Bài Thơ: GỞI NGƯỜI TỪNG QUEN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: GỞI NGƯỜI TỪNG QUEN (Tác giả: Thanh Hùng)

GỞI NGƯỜI TỪNG QUEN
Thơ: Thanh Hùng

Ngày này tháng nọ năm kia
Tự nhiên ta lại chia lìa vì đâu
Nhiều đêm nặng mối tơ sầu
Trách người đã vội quên câu thệ nguyền

Chắc là mình đã vô duyên
Hoặc ai mơ mộng uy quyền đài trang
Mới quên hẹn ước đá vàng
Nên đành chấp nhận tham sang phụ hèn

Gởi người tôi đã từng quen
Chắc ai hơn được kẻ quèn mà khi
Mai sau còn giữ được gì
Sang giàu nghèo khó có chi mà cần

Bạc tiền như áng phù vân
Tình kia mới đẹp như vần thơ hay
Sẽ theo suốt cuộc đời này
Không là cánh nhạn nhẹ bay cuối trời

Gởi người quen cũ tôi ơi
Phải đâu tôi trách nói lời nghiệt oan
Đời ai mấy được chu toàn
Mai này có gặp đừng toan lạnh lùng.

P T H 2019

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Oanh Bui
Oanh Bui
4 years ago

bài thơ hay lắm em ah

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Thơ hay lắm bạn!

Thanh Nga
Thanh Nga
4 years ago

Rất tuyệt vời

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

Hay lắm iu

Nguyễn Ngân
Nguyễn Ngân
4 years ago

Thơ hay ngày mới vv chú ạ

Canh Huong
Canh Huong
4 years ago

Tham vàng bỏ ngãi ai ơi .
Vàng thì đã hết ngãi tôi vẫn còn
Thật ý nghĩa với những vần thơ em viết

Julio César Pérez Lobos
Julio César Pérez Lobos
4 years ago

Nice

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Hay. Chúc em buổi trưa an vui.

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
4 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ!

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm anh.

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
4 years ago

Bài thơ hay lắm em trai

Thu Đàm
Thu Đàm
4 years ago

Bài thơ hay quá ạ

Quang Nguyen
Quang Nguyen
4 years ago

Bài thơ rất hay bạn

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
4 years ago

Rất hay ạ!

Bằng Lăng
Bằng Lăng
4 years ago

Tuyệt vời thơ bạn ơi

Van Anh Phung
Van Anh Phung
4 years ago

Sao mà hay thế nhỉ?

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
4 years ago

Rất tuyệt vời anh à
Chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất ak

A Man Nguyen
A Man Nguyen
4 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Nhan Lequang
Nhan Lequang
4 years ago

Hay

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Thơ cảm xúc lắm bạn

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Em

Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

Bài thơ hay

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn an vui nhé !

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Thơ hay lắm em

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng huynh nha. Chúc huynh buổi chiều vui ạ

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
4 years ago

Bài thơ lục bát quá hay quá tuyệt vời…

Vinh Quang
Vinh Quang
4 years ago

Hay lắm bạn

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
4 years ago

Bai tho hay lam thanh hung chi chuc mung em va chuc em cung gia đinh luôn vui khoe ..

Scroll to Top