Tác giả Chiều Tím

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Chiều Tím đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÓC NGẮN (Tác giả: Chiều Tím)

TÓC NGẮN
Thơ: Chiều Tím

Lặng nghe nỗi nhớ thuở nào
Bất ngờ lục bát chênh chao trở mình
Đi qua chín nẻo vô tình
Tóc em vẫn ngắn, miệng xinh môi hồng

Câu thơ nức nở nhớ mong
Yêu thương say đắm trổ ngồng lạ chưa
Nồng nàn lắng lại ngày xưa
Tình anh vẫn cứ như vừa hôm qua !

Chiều Tím 07/06/2017



Bài Thơ: TÌNH LẠC (Tác giả: Chiều Tím)

TÌNH LẠC
Thơ: Chiều Tím

Viết cho những ty lỡ làng !

Anh nói rằng luôn yêu chỉ mình em
Nhưng trái tim chia bao nhiêu kẻ khác
Thương mình anh sống cô liêu đạm bạc
Em bằng lòng, trao khao khát về anh !

Anh nói rằng, anh sẽ mãi chân thành
Sẽ bên em, xây căn lầu ước mộng
Hai con người, tuổi hoàng hôn ta sống
Chia sẻ vui buồn, khi trống vắng bên nhau !

Anh nói rằng, anh chờ đợi đã lâu
Gặp được em là phép màu định mệnh
Cuộc đời anh sẽ không gì hối hận
Em tuyệt vời như trăng lặn hồ thiêng !

Anh nói rằng, anh chẳng lắm bạc tiền
Sẽ mãi quên những gì là quá khứ
Cõi nhân gian, chỉ mình em là đủ
Và dại khờ, tự nhủ sẽ tin anh !

Tình đôi ta, đang bất tận màu xanh
Anh vội vã đổi thay vì kẻ khác
Trót dối lòng, ơi con người bội bạc
Em đâu cần chút tình lạc gian manh !

Chiều Tím 05/06/2017

Bài Thơ: HẠ NỒNG (Tác giả: Chiều Tím)

HẠ NỒNG
Thơ: Chiều Tím

Hạ tràn trề, oi bức đổ mồ hôi
Mây chẳng trôi, hững hờ bằng lăng tím
Gió nói gì, cánh Trà My tủm tỉm
Gọi tên anh, ve nức nở ngân dài !

Dẫu hạ nồng, kỉ niệm chẳng nhạt phai
Phượng chói lòa, sân trường nay chợt vắng
Anh nơi đâu, khi hạ xanh màu nắng
Trao hồn thơ, phút tĩnh lặng không màu!

Thoáng chạnh lòng, tim gầy chợt nhói đau
Tiếng yêu đầu vương nửa màu áo trắng
Miền đắng cay khát khao tình sâu nặng
Dư âm chiều, thổn thức tiếng ve ran !

Chiều Tím03/06/2017

Bài Thơ: HẠ NỒNG (Tác giả: Chiều Tím)



Bài Thơ: ẢO GIÁC (Tác giả: Chiều Tím)

ẢO GIÁC
Thơ: Chiều Tím

Mắt em vẫn biếc thế này
Bàn tay khép mở, trả vay kiếp người
Hạ buồn trằn trọc đêm rơi
Câu thơ nức nở, nhớ thời đã xa !

Tịch liêu soi bóng trăng ngà
Dở dang viễn cảnh mù xa, mịt mờ
Ngày nắng làm tội ngày mưa
Nửa đời thơ dại, như vừa hôm qua !

Lời yêu bỗng chốc nhạt nhòa
Câu thơ ngược lối, tập già trong nhau
Vườn ai thắm sắc hoa cau
Yêu thương đâu chỉ bạc đầu là khôn ?

Chiều Tím 01/06/2017

Bài Thơ: GỌI TÊN ANH (Tác giả: Chiều Tím)

GỌI TÊN ANH
Thơ: Chiều Tím

Em chẳng thể nào dám nghĩ nhiều đâu
Tình yêu anh có phải là sau cuối
Những vần thơ, từng đêm em viết vội
Có thể nào, mà chẳng nổi bão giông ?

Hôm nay yêu, liệu mai có còn không
Như đám mây vẫn bềnh bồng vô định
Em âu lo trước bao lời xu nịnh
Con đường tình, trăm ngả rẽ mong manh !

Tình yêu em, vẫn biếc một màu xanh
Trái tim hát bao lời, không thể nói
Tình yêu anh, cồn cào như cơn đói
Vậy mà tình vẫn le lói xa xăm !

Anh xa xôi, hơn một lần ghé thăm
Bao đêm rồi, một mình em thức trắng
Trái tim yêu vẫn rộn ràng xa vắng
Gọi tên anh , thao thức suốt canh dài !

Chiều Tím 26/05/2017



Bài Thơ: LẦN CUỐI (Tác giả: Chiều Tím)

LẦN CUỐI
Thơ: Chiều Tím

Viết cho người trở lại !

