Bài Thơ: MIỀN BIỂN MẶN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: MIỀN BIỂN MẶN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

MIỀN BIỂN MẶN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Hò khoan chúng ta lên đường
Đây miền biển mặn đêm trường ra khơi
Ta lên thuyền… Anh em ơi…
Dù bao vất vả, mà đời vẫn tươi
Ai ai cũng nở nụ cười
Quê tôi miền biển, con người lạc quan…

Dù cho còn lắm gian nan
Bám thuyền ra biển…bền gan vững lòng…
Những ngày sóng lặng nước trong …
Hay mưa bão giật gió giông ngập trời…
Con thuyền vẫn bám ngoài khơi …
Để mang tôm cá về nơi đất liền…

Thương người chất phác, dịu hiền
Quanh năm vất vả nơi miền biển quê…
Nắng trên đồng muối… say mê…
Người quang kẻ gánh đưa về muôn nơi…
Mưa đi bủa lưới ngoài khơi …
Thuyền về đầy cá gọi mời bán, mua …

Đất liền nước mặn đồng chua
Nuôi con tôm sú… nuôi cua, nuôi Hàu…
Mở thêm những xưởng đóng tàu
Những khu du lịch, làm giàu quê hương
Nơi đây nhiều những cung đường
Kề bên bờ biển…phố phường khang trang…

Chiều về gió lộng thênh thang
Trên bờ dưới bến rộn ràng đông vui
Thuyền bè tấp nập ngược xuôi
Người mua kẻ bán cười tươi chào mời
Khách du lịch đến nghỉ ngơi…
Từng đôi trai gái, dạo chơi ngắm nhìn…

Tôi yêu miền biển thanh bình
Yêu cơn gió thổi,mặn tình muối quê
Yêu sao từng buổi chiều về
Hoàng hôn đỏ thẫm say mê lòng người
Tôi yêu lắm, những nụ cười
Làn da rám nắng…con người … biển quê…!

BÁCH TÙNG VŨ 5/5/2017.

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vuong Phuc
Vuong Phuc
7 years ago

Hay lắm tùng vu ơi

Phụng Nguyễn
Phụng Nguyễn
7 years ago

Rất hay ý nghĩa cám ơn tác giả, cầu mong người dân nơi ấy luôn được bình an cuộc sống hạnh phúc..

Thuy Hong Tran
Thuy Hong Tran
7 years ago

Chúc cháu.

Nguyễn Thị BÌnh Minh
Nguyễn Thị BÌnh Minh
7 years ago

Gió lên đi cho thuyền ta ra khơi……..hay tuyệt con trai

Kim Oanh Pham
Kim Oanh Pham
7 years ago

Thơ hay

Thống Luong Quoc
Thống Luong Quoc
7 years ago

Gió nồm lay động đước ta
Lia thia cây mấm đạm đà bóng râm
Thương thay chú cá rầm rầm
Dạo bơi nước lớn cá kiềm quẫy đuôi
Hạ về muối mặn ngược xuôi
Nên tầng ruộng lớn thú vui gánh gồng
Muối đà đóng dán ngoài đồng
Diêm nông thu hoạch bõ công vui mừng
Tiền vào ấm túi ấm lưng
Đỡ lo thiếu hụt con mừng học thêm
Trăng quê tỏa sáng bên thềm
Gió nồm man mác dịu êm lòng người
Ai về miền biển gió ư
Cho mình gởi nhắn con người mình yêu..
……..bài thơ hay lắm Bạn Tùng ,cho mình góp vui nhé.mến chúc bạn vui vẻ vạn sự thành công.

Toán Bùi
Toán Bùi
7 years ago

Hay quả đúng là khung cảnh một miền biển thơ hay quả

Lương Điền Đỗ
Lương Điền Đỗ
7 years ago

Nhìn biển mà thays đau lòng
Bao giờ biển mới sạch trong hả Giời ?

Tran Deng Deng
Tran Deng Deng
7 years ago

kk

Ngọc Sơn
Ngọc Sơn
7 years ago

Thật tuyệt vời

Diễm Trang Phạm
Diễm Trang Phạm
7 years ago

thơ rất hay

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Hay lắm

Hồng Minh
Hồng Minh
7 years ago

Em ơi, bài thơ hay, vui. hihi

May Van Dinh
May Van Dinh
7 years ago

Cuộc sống mưu sinh dù ở trong hoàn cảnh nào cũng thấy rất hồn nhiên.Hình ảnh và bài thơ của em phần nào cũng đã xua tan đi những nỗi nhọc nhằn của những con người vùng biển.Hay và ý nghĩa lắm em ạ
Anh chúc em buổi tối thật hồn nhiên nhé !

Tramanh Vuong
Tramanh Vuong
7 years ago

Hay lam

Hồng Minh
Hồng Minh
7 years ago

Sáng ra đọc lại thơ em cảm thấy trong lòng vui phơi phới. Giữa những nhọc nhằn vất vả của mưu sinh, giữa những ngang trái bất bình trong cuộc đời, em đã khéo léo tạo nên niềm tự hào tình yêu quê hương đất nước với bao nụ cười lạc quan phấn khởi. Đẹp nhất là những câu thơ gợi hình ảnh và động viên ca ngợi ngư dân ra khơi bám biển, ý nghĩa thật sâu sắc và thiết thực .

Hao NguyenThi
Hao NguyenThi
6 years ago

Tuyệt vời lời nói hay cảnh quá đẹp.

Nguyet Hoang
Nguyet Hoang
6 years ago

Không
khí hào hùng rộn ràng phấn khởi của dân hài miền biển mặn

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Dieu Van
Dieu Van
6 years ago

bai tho hay , cam on em nhieu !

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Cuộc sống mến thương !
Bài thơ rất hay .
Xin chúc mừng bạn nhé .

Biển Lặng Ấu Thơ
Biển Lặng Ấu Thơ
6 years ago

Thơ hay mến tặng

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

đọc từng lời từng y chi nghi e là người ơ miền biển nhưng người từng ra biển đánh cá chứ kg phải một nha thơ nổi tiếng Bách Tùng Vũ bài thơ nào cũng như e biến mình vào trong cảnh thơ vậy

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Hay quá

Thuc An Nguyen
Thuc An Nguyen
6 years ago

Tuyệt lắm

Sinh Lê
Sinh Lê
6 years ago

Động viên cổ vũ cho ngư dân bằng cả trái tim. Hay quá em ơi. ?

Thu Hien
Thu Hien
6 years ago

Thơ hay quá !
Ảnh họa sống động của người dân vùng biển dù có vất vả nhưng trên môi vẫn nở nụ cười .
Đọc thơ BTV chị lại nhớ một thời quê chị cũng gần biển đồ sơn mà.

Ngoc Bich Nguyen
Ngoc Bich Nguyen
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em à

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
6 years ago

Thơ rất hay em à

Hong To
Hong To
6 years ago

Hay.niem tin va hy vong

Xuan Mai
Xuan Mai
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em ạ .

Tuyetthanh Duong
Tuyetthanh Duong
6 years ago

Ảnh đẹp thơ hay đó em.

Thắm Hồ
Thắm Hồ
6 years ago

Hay quá, sâu lắng mà nhẹ nhàng, qua thơ ng đọc thấy được từng cảnh từng cảnh biển mặn quê mình. Chúc e bt vui vẻ, ấm áp nhé!

Scroll to Top