Bài Thơ: LÀM DÂU ĐẤT THANH HÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: LÀM DÂU ĐẤT THANH HÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LÀM DÂU ĐẤT THANH HÀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Luôn tự hào anh có một miền quê
Để lúc rảnh đưa em về thăm xóm
Đêm tháng tư chỉ em con đom đóm
Tháng năm về có vải sớm trên cây

Dẫn em thăm con sông nước vơi đầy
Tuổi trẻ của anh thơ ngây vất vả
Trưa mùa hè lăn trên đồng bắt cá
Mùi hương nồng rơm rạ ngấm vào anh

Bao năm xa quê sống chốn đô thành
Vẫn không quên được những cành vải chín
Về thăm quê vẫn thấy lòng bịn rịn
Ra đồng làng thấy lưu luyến ngày xưa

Sáng tháng tư anh đi mót vải chua
Rụng dưới gốc vải mất mùa được giá
Về thăm quê thấy thương quê mình quá
Cảnh thế này Sài Gòn lạ gì đâu

Anh đưa em về quê mẹ làm dâu
Để cho ta mãi hiểu nhau em nhé
Thanh Hà quê ta muôn đời vẫn thế
Vải thiều ngọt ngào như sữa mẹ ru con.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
5 years ago

Thật hạnh phúc khi chị em ta vẫn còn
Có mẹ , có quê để đi về hôm sớm
Có bạn bè , có họ hàng , làng xóm
Chia sẻ buồn , vui , bịn rịn lúc chí tay

Pham Thi
Pham Thi
5 years ago

Cả nhà ơi đẹp quá

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
5 years ago

Cảm ơn chị Pham Thi ạ

Nguyễn Xuân Túy
Nguyễn Xuân Túy
5 years ago

Rất hay… Một miền quê mát ngọt , tình say…

Mui Tran
Mui Tran
5 years ago

Nhà em Huân có gien giỏi văn thơ nhỉ

Trần Trọng Đương
Trần Trọng Đương
5 years ago

Thơ hay, cảnh quê rất đẹp và thanh bình.
Cám ơn bạn đã chia sẻ rất thật tình yêu quê hương, cội nguồn xú sở, để mỗi người khi đi xa luôn có cái mà nhớ, mà hướng về.

Minh Châu Lê
Minh Châu Lê
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp
ai cũng có quê hương để về mỗi khi rảnh rỗi
Quê hương là chùm khế ngọt mà

Pham Thuy Hang
Pham Thuy Hang
5 years ago

Cảnh đẹp thơ hay quá

Kiêu Hương
Kiêu Hương
5 years ago

Thật tuyệt vời…chúc anh chị chuyến thăm quê an vui,hạnh phúc ạ!!!

Nghĩa Trần Minh
Nghĩa Trần Minh
5 years ago

Về thăm quê, Anh trèo lên cây Vải
Ngả đầu theo làn gió thổi trưa hè
Nghe tiếng Ve ngân như khúc dân ca
Mà thắm đượm tình quê ta trong đó
Mùi hương Vải, chiều nay bay trong gió
Giấu một thời tuổi thơ có ở đây
Anh xa quê xa hương hoa cây Vải
Sống nơi đô thành nhớ mãi quê hương !!!

Thu Tờ
Thu Tờ
5 years ago

Quá.hay

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
5 years ago

Cảnh, phong cảnh nhà đẹp quá người nào cũng đẹp ,xinh đẹp trẻ tươi lắm.

Nông Thị Toán
Nông Thị Toán
5 years ago

Bài thơ hay tình cảm dành cho quê hương đâm đà .chúc tác giá vui vẻ.bình an.

Le Hao
Le Hao
5 years ago

A đưa chị về quê thăm bác gái à? Khi nào quay về Sg lên Hà nội alo em, em mời anh chị uống cốc bia hơi Hà nội nhé!

Nguyễn Liên
Nguyễn Liên
5 years ago

Đọc những dòng thơ tình cảm của tác giả dành cho quê hương Thanh Hà sao mà thiết tha đến thế , những người con xa quê Thanh Hà luôn nhớ về đất vải và tuổi thơ đầy kỷ niệm cùng với những người thân yêu Thơ rất hay và cảm động

Thị Thực Nguyễn
Thị Thực Nguyễn
5 years ago

Hôm qua lúc 22,30 h mình cũng ở Cát Bi chờ vô sài Gòn,Huân về hôm nào.?

Thị Thực Nguyễn
Thị Thực Nguyễn
5 years ago

Vậy mình về khuya thứ năm .khuya thứ bảy đi

Scroll to Top