Anh muốn gặp em lần cuối được không
Rồi chôn vào bao yêu thương da diết
Anh muốn một lần nắm bàn tay từ biệt
Trả lại lời yêu tha thiết mấy năm trời !

Anh muốn nhìn ánh mắt ấy buông lơi
Xin ôm em một lần thôi cũng được
Để cảm nhận trái tim đầy vết xước
Vẫn nghẹn ngào mong có được tình em !

Anh muốn gọi em nức nở giữa phố đêm
Nơi ghi dấu êm đềm bao kỉ niệm
Mắt môi cười thêm một lần hò hẹn
Tay đan tay dẫu thắt nghẹn tim gầy !

Rồi hai ta xa cách kể từ đây
Chuông điện thoại từng ngày không reo nữa
Lời yêu thương cũng chẳng về gõ cửa
Con tim đau, mang vết cứa ngàn đời !

Xin một lần, anh gặp một lần thôi
Rồi đóng cửa muôn đời, con tim chết !

Chiều Tím 22/05/2017

Bài Thơ: LẦN CUỐI (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: NGUYỆT KHÚC MƠ (Tác giả: Chiều Tím)

NGUYỆT KHÚC MƠ
Thơ: Chiều Tím

(TNTT luật bằng, vần bằng, ko đối )

Anh đi để lại hồn thương nhớ
Khuất ánh trăng vàng lạc nẻo mơ
Góp nhặt niềm yêu ngày gặp cuối
Vờn nghiên khắc khoải những canh giờ
Nàng về nức nở sa dòng lệ
Ngào nghẹn soi mình tựa áng thơ
Mắt ngọc môi hường phai sắc thắm
Tơ hồ vĩ nguyệt khúc xuân mờ !

Chiều Tím 20/5/2017



Bài Thơ: NHỚ BÁC (Tác giả: Chiều Tím)

NHỚ BÁC
Thơ: Chiều Tím

Cả nước mình đang rạo rực Bác ơi
Nhớ hôm nay là ngày sinh nhật Bác
Từ thành thị hay thôn quê mộc mạc
Ai cũng nhớ về sinh nhật Bác kính yêu !

Suốt đời này, con ghi nhớ một điều
Nơi làng Sen thôi nôi người chiến sỹ
Vị anh hùng, một đời không ngừng nghỉ
Nhà lãnh đạo tài tình, từ xứ Nghệ yêu thương!

Trọn cuộc đời, Người đi khắp bốn phương
Cho đất nước, hôm nay ngày độc lập
Để nỗi nhớ thành lời ca đầy ắp
"Từ làng Sen…" mãi vang khắp mọi miền!

Người đi rồi, về phía nẻo bình yên
Cả nhân loại khắp miền thương nhớ Bác
Khói hương trầm sớm nay nghe ngào ngạt
Mời Bác về nghe điệu hát dân ca !!!!

Chiều Tím19/05/2017

Bài Thơ: NHỚ BÁC (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: ANH ĐI (Tác giả: Chiều Tím)

ANH ĐI
Thơ: Chiều Tím

Anh đi mang cả hồn thơ
Bỏ em thân xác thẫn thờ đi hoang
Nhìn nhau mắt rối bàng hoàng
Cuốn theo nỗi nhớ, lòng man mác buồn !

Hạ về mưa vẫn trào tuôn
Ngỡ ngàng dòng lệ cứ cuồn cuộn rơi
Chia tay bịn rịn, bồi hồi
Người đi, kẻ ở, đôi nơi, não lòng !

Từng ngày, em vẫn chờ mong
Bao nhiêu kỉ niệm cứ chòng chành đưa
Chờ anh biết mấy cho vừa
Miên man, khắc khoải , theo mưa đứng sầu !

Giờ tìm anh ở nơi đâu
Yêu anh, em nói những câu dại khờ
Vắng anh , nhạt cả vần thơ
Ngổn ngang, quay quắt, em chờ, anh ơi !

Chiều Tím 16/05/2017



Bài Thơ: HẠ MƯA (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: HẠ MƯA (Tác giả: Chiều Tím)

HẠ MƯA
Thơ: Chiều Tím

Mưa lại về trên phố vắng không anh
Rơi ngổn ngang phía mong manh nỗi nhớ
Hạ tháng năm, ve sầu ran nức nở
Dạ khúc buồn, dang dở phút chia xa !

Góc phượng xưa, kỉ niệm chẳng phai nhòa
Đón em về, cơn mưa chiều tầm tã
Bờ môi hôn, ướp hương đầu vào hạ
Viễn cảnh nào trên phiến đá thời gian!

Chiều mưa nay, mây giăng kín non ngàn
Có nhớ em ngập tràn miền kí ức
Có thương quá, mắt môi đêm rạo rực
Mãi dâng trào bao cung bậc nồng say!

Anh ở đâu, khi em viết thơ này
Dòng lưu bút, trang vở nhòe tím nhớ
Có già không, câu thơ tình nức nở
Phút chạnh lòng, anh có nhớ em không ?

Chiều Tím 13/05/2017

Scroll to Top