Bài Thơ: NON NƯỚC VIỆT NAM (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NON NƯỚC VIỆT NAM (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NON NƯỚC VIỆT NAM
Thơ: Bách Tùng Vũ

Đẹp thay non nước Việt Nam
Trải dài chữ S, xanh lam biển, rừng…
Hà Giang tuyết phủ đã từng…
Lai Châu núi đá lưng chừng trời mây
Rừng hoa hương toả ngất ngây
Sớm mai trời lạnh sương bay la đà

Có ai từng đến Sa Pa
Điện Biên có ghé Sơn La có từng ?
Một màu xanh phủ núi rừng
Mùa xuân cây cối tưng bừng nở hoa
Chợ Tình ai đã đi qua…
Gái trai hò hẹn hát ca vui vầy.

Lào Cai ai đến nơi này
Cao Bằng, Pác Bó nhớ ngày xa xưa
Người từng dãi nắng dầm mưa
Làm nên Cách Mạng thuở vừa khai sinh…
Bắc Kạn non nước đẹp xinh
Rừng xanh thác đổ hữu tình người ơi…

Lạng Sơn cao vút đỉnh trời
Cầu mây sương phủ, gọi mời cao nguyên…
Kìa trông Yên Bái chiều nghiêng
Ruộng nương xanh thắm nối liền chân mây
Thái Nguyên ai có đến đây
Chè xanh một dãy… Bao vây sườn đồi…

Tuyên Quang ai đã nghe rồi
Nổi tiếng gái đẹp từ hồi xa xưa…
Hoà Bình ai đã qua chưa ?
Ghé thăm Thuỷ điện như vừa mới đây…
Bắc Giang say đắm ngất ngây
Những mùa vải chín…từng cây đỏ vườn…

Bắc Ninh giọng ngọt như đường
Nghe câu quan họ…ta dường như…say
Liền anh liền chị đêm nay
Xin mời ở lại nơi này hát đôi…
Hà Tây ai đã đến rồi ?
Ba Vì bát ngát sườn đồi xanh ươm…

Tháp Rùa, Hà Nội, Hồ Gươm…
Thăng Long… Sạch đẹp tinh tươm phố phường …
Quảng Ninh thẳng tiến lên đường
Hạ Long ra biển, đêm trường rong chơi…
Hải Phòng ta đến người ơi…
Thành phố hoa phượng tuyệt vời đẹp xinh…

Trở về Phú Thọ quê mình
Nhớ thời tiên tổ…khai sinh giống nòi
Ngàn năm là tấm gương soi
Ngày nay giữ nước…ta noi Vua Hùng…
Hưng Yên xanh thắm một vùng
Nhãn lồng bát ngát…mời dùng ai ơi…

Hải Dương hãy ghé đến chơi
Đậu xanh làm bánh, ta mời người mua
Đường lên Vĩnh Phúc gió lùa
Ta đi thắp nến thăm chùa Tùng Vân
Nhớ thương Nam Định bần thần…
Ta về Phủ Lý nghe ngân câu hò…

Thái Bình đồng trắng cánh cò…
Đan mây dệt cói… giàu cho quê mình…
Hà Nam yêu lắm nghĩa tình
Dòng sông bến nước, mái đình, cây đa…
Ninh Bình còn đó quê ta
Cố Đô ghi dấu ngọc ngà Hoa Lư…

Ghi danh Thanh Hóa kể từ…
Công vua Lê Lợi ví như biển trời…
Nghệ An quê Bác một thời…
Ấu thơ vất vả ở nơi Hoàng Trù…
Hà Tĩnh xưa diệt quân thù
Ngã ba Đồng Lộc mùa thu năm nào…

Quảng Bình xinh đẹp biết bao
Kẻ Bàng động thủy dẫn vào Phong Nha
Quê hương Đại Tướng của ta
Cụ Võ Nguyên Giáp…chính là nơi đây…
Đón đưa Cách Mạng…đò đầy
Xưa có Mẹ Suốt…ta nay tự hào…

