Bài Thơ: ĐÊM BUỒN 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM BUỒN 2 (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM BUỒN 2
Thơ: Hồng Giang
Thơ họa theo ảnh

Có những đêm đắm chìm trong mộng mị
Thức cho mình hay thức cả cho ai
Dòng thời gian cứ chìm nổi dằng dai
Tim quặn thắt đau hoài vương nỗi nhớ

Cung đàn dạo khúc nhạc sầu bỏ dở
Bài “Hoài Lang” nức nở cháy tâm can
Nỗi buồn kia sao ngươi cứ ngập tràn
Mưa rả rích miên man đêm cô quạnh

Chớm thu rồi trời đã se se lạnh
Giọt sương sa lấp lánh ánh đèn khuya
Tiếng Cuốc kêu khắc khoải bởi chia lìa
Dòng lệ rơi đầm đìa bờ mi ướt

Người đi rồi còn chi mà nuối tiếc
Ngủ đi em biền biệt chốn sơn khê
Hãy coi như là một giấc ngủ mê
Bình minh đến lại tràn trề hy vọng

Đêm thu tàn sao ai còn trông ngóng
Ánh đèn đêm ….
Một bóng …
Đợi người xa !

08/09/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Nỗi buồn sâu kín

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

Buồn làm j a ơi….Lá xah r cũg phai màu….?

Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Buồn quá

Tuyền Ngọc
Tuyền Ngọc
3 years ago

Biết người giờ đã là của người ta
Như tim thì mãi nhớ hoài không thôi
Tim ơi ngươi có tội gì
Mà sao đau khổ gì người đã bỏ rơi tim
Con tim thủ thỉ nói rằng
Tại không quên được tìm đành khổ đau

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Ảnh đẹp thơ hay chúc mừng em

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Tình đã xa rồi cũng sẽ nhạt nhòa .
Chia hai lối .
Ngày mai mình bước tiếp .
Dẫu có muốn ….
Thì cũng đành ly biệtv.
Xa nhau rồi hình bóng cũng dần quên .

Đừng đợi .
..đưng chờ .
Đừng mong .
Đừng ngóng .
Chia đôi đường .
Sẽ bước tiếp đi thôi

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Ngủ đi e

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rát hay thi sĩ HG!

Kathy Ha Long
Kathy Ha Long
3 years ago

Cô đơn thế nhỉ !

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ ơi

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui đọc bai thơ buồn quá thi sĩ ?????

Hien Hiencong
Hien Hiencong
3 years ago

buồn….,thank tác giả

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Đêm thu tàn sao ai còn trông ngóng
Ánh đền đêm…một bóng…đợi người xa
Bao yêu thương trong nhung nhớ nhạt nhòa , gom góp lại hòa cùng đêm cô quạnh , một mình em năm canh tàn giá lạnh , mong chờ hoài mà chẳng thấy anh đâu
Buồn rất nhiều , buồn lắm phải không anh ?
Bài thơ đượm buồn , nhưng rất đỗi yêu thương
Xin cảm ơn rất nhiều nhé Hồng Giang , đọc thơ rồi ai đó lệ tuôn rơi , súc động nghẹn ngào
Gửi đến chàng niềm đam mê bất tận để chàng viết tiếp những vần thơ tình say đắm

Scroll to Top