Bài Thơ: VU LAN XÓT XA (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: VU LAN XÓT XA (Tác giả: Chiều Tím)

VU LAN XÓT XA
Thơ: Chiều Tím

Nhân gian ơi, tháng bảy nữa lại về
Vắng Mẹ Cha, tái tê lòng con trẻ
Ngâu rả rích, thu đã sang lặng lẽ
Vu Lan này, cô lẻ chỉ mình con !

Ước làm sao, nơi tuyền cửu vẹn tròn
Dẫu Mẹ Cha không còn nơi trần thế
Cách xa rồi, kiếp người nhiều dâu bể
Khói nhang thơm, đẫm mắt lệ nhạt nhòa !

Lễ Vu Lan, con đau đớn gọi Cha
Thân rã rời, xót xa đi tìm Mẹ
Bông hồng trắng, nghẹn tim đau ứa lệ
Biết bao điều con muốn kể, Mẹ ơi !

Cả một đời, nào có lúc thảnh thơi
Mẹ rồi Cha đã rời nơi trần thế
Tim con chết hơn một lần, có thể
Cõi vô thường con đâu dễ vượt qua ?

Vu Lan này, con nhớ Mẹ, khóc Cha
Mãi nhạt nhòa trái tim gầy rỉ máu
Thiên cơ hỡi,giữa cao xanh có thấu
Đau xé lòng, quặn thắt trái tim côi !

Chiều Tím 25/08/2018

Subscribe
Notify of
guest
49 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Long Nguyen
Thanh Long Nguyen
5 years ago

Tuyệt lắm… đầy cảm xúc

Ngô Dần
Ngô Dần
5 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc chi iu ạ

Hồng Điệp
Hồng Điệp
5 years ago

Cảm động em iu ❤️❤️❤️❤️❤️

Liễu Cong
Liễu Cong
5 years ago

Chị iu…

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
5 years ago

Thơ rất hay

Trường Vũ
Trường Vũ
5 years ago

Cảm động lắm em. Chúc vui vẻ an lành nhé.

Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
5 years ago

Bài thơ đong đầy cảm xúc thật ý nghĩa bạn ơi

Bichhoa Phamthi
Bichhoa Phamthi
5 years ago

Thật cảm động.
Chúc bạn mùa Vu Lan thật an lạc!

Sy Dung
Sy Dung
5 years ago

Rất hay lắm nhà thơ

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
5 years ago

Luôn bình an chị nhé

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Thơ hay tc lắm NT .chúc thứ 7 vv

Dương Điểm
Dương Điểm
5 years ago

Thật hay ! Thật buồn

Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
5 years ago

Thơ hay

Dung Võ
Dung Võ
5 years ago

Thật cảm động chị iu !

Catarina Lan
Catarina Lan
5 years ago

Não lòng xin chia cùng em
!

Hoàng Mạnh Trung
Hoàng Mạnh Trung
5 years ago

Bài thơ đầy xúc động
Cám ơn tác giả nhà thơ !

Hồng Khanh Đoàn
Hồng Khanh Đoàn
5 years ago

Bài thơ hay, rất cảm động

Thao Lethi
Thao Lethi
5 years ago

Thơ hay quá , nhưng buồn gái uie

Định Hà Văn
Định Hà Văn
5 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa em

Hoa Truong
Hoa Truong
5 years ago

Rất hay, sâu nặng tình thâm phụ mẫu!

Anh Hoang
Anh Hoang
5 years ago

Trên trời cao mẹ cha thấu hiểu.
Nỗi tâm con báo hiếu mãi chưa tròn.
…..
Công ơn cha mẹ chẳng bao giờ là đủ pko em

Chân Tâm
Chân Tâm
5 years ago

Hay và cảm động quá chị yêu ak
Nam mô đại hiếu mục kiền niên bồ tát

Cuong Kim
Cuong Kim
5 years ago

Trăng in bóng nước soi vằn vặt
Rọi chiếu hồn con một chữ TÂM
Thương Mẹ dấu yêu chiều bóng khuất
Tìm đâu hơi ấm chỗ Mẹ nằm.

Vu Lan lại đến thêm lần nữa
Bao năm xa vắng bóng Mẹ hiền
Ân nghĩa cao dày tâm chất chứa
Thâm tình mẫu tử, Phật độ DUYÊN.

Trăng còn chiếu rọi cõi lòng con
Soi sáng tim đau một chữ BUỒN
Mẹ đã muôn trùng xa cách mãi
Nghìn năm bia đá có hao mòn.

Trăng vẫn là trăng của muôn nơi
Xa thẳm đêm buông sáng đất trời
Trăng của Vu Lan còn sáng chói
Vầng trăng thương nhớ bóng Mẹ ơi!!

Đêm tối nay, trăng mùa Vu Lan
Dòng sông thắp sáng ánh hoa đăng
Sông chở trăng dạo chơi khắp chốn
Cầu nguyện Mẹ tôi tịnh độ nhàn.