Quảng Trị nóng rát gió Lào…
Cầu Hiền Lương đó, năm nào ai qua ?
Trên sông Bến Hải cờ…loa…
Hai miền Nam Bắc, chia ra sơn hà…
Thừa Thiên Thành Nội bao la
Sông Hương bát ngát đò ra đò vào…

Hải Vân đèo dốc vút cao…
Đường hầm thông thoáng xe nào đi qua ?
Ngũ Hành năm ngọn núi xa…
Đêm nay du ngoạn lên mà ngắm sao…
Quảng Nam Đà Nẵng vẫy chào
Thành phố xinh đẹp dạt dào mến thương …

Nhìn xem Quãng Ngãi quê hương
Nay bao nhà máy bên đường mọc lên…
Bình Định ai đã làm nên…
Tây Sơn khởi nghĩa ghi tên sử vàng…
Quy Nhơn thành phố huy hoàng
Quê Hàn Mạc Tử…một chàng thi nhân…

Phú Yên ghé đến một lần
Thăm gành đá Dĩa, ở gần Văn Phong
Biển sâu xanh thẳm nước trong…
Gió chiều nhẹ thổi cho lòng mênh mang…
Ta về thăm biển Nha Trang
Đi nhiều đảo nhỏ giàu sangngọc ngà

Theo tàu ta đến Hoàng Sa
Trường Sa tiếp nối bao la biển trời
Thăm người lính đảo ngoài khơi
Giữ gìn Tổ Quốc cho đời bình yên
Ta về trở lại Tây Nguyên
Một vùng đất đỏ tươi duyên gọi mời

Đẹp thay non nước tuyệt vời
Gia Lai xanh mát xin mời đến đây …
Biển Hồ lai láng ngất ngây
Cao nguyên lộng gió đắm say bao ngày…
Kon Tum đỉnh núi vờn mây…
Nhà Rông… nương rẫy…ở đây vui vầy …

Hôm qua ta đến nơi này…
Nay về Đắk Lăc để say rừng chiều
Cà phê trên rẫy thật nhiều…
Đắk Nông cũng lắm hạt điều… cao su…
Đường qua Ninh Thuận gió hù…
Trồng nho dưới ruộng cho dù nắng nôi…

Bình Thuận biển chát mặn môi
Ta về Phan Thiết tắm rồi hãy đi…
Lâm Đồng ghé đến làm chi
Để nhớ Đà Lạt, chia ly chẳng đành …
Bình Phước bát ngát rừng xanh
Cao su một dải…hiền lành múa reo…

Bình Dương chân bước ta theo
Bao khu công nghiệp vèo vèo mọc lên…
Đồng Nai sông nước bồng bềnh
Biên Hoà thành phố kế bên Sài Gòn…
Ta xem Bà Rịa có còn
Dấu chân chị Sáu đi mòn… đánh Tây…

Vũng Tàu ta ghé qua đây
Về thăm Côn Đảo những ngày xa xưa…
Tây Ninh giờ có đón đưa
Bà Đen đỉnh núi ai chưa ghé về ?
Sài Gòn tấp nập bốn bề
Nhà Rồng soi bóng bên lề sông xanh

Tự hào thành phố hùng anh
Hồ Chí Minh đó rạng danh muôn đời…
Long An bát ngát chân trời
Trên sông Vàm Cỏ buông lời hò lơi
Tháp Mười đẹp lắm ai ơi
Ta thăm đồng lúa, dạo chơi mùa vàng…

Rồi ta ghé đến Tiền Giang
Mà xem cây trái mùa màng tốt tươi…
Bến Tre ta nhớ nụ cười
Quê hương Đồng Khởi… con người kiên trung…
Cần Thơ sông nước một vùng
Người dân giọng nói…vô cùng dễ nghe…

