Bài Thơ: TA ĐÃ THẤY MÙA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TA ĐÃ THẤY MÙA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

TA ĐÃ THẤY MÙA XUÂN
Thơ: Phú Sĩ

Ta đã thấy mùa xuân trong ngõ xóm thanh bình
Mùi khói rơm khô …
…. dáng mẹ gầy lom khom bên bếp lửa
Trên tấm vé tàu …
….. Còn thấm đẫm giọt mồ hôi chan chứa
Hân hoan lại về …
….. trong mệt nhoài nét mặt kẻ tha hương

Ta đã thấy mùa xuân trong ấm áp đêm trường
Trên những chuyến xe ….
… mang tấm áo ân tình cho em thơ miền núi
Nụ cười rưng rưng … xoa nỗi lòng người cô đơn hờn tủi
Lặng lẽ khiêm nhường …
… những nụ hoa đời nở đẹp giữa mùa thương ….

Ta đã thấy mùa xuân truyền hơi ấm quê hương
Trong những bàn tay …
…. chìa ra nắm lấy những bàn tay khốn khó
Thổi đi chút cay cay …. giọt lệ còn bỏ ngõ
Trả lại cho cuộc đời … mùa xuân chẳng đơn côi …

Ta đã thấy mùa xuân tự nhiên của đất trời
Những giọt nhựa dâng tràn niềm tin yêu cuộc sống
Có những mùa xuân qua ươm mầm bao khát vọng
Chia sẻ giọt nắng hồng … nơi góc phố long đong ….

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Rất hay nàng ui

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Bài thơ em tuyệt hay đầy nhân văn ý nghĩa sâu sắc em ạ

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp ! Chúc em ngày mới nhiều niềm vui

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
6 years ago

Chào ngày mới an lành

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn hiền ngày mới vui vẻ hp nhé

Phan Vân
Phan Vân
6 years ago

Hay và cảm xúc quá tác giả

Phan Tuyết
Phan Tuyết
6 years ago

Rất hay

Ngô Đồng
Ngô Đồng
6 years ago

Phú Sĩ

Ngô Đồng
Ngô Đồng
6 years ago

Phú Sĩ

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
6 years ago

Bài thơ rất hay anh Phú Sĩ.

Thùy Dung Ngô
Thùy Dung Ngô
6 years ago

Thơ hay hình đẹp quá

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Tuyệt

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay vac cảm xúc lắm bạn à!

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Rất hay, đậm tình quê hương, ân nghĩa sinh thành. Tuyệt.

Elrry Vu
Elrry Vu
6 years ago

thơ hay lắm

Qui Lê
Qui Lê
6 years ago

Hạy lăm em Phú Sĩ chúc ngũ ngon

Rose Nguyệt Phương
Rose Nguyệt Phương
6 years ago

Ôi cảnh đẹp tuyệt vời
Hoa đào tươi thắm đã gọi xuân giữa làng quê thanh bình hay lắm thi sĩ

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ hay giầu cảm súc.

Hương Quê
Hương Quê
6 years ago

Mùa Xuân sang có hoa Anh Đào. THƠ HAY VÀ CẢNH ĐẸP . CHÚC nhà thơ buổi tối ấm áp vui vẻ cùng gia đình và bạn bè. Ngủ ngon. Ngày nghỉ mới nhiều niềm vui .

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Cầm chiếc vé tầu con đã thấy mùa xuân
Cùng con chạy ùa về vui bên mẹ
Dáng lom khom cúi hồng bên bếp lửa
Mùi khói rơm khô thương lắm mẹ ơi…

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Tuyệt vời ! Phú Sĩ

Khoa Tran Minh
Khoa Tran Minh
5 years ago

Hay ảnh đẹp…??

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Bài thơ rất hay cảm xúc tuyệt vời em…

Minh Xuyến
Minh Xuyến
5 years ago

Tuyệt vời chị yêu

Trần Bích Hường
Trần Bích Hường
5 years ago

Ta thấy mùa xuân trong ngào ngạt thơm hương
Mùi của phố dường như thay đổi lạ
Như có cả xôn xao mùa cỏ lạ
Ngọt hương quê về phố tự bao giờ.

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay

Hồn Biển
Hồn Biển
5 years ago

Rất tình xuân …tình người em ạ…

Binh Trantrong
Binh Trantrong
5 years ago

Chuc em luan hanh phuc

Nguyễn Thụy Sơn
Nguyễn Thụy Sơn
5 years ago

Hay em Phú Sĩ.

Dưỡng Đinh
Dưỡng Đinh
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi..!!

Ngô Đồng
Ngô Đồng
5 years ago

Chúc em vui

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
5 years ago

Hay lắm em ui

Scroll to Top