dạ bối rối nao nao
Bỗng hơi gió ….
Len vào hồn tê tái
Mưa tí tách …
Cho lòng thêm hoang dại
Mong bên người …
Ta thắm lại tình xưa
Phố âm thầm ….
Nghe tiếng nhạc vọng đưa ….
Bao kỷ niệm ….
Như mới vừa qua đó !

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Phố lặng lẽ ….
Con đường xưa vắng nhỏ
Lối ta về ….
Còn hiện rõ hình dung
Tay nắm tay ….
Ta dìu bước đi chung
Sao chiều vắng ….
Nghe lạnh lùng đến lạ !

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Bâng khuâng bước ….
Cơn mưa càng xối xả
Lòng buồn hơn …
Sao nhớ quá nhỏ ơi !
Em đâu rồi ….
Ta đơn bóng bên đời
Tim quặn thắt …..
Nhớ một thời dĩ vãng !

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Chiều lặng lẽ ….
Bâng khuâng lòng trĩu nặng
Chắt tình mình ….
Sẽ mãi chẳng như xưa
Có lẽ nào ko còn ….
Chút duyên thừa
Hồn lắng đọng …
Nghe giọt mưa ….
RÃ RÍT !

Thanh Liễu
Thanh Liễu
7 years ago

Chị đang buồn …đọc thơ em chị càng muốn khóc !!!

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
7 years ago

Thì thầm gọi… anh yêu nơi xa đó
Nhớ lắm không… gửi chút gió làm quà
Em nơi này… sao trời nở ngàn hoa
Muốn ôm lấy… dang tay mà chẳng tới…
.. Hay lắm huynh iu…

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Thì thầm gọi ….
Anh yêu nơi xa đó
Nhớ lắm ko …
Gởi chút gió làm quà
Em nơi nầy ….
Sao trời nở như hoa
Muốn ôm lấy …..
Dang tay mà chẳng tới !

Thien Le
Thien Le
7 years ago

Hay mo

Lê Hoàng
Lê Hoàng
7 years ago

Cảm ơn !!!!
Tỷ Trăng Khuyết
Tẩu Bạch Dương
A. Thien Le
Chúc mọi người ngủ ngon !! Bình yên mong đẹp !

Trần Quý
Trần Quý
7 years ago

Mưa buồn theo tâm trạng

Huong Tran
Huong Tran
7 years ago

Cảm ơn bạn !

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
7 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời và rất hay em àh

Bắc Kỳ Cô Em
Bắc Kỳ Cô Em
7 years ago

Mưa rơi trên lối đi này
Mưa rơi ướt áo em rồi mưa ơi !

Mai Hương
Mai Hương
7 years ago

Bài thơ nào cũng hay!

James Kingsbury
James Kingsbury
7 years ago

very beautiful

Scroll to Top