Lê Giáp
Lê Giáp
5 years ago

Thơ hay tặng tg!

Quang Vũ Minh
Quang Vũ Minh
5 years ago

Thơ hay rất xúc động , chúc em mùa Vu lan bìng an hạnh phúc nhé .

Vũ Hải Yến
Vũ Hải Yến
5 years ago

Xúc động và hay lắm em iu .
Những vần thơ xúc động bồi hồi
Nhớ mẹ cha mắt nhòa rơi đẫm lệ
Nếu trời ban xin một lần có thể
Mong mẹ cha mãi mãi ở bên con .

Đỗ Văn Minh
Đỗ Văn Minh
5 years ago

Thơ rất hay nhưng buồn quá.
Nỗi buồn đau khi Cha Mẹ lìa xa cõi đời.
Mến chúc vui vẻ hạnh phúc thành công.

Nguyệt Thanh Trần
Nguyệt Thanh Trần
5 years ago

Lời thơ giản dị , chân thành . Ý thơ sâu lắng da diết nỗi niềm thương cha nhớ mẹ khôn nguôi . Đọc thơ , mà như nghe tiếng lòng thổn thức , tiếng nấc nghẹn ngào …khi cha mẹ đã đi xa …
Bài thơ trữ tình rất hay và xúc động em à !

Ong Luong
Ong Luong
5 years ago

Thơ lồng tiếng khóc nức nỡ con gái nhớ mẹ thương cha , khiến. người đọc rất cãm động

Trần Hoa Tím
Trần Hoa Tím
5 years ago

Bài thơ thật hay…thật cảm động em iu khi nhớ về đấng sinh thành đã khuất…

Ngoc Dung Le
Ngoc Dung Le
5 years ago

Bài thơ rất hay, xúc động và tràn đầy niềm tiếc nuối nhớ thương Chị yêu ơi. Em chúc Chị buổi chiều cuối tuần an lành Chị nhé

Nguyễn Hồng Ngân
Nguyễn Hồng Ngân
5 years ago

Em viết thật xúc động. Cảm ơn em đã nói hộ tấm lòng của những người con ko còn cha mẹ như chị ???

Bich Ngọc
Bich Ngọc
5 years ago

Một người con vô cùng hiếu thảo
Chắc mẹ cha nơi chín suối an lòng
Chiều Tím

Vũ Quang Rinh
Vũ Quang Rinh
5 years ago

Tu đâu cho bằng tu nhà
Nhất nhất là tu tại gia
Tu là Thiên ý hoan ca
Nhẹ vơi lòng sầu bỏ qua
Biết tránh những điều xấu xa
Vu Lan báo Hiếu Mẹ Cha
Hoa tươi dâng lên Ông Bà
Ông Bà Cha Mẹ về già
Yêu thương thảo kính Mẹ Cha
Gia Đình Hạnh Phúc An Hoà
Hi ! Hồng Quang Lộc Hoà .

Sáu Nguyễn
Sáu Nguyễn
5 years ago

thơ hay quá . tình cảm dạt dào . và rât cảm động chị yêu ak !

Kim Loan
Kim Loan
5 years ago

Bài thơ cảm động quá !
Chia sẻ cùng em Chiều Tím !

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thật tuyệt vời hay cảm động lắm chúc mừng em Chiều Tím.

Nguyễn Thị Ngọc Lan
Nguyễn Thị Ngọc Lan
5 years ago

Vu lan vắng mẹ nước mắt con tuôn
Và mất cha như trái tim rỉ máu
Tháng bẩy về lệ mưa tràn ai thấu
Nỗi nhớ cha ,thiếu mẹ sót lòng đau .

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay xúc động lắm chị ơi

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Chiều Tím chân thành cảm ơn cả nhà iu đã luôn đồng hành với những vần thơ Tím mỗi ngày, mến chúc cả nhà một chiều thu giữa mùa Vu Lan dịu dàng, man mác nỗi nhớ nhưng an lạc nhé! I love you !

Đỗ Hồng Quân
Đỗ Hồng Quân
5 years ago

Cảm động lắm chị ơi

Chung Mai
Chung Mai
5 years ago

Xúc động quá em ơi

Võ Sơn Lâm
Võ Sơn Lâm
5 years ago

Xúc động quá…

Xuân Tùng
Xuân Tùng
5 years ago

Chúc em ngày mới vui vẻ .

Dung Kim
Dung Kim
5 years ago

Bài thơ xúc động quá chị iu

Huy Hanh Pham
Huy Hanh Pham
5 years ago

Rất hay em Chiều Tím ạ

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ thật hay

Trương Trúc
Trương Trúc
5 years ago

Thơ hay ý nghĩa cảm xúc lắm bạn iu ơi !

Duyên Phạm
Duyên Phạm
5 years ago

Bài thơ cảm động quá chị iu à! Em chúc chị iu đêm ngon giấc nhé!

Scroll to Top