Bài Thơ: ANH CÒN NỢ EM (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: ANH CÒN NỢ EM (Tác giả: Hoàng Lan)

ANH CÒN NỢ EM
Thơ: Hoàng Lan

Anh nợ em nụ hôn nồng say đắm
Đặt lên mi lau thấm giọt lệ tràn
Mỗi độ thu về, tiết lạnh đông sang
Hay những lúc xuân muộn màng chưa đến

Anh nợ em ánh mắt nhìn âu yếm
Ấm tim khờ có sắc tím yêu thương
Ngăn hạt sương rơi băng giá đêm trường
Không phai nhạt má hường khi trống vắng

Anh nợ em một vòng tay chưa đặng
Ru ấm lòng đêm khuyết lặn trăng mơ
Che cho em khi cơn gió hững hờ
Len song cửa lạnh đôi bờ môi mọng

Anh nợ em chưa lấp đầy khoảng trống
Góc khuất kia lẻ bóng lúc đêm về
Nửa khung trời nghiêng đổ giọt tái tê
Nhuộm mùa sang, nhuộm lời thề tím biếc.

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thương Hoài
Thương Hoài
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu… Chúc chị buổi trưa vui vẻ nè ?

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
5 years ago

ANH nào còn nợ e thế. Thơ hay…

Giao Đình
Giao Đình
5 years ago

Sao em ko đến mà lấy

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

Thơ hay lăm em
Hoàng lan chủ nhật vui vẻ nhé em

Sinh Hoang
Sinh Hoang
5 years ago

NỢ EM

Anh còn nợ em lời yêu thương lần cuối
Một chiều mưa đắm đuối chìm trong nhau
Anh còn nợ em vầng trăng cũ phai màu
Nợ ân tình lòng ray rứt niềm đau

Ta còn lại những gì để cho nhau
Nữa cuộc đời còn lại là hoang phế
Trái tim rớm máu vết đau trần thế
Hai kiếp người trong dâu bễ long đong

Ta còn nợ em mùa xuân yêu thương
Xuân đã muộn hoa mai vàng mấy độ
Đông tái tê khóc cuộc tình dang dở
Ta còn lại gì khi đã vỡ vầng trăng

Ta còn nợ triền miên lời trăm năm
Khi đường về nhịp cầu xưa đã gãy
Đêm hoang vu nghe tình yêu thức dậy
Khát vô cùng hơi ấm một vòng tay.

Thao Thu
Thao Thu
5 years ago

Tho hay ảnh đẹp lắm chị gái oi

Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

Hay lắm chị à

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
5 years ago

Em còn nợ anh nhiều lắm em ui.hiiiii

Phố Xưa
Phố Xưa
5 years ago

Tuyệt vời ng ơi

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Hay tuyệt chị .. ngày nghỉ an vui chị nhé

Thái Lương
Thái Lương
5 years ago

Hay lam ban ơi

Người Đời
Người Đời
5 years ago

Biết rằng anh còn nợ em
Kiếp sau anh sẽ mang đền gấp năm.kkkkk

Dung Le Tien
Dung Le Tien
5 years ago

Thơ hay lắm Em à

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
5 years ago

bài thơ rất hay e à: Anh nợ em một vòng tay chưa đặng
Ru ấm lòng đêm khuyết lặn trăng mơ

Doan Do
Doan Do
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Dòng Thơ Quê Hương
Dòng Thơ Quê Hương
5 years ago

Thơ hay lắm em… like

Trần Phương
Trần Phương
5 years ago

Anh sẽ gửi cho em tất cả
Nhận nhé em khi giá đông về
Lời yêu thương trong giấc ngủ mê