Bài Thơ: EM À THU CÓ ĐẸP KHÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: EM À THU CÓ ĐẸP KHÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

EM À THU CÓ ĐẸP KHÔNG
Thơ: Thanh Hùng

Em hãy nhìn từng chiếc lá vàng rơi
Có cảm thấy niềm chơi vơi đến lạ
Chút gì đó chẳng ồn ào vội vã
Khơi lòng mình nỗi buồn bã mênh mông

Hỏi em nè thu có đẹp hay không
Mùi hoa sữa thoảng hương nồng ngào ngạt
Hơi lạnh nhẹ cho ngày luôn man mát
Bởi xôn xao lọn gió hát bên thềm

Khi bầu trời cứ dìu dịu nhẹ êm
Hạt lất phất giọt mềm trên lá cỏ
Để cảm nhận nỗi niềm từ đâu đó
Thành bâng khuâng nhìn lối nhỏ u buồn

Sợi nắng vàng cứ hờ hững nhẹ tuôn
Xuyên vườn vắng khi hoàng hôn xuống vội
Mây nhòa nhạt cho trời nhanh sẫm tối
Nhường đêm về tạo thành nỗi miên man

Hỏi em nè có thật thích thu sang
Để chiều xuống nhìn lá vàng tuôn đổ
Rêu loang nhạt hững hờ bên góc phố
Hay ngắm mưa để nhớ cố nhân nào.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
3 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi xin chúc mừng em

Canh Huong
Canh Huong
3 years ago

Bài thơ hay
Chúc mừng tác giả

Bình Công
Bình Công
3 years ago

Cảm thấy thanh bình trong bài thơ của anh .hay lắm

Mỹ Xuyên
Mỹ Xuyên
3 years ago

Hay quá

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
3 years ago

Bài thơ rất hay em à

Tùy Duyên
Tùy Duyên
3 years ago

Nghe anh hỏi lòng em chợt xốn xang
Mùa thu đến dâng tràn muôn niềm nhớ
Tình yêu đó luôn âm thầm trăn trở
Bóng hình người ghi khắc ở trong tim

Dự Vũ
Dự Vũ
3 years ago

Bt hay lắm bạn .

Giang Đôn Bùi
Giang Đôn Bùi
3 years ago

Tuyệt vời

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
3 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi

Nguyễn Quốc Thủ
Nguyễn Quốc Thủ
3 years ago

Bài thơ hay. Chúc mừng em nhé

Dạ Thảo
Dạ Thảo
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Rất hay anh à

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Chúc anh trai Nmvv

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
3 years ago

Hay quá sư huynh ơi

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
3 years ago

Chúc mừng tác giả với bài thơ hay ak
Em Chúc tác giả luôn vui và dạt dào thi hứng nhé

Huyền Thanh
Huyền Thanh
3 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng anh

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Bài thơ hay quá em ơi đong đầy cảm xúc

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

bài thơ hay lắm em ơi

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
3 years ago

Bài thơ hay, dạt dào cảm xúc!
Chúc mừng em. ..

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Thật tuyệt vời
Xin chúc mừng anh cùng với bài thơ hay.

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.

Ba Gần
Ba Gần
3 years ago

Thật tyệt vời!

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

tuyệt lắm em

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Thương chúc em & gđ ngày mới nhiều may mắn, trọn niềm vui!

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

MÙA THU VÀ EM

Thu đến rồi lòng mình thật chơi vơi
Em có nhớ những nơi ta từng đến
Trong tiềm thức vẫn rung từng kỉ niệm
Lá vàng rơi thu đến những vần thơ

Em cho anh những rung động bất ngờ
Ngày hai đứa tay trong tay qua ngõ
Chân cứ bước cùng vui theo làn gió
Nhớ một thời thuở nhỏ đẹp làm sao

Hoa cúc vàng chợt thấy dạ nôn nao
Tiếng chim hót xôn xao đầu phố nhỏ
Nhìn mái tóc em bay bay trong gió
Hương bưởi thơm nồng như có tình em

Lá vàng rơi thu đến cả mùa êm
Cây phượng vĩ buồn thêm vì hết hạ
Gió nhè nhẹ đời vui từng chiếc lá
Mà trong lòng như ôm cả trời xanh

Bầu trời cao tiếng chim hót trong lành
Như gói cả trong anh xưa còn mãi
Chân cứ bước sải dài trong hoang hoải
Mùa thu sang nghe ấm cả nỗi niềm.
Sg, ngày 27/ 08/2020, Ngọc Nguyễn

Scroll to Top