Bài Thơ: SÀI GÒN NGÀY CUỐI NĂM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: SÀI GÒN NGÀY CUỐI NĂM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

SÀI GÒN NGÀY CUỐI NĂM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Xuân đã về Tết cũng sắp đến nơi
Phương trời Nam lòng đầy vơi thương nhớ
Sáng ba mươi ngày cuối năm phiên chợ
Ta không về biết ai có về không

Đào ngoài Bắc năm nay có rực hồng
Mai Sài Gòn giờ đây bông vàng thắm
Nơi xứ xa nhớ đào phai nhiều lắm
Nỗi nhớ âm thầm sâu thẳm trong ta

Dù trong này cũng đủ cả rượu hoa
Có bánh chưng từ quê nhà gửi tới
Sao trong ta vẫn nhớ thương vời vợi
Cơn mưa phùn làm sao gởi vô Nam

Tết Sài Gòn nắng vẫn cứ chang chang
Ta bước đi lang thang từng góc phố
Thấy những gốc đào nhà ai đang nở
Chắc Tết có người cũng nhớ quê hương

Bao năm rồi Tết đến cứ vấn vương
Sao trọn vẹn cả đôi đường hai ngả
Miền Bắc hoa đào ôi sao nhớ quá
Miền Nam mai vàng ta đã thầm thương.

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanhdung Le
Hanhdung Le
5 years ago

Thơ hay ,hương vị tết Bắc nam có cả,sao mà gợi nhớ quê hương da diết nhà thơ ạ.

Nguyễn Ngọc Ly Lan
Nguyễn Ngọc Ly Lan
5 years ago

Chúc anh và quý quyến năm mới an lành, hạnh phúc và may mắn

Phụng Đào Kim
Phụng Đào Kim
5 years ago

Bài thơ nói hộ tâm trạng của người xa quê.

Dien Phan
Dien Phan
5 years ago

Đọc thơ anh, được thấy hoa đào rực hồng, hoa mai vàng thắm; và cũng nghe được tiếng lòng thương nhớ đầy vơi của người xa quê!
Thật tuyệt vời! Cảm ơn anh đã đem đến cho bạn yêu thơ một Sài Gòn ngày cuối năm trong buổi sáng cuối năm!

Nguyen Thu Quynh
Nguyen Thu Quynh
5 years ago

Tâm trạng chung của người xa quê.Chúc gia đình anh đón tết vui vẻ, bình an

Scroll to Top