Cái Răng chợ nổi… thuyền ghe
Bốn mùa cây trái chở che con người ….
Vĩnh Long em gái xinh tươi
Bà ba áo vải …miệng cười làm duyên …
An Giang nơi chốn bình yên
Hoàng hôn đỏ thẫm… Một miền quê ta…

Về thăm Châu Đốc không xa…
Ta đi núi Cấm, bao la ngút ngàn…
Long Xuyên vui vẻ rộn ràng
Trên thuyền dưới bến, bán hàng mời mua…
Hậu Giang ta đến ngày mùa
Say hương lúa chín…mới vừa gặt xong…

Đồng xa bát ngát mênh mông
Con sông bến nước bềnh bồng đò qua…
Kiên Giang đẹp tựa câu ca
Kìa xem trên biển, thuyền ra thuyền vào…
Ta đi Phú Quốc chơi nào
Hàng dừa thẳng tắp, vút cao ngất trời…

Sen tươi Đồng Tháp gọi mời..
Người bưng tay thúng, nói lời chân quê…
Sóc Trăng đến đó rồi mê
Sáng đi Chén Kiểu, chiều về Chùa Dơi…
Trà Vinh ghé lại đi chơi…
Một vùng sông nước tuyệt vời đẹp xinh…

Bạc Liêu tiếp tục hành trình
Nghe câu hoài cổ, nhớ hình bóng ai…
Cà Mau cuối nẻo đường dài
U Minh đất Mẹ miệt mài gió sương
Non xanh nước biếc quê hương
Nghìn năm yêu dấu… Nẻo đường… Việt Nam…!

BÁCH TÙNG VŨ 28/4/2017.

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dung Manh
Dung Manh
6 years ago

Rất hay em ơi !

Thái Nguyễn Hoàng
Thái Nguyễn Hoàng
6 years ago

Quá hay quá đầy đủ . Mình nể phục vì bút thơ của bạn và nể phục về sự hiểu biết đất nước con người của tổ quốc VIỆT NAM .

Nguyễn Ngọc Mai
Nguyễn Ngọc Mai
6 years ago

Chị đang ước có chuyến du lịch xuyên Việt mà đọc bài thơ nay như là được đi luôn đó. ?

Châu Thị Phượng
Châu Thị Phượng
6 years ago

Hay lam em

Muoi Nguyen
Muoi Nguyen
6 years ago

BTV thơ hay chuẩn=Giỏi

Ngô Minh Hằng
Ngô Minh Hằng
6 years ago

Thơ rất hay, bộ ảnh rất đẹp

Hoanhu Nguyen Thi
Hoanhu Nguyen Thi
6 years ago

Tuyệt vời em trai

Thoa Du
Thoa Du
6 years ago

Hay quá Em oi! Từng khổ thơ Em viết là chứa đựng nỗi dung hình ảnh của địa danh quê hương đó.Thật tuyệt vời,chúc Em buổi tối vui vẻ…

Hà Thị Thanh Xuân
Hà Thị Thanh Xuân
6 years ago

Non nước việt nam da qua dep roi vay ma vao tho cua ban lai con tuyet dep ban a!

Phương Huy
Phương Huy
6 years ago

Tho hay qua tac gia oi

Nguyễn Dũng
Nguyễn Dũng
6 years ago

Một bức tranh đẹp sống động, đầy tự hào với những di tích và anh hùng dân tộc.. Việt nam quê hương tôi…
Thơ hay lắm em à… Chúc em sức khoẻ và hạnh phúc nha

Thao van Vu
Thao van Vu
6 years ago

Bach tung vu oi em viet tho hay qua em biet ca chua tung van ngay canh nha chi em gioi qua chi chuc l em luon luon manh khoe de sang tac ra nhung tac pham hay de cho moi nguoi cung doc buoi toi chi chuc e ngu ngon

Thu Hien
Thu Hien
6 years ago

Thật tuyệt vời B T V.

Thơ Trần Thị
Thơ Trần Thị
6 years ago

Bách Tùng.! Em thật qua giỏi nước việt có hình chử s ở đầu đất nước có Hà Gian. Lai Châu, cuối đất nước có Cà Mau. Bạc Liêu trong nước việt nam có bao nhiêu tên ở tỉnh thành em viết lên vào bài thơ tuyệt hay, lời lẻ tình cảm ý nghã sâu sất thật cảm xúc chị khâm phục em trai người có tài có đức văn giỏi song toàn thật mến mộ em, chị chúc em luôn vui khỏe trẻ mãi hp bình yên và vạn sự cát tường em nhá

Hien Dinh
Hien Dinh
6 years ago

Đọc bai tho em da hiệu thềm được bay nhiều tinh thanh va các vung miễn vn

Nhien Nguyen
Nhien Nguyen
6 years ago

Tuyệt voi hay
Qua dai
Qua phong phu
Gioiqua

Mai Hoang
Mai Hoang
6 years ago

wao.hay the.nho tung dia danh.tung tinh thanh cua nuoc vn minh.

Văn Phương Nguyên
Văn Phương Nguyên
6 years ago

Tuyệt vời quá bạn ơi

Benh Tran Van
Benh Tran Van
6 years ago

cam on ban da cho toi cung nhu doc gia mot bai tho rat tuyet ve noi song viet nam rat tuyet chuc ban suc khoe va luon co nhieu bai hay nhe

Tô Ngô
Tô Ngô
6 years ago

Hay quá em ơi.

Linh Ngô
Linh Ngô
6 years ago

Hay tuyệt

Lily Phạm
Lily Phạm
6 years ago

Thơ hay quá e ơi, đc đi du lịch khắp đất nước rồi ???

Văn Phương Nguyên
Văn Phương Nguyên
6 years ago

Xim góp với t/ g quê Hàn Mạc Tử ở Đồng hới Quảng Bình .còn Bình Định là nơi an nghỉ là mộ của HMT .để
T/g chỉnh sửa à

Phan Nguyen
Phan Nguyen
6 years ago

Đủ chữ S luôn

Thai Nguyen Trong
Thai Nguyen Trong
6 years ago

” Hâu duệ” của nhà thơ Tố Hữu.

Trần Hòa
Trần Hòa
6 years ago

đọc bài thơ
mà bác tưởng tượng như những nơi đó cháu đã đi qua cháu thật giỏi ?? bác rất khâm phục cháu làm bài thơ hay và đầy đủ như vậy

Trần Hòa
Trần Hòa
6 years ago

bác hỏi cháu câu này được 0 ?cháu và chung lê đã cưới chưa bác nhìn nhưng 0 thấy ảnh cưới chưa cưới phải 0 cháu????

Trần Hòa
Trần Hòa
6 years ago

nhìn ảnh thấy cháu rất tư cách và chín chắn đẹp trai phong độ có trách nhiệm với công việc .

Tri Nguyen
Tri Nguyen
6 years ago

Có về miền tây không sao mà rành rẻ quá vậy ta
Sáng đi Chén Kiểu chiều về Chùa Dơi
Quá rành miền tây giống dân miền tây có khác

Hồ Thị Quyền
Hồ Thị Quyền
6 years ago

Việt nam sáu ba tỉnh thành
Con đều ca ngợi bút danh Vũ Tùng
Đúng là đất nước anh hùng
Hiện nay có Bách Vũ Tùng tiếng thơm.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Thật tuyệt vời chúc TG an vui nha

Xuân Phan
Xuân Phan
6 years ago

Hay quá hay quá sao mà hay thế gởi tài

Xuân Phan
Xuân Phan
6 years ago

Cảm ơn em chị nay da gần 70 rồi bây giờ mới dược di choi khắp mọi nơi trên dắt nước Việt Nam không có Tho em Thi Chết cũng không dược di khắp mọi nơi noi như thế này cảm ơn em nhiều lắm hi hi

Scroll to Top