Bài Thơ: ANH MÃI CHỜ EM (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: ANH MÃI CHỜ EM (Tác giả: Dương Tuấn)

ANH MÃI CHỜ EM
Thơ: Dương Tuấn

Vợ tôi nặng nợ vu quy
Pháo hồng tiễn bước nàng đi theo chồng
Bao năm tình nghĩa mặn nồng
Bao đêm ấm áp trong vòng tay nhau.

Duyên nghèo tình chóng phai mau
Đam mê phù phiếm sang giàu em đi
Hỏi lòng có tội tình chi ?
Ừ! Do tay trắng.. không gì cho em.

Từ nay trời phủ bóng đêm
Con thơ hỏi mẹ.. Biết tìm em đâu?
Trong cơn nấc, nó thét gào
Mẹ ơi! Mẹ hỡi!.. Mẹ mau mau về.

Ôm con ruột thắt não nề
Trong mơ vẫn gọi “Mẹ về với con ”
Con ngoan mau ấm giấc tròn
Cha không khóc được.. nhưng còn đau hơn.

Nghe tim lạnh buốt từng cơn
Trong mơ anh vẫn chập chờn bóng em
Em ơi! Hạnh phúc êm đềm
Vợ ơi!.. Anh mãi.. chờ em.. trở về.

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tam Nguyen
Tam Nguyen
8 years ago

Rất đậm nghĩa….

Lương Thắng
Lương Thắng
8 years ago

Tang bang huu,tho hay lam.co time m se hoa tho cug BH

Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
8 years ago

Ngàn lời chẳng nói hết đc về thơ em.Thương lắm 2 cha con.Chúc em sk hp và thành công hơn trong lĩnh vực thơ ca của mình.

Hoaithuong Huynh
Hoaithuong Huynh
8 years ago

Hic tho hay wa a ak.lau rui e moi dc dc bai tho ma roi le.

PhuongThao Đơi
PhuongThao Đơi
8 years ago

Giờ đây em đã thao chồng
Bỏ con …anh lại đứng trông ngỡ ngàng
Giã từ em bước sang ngang
Để anh xe cát giả tràng biển đông

Em đi trời đổ mưa giông
Mà nghe ai đó tim hồng nhói đau
Trách đời sao lắm bể dâu
Thôi hẹn lại anh kiếp sau tương phùng

Thơ hay qúa anh…ngay mới vv nhiều nha anh

Lý Hải
Lý Hải
8 years ago

Bài thơ hay ,đọc mà cứ dưng dưng nước mắt thương cho hai bố con quá .cảm ơn TD

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
8 years ago

Tho xuc dong wa

Nguyet Thuong Dao
Nguyet Thuong Dao
8 years ago

Bai tho nao cua ban cung rat hay , rat sau sac ! Mach tho nhu dong suoi chay mai , luc mon man , luc da diet … Khien nguoi doc hut mai theo tho . Minh cam phuc ban ! Ban rat gioi !

Thúy Nguyễn
Thúy Nguyễn
8 years ago

Rất cảm động.

Hà Thanh Hằng
Hà Thanh Hằng
8 years ago

Giàu sang phú quý có nghiã chi !
Mà sao em lỡ ra đi hơi người .
Em ơi ! Hay nói một lời .
Nói đi rồi hay xa rời tay anh .
Đêm năm canh – anh ôm con ngủ .
Anh ru con giấc ngủ that dai .
Để ngày mai con thêm vững bước .
Du con đường phía trước chăng co em .

Nguyệt Nguyễn
Nguyệt Nguyễn
8 years ago

Hay

Xuan Vu
Xuan Vu
8 years ago

Hay qua tuan oi

Thuy Hoa Le
Thuy Hoa Le
8 years ago

Trong mơ anh vẫn chập chờn bóng em ….nghe sao buồn quá đi …Tuan Duong ạ

Khanh Linh
Khanh Linh
8 years ago

Con đò lỡ hẹn phu thê
Em về bến mới câu thề chia đôi
Còn thương còn nhớ bồi hồi
Cũng đành cam phận riêng tôi đợi chờ

Khát Vọng
Khát Vọng
8 years ago

Thơ bạn hAy lắm …!!!!

Nguyễn Hồng Thủy
Nguyễn Hồng Thủy
8 years ago

Thơ thôi chứ , chị ko nghĩ điều này xảy ra với Tuấn Dương , mong em hạnh phúc vẹn tròn nha !

Gia Linh Ngo
Gia Linh Ngo
8 years ago

Người ơi! Vì một chữ tiền
Mà lỡ vất bỏ chữ tình hả em
Bên người em có sang giàu
Em nào có nghĩ tình sâu đôi mình
Em đi bỏ anh một mình
Để con thơ khóc gào tình mẹ con

Dung Nguyen Hong
Dung Nguyen Hong
8 years ago

xót xa cho đứa trẻ
Bơ vơ giữa chợ đời
Miệng bi bô gọi mẹ
Bố ơi mẹ đâu rồi
Ai hiểu được nỗi đau
Khi con thơ gọi mẹ
Em ơi hãy về nhé
Cho có mẹ có con
Cuộc sống sẽ vuông tròn
Khi có em bên cạnh
Anh mãi đợi em về…

Diệu Hồng
Diệu Hồng
8 years ago

Hay lam.thuong that nhieu.

Thanh Loan
Thanh Loan
8 years ago

Thương anh phân kiêp đơn côi .-Môt mình đèn sách ngâm ngùi bồng con , Ngươi ơi ! sao nỡ ra đi , Bỏ lai anh nỗi nhớ mong đêm ngày . .Phân nghèo có tôi chi đâu .Mà sao phải chịu cảnh này hỡi anh …!!!

Dinhtien Nguyen
Dinhtien Nguyen
8 years ago

Bài thơ hay , rất cảm động

Kim Oanh Pham
Kim Oanh Pham
8 years ago

Cuộc đời luôn cần sự mạnh mẽ và tấm lòng vị tha. Chúc em luôn vv và lạc quan. Thơ rất hay Tuan Duong

Toshi Ba
Toshi Ba
8 years ago

cảm động quá em ơi

Chi Nguyen
Chi Nguyen
8 years ago

Huhuhu doc tho em viet thay thuong em qua mong Rang em dung giong trong bai tho nay nha !

Tuấn Đỗ Anh
Tuấn Đỗ Anh
8 years ago

Một tấm lòng đầy vị tha nhưng theo chú k thể thế được. Trong mơ cũng k nên thế. Người phụ nữ bỏ chồng con đi theo đồng tiền, sự giàu sang thì k thể chấp nhận được. Thà ở vậy nuôi con và nếu có tìm cho mình một HP khác xứng đáng hơn.

Dung Phuong
Dung Phuong
8 years ago

Loai nguoi bac tinh do thi mong ve lam gi?

Bích Thu
Bích Thu
8 years ago

Tại sao lại thế , xưa nay chồng bỏ vợ con theo gái thì nhiều, còn vợ thể này là ít.,

Nguyễn Ngọc Thuý
Nguyễn Ngọc Thuý
8 years ago

Câu” mẹ ơi !mẹ hỡi !..mẹ mau mau về ” hơi chuối nhé.hi hi

Nguyen Nguyen Nguyen Dang
Nguyen Nguyen Nguyen Dang
8 years ago

Bạn có trong hoàn cảnh đó không mà làm bài thơ hay vậy

Trần Sơn Hải
Trần Sơn Hải
8 years ago

tớ thì ghét cay ghét đướng loại đó

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
8 years ago

vk co nguoi khac ma mog trơ ve lam ji.tim mot nguoi phu nu khac y thuong a va con a kg hp hơn sao

Trang Thu
Trang Thu
8 years ago

Sao mà nghe đau long quá vậy Tuan Duong ui!

Nguyen Thi Thuy Phuong
Nguyen Thi Thuy Phuong
8 years ago

Nghe buon qua???

Phương DK
Phương DK
8 years ago

Con người như vậy đợi chờ làm chi…

My My
My My
8 years ago

Tuyệt lắm anh ơi…em rơi lệ rùi đây

Song Mã Quê Tôi
Song Mã Quê Tôi
8 years ago

Nêu ch pan pan nhu vay ban co bo a ay di tim ng dan ong khak dk k vay :(phuong nguyen)

Phuong Anh Le
Phuong Anh Le
8 years ago

Em nghèo vất vả canh thâu
Sông sâu em lội dãi dầu e qua.
Anh chê em – gái đã già
Con thơ bỏ mặc anh đi theo bồ
Mẹ con em quá dại khờ
Con tim anh chẳng còn chi chút tình
Mà sao cứ mãi điêu linh
Mong anh sớm hiểu chút tình đã phai?
Nào đâu hỏi lỗi tại ai
Chỉ tại duyên phận để ai buốt lòng????

Đỗ Minh
Đỗ Minh
8 years ago

Tinh Anh còn đây
Con Thơ còn đó
Xuôi e tham mọng
Sang giàu bỏ Anh

Bích Ngọc
Bích Ngọc
8 years ago

Bài thơ thật hay và nhiều cảm xúc.híc

Zai Họ Bùi
Zai Họ Bùi
8 years ago

Thơ hay nhg chẳng có bài nào dành cho c e gái vậy TD ui hiii

Phuongqui Le
Phuongqui Le
8 years ago

nghe tim lanh buot tung con
trong mo anh van.chap chon bong.em
em oi hanh phuc em dem
vo oi…anh mai..cho em…tro ve.
nghe loi tho nay ma nghen ngao sao xuyen nho thuong

Pha Lê Tím Tím
Pha Lê Tím Tím
8 years ago

hay cam đôg wá huhu

Hong Nguyen
Hong Nguyen
8 years ago

Chủ nhật vve …

Nguyễn Quỳnh Hương
Nguyễn Quỳnh Hương
8 years ago

Ôi bài thơ hay quá , nghe ngậm ngùi

Nơi Đó Bình An
Nơi Đó Bình An
7 years ago

bai thơ hay quá a ….minh lai khoc

Luc Binh Tim
Luc Binh Tim
7 years ago

Cảm động quá! Giờ đã hiểu tại sao huynh có hơn 3000 fan hâm mộ.

Scroll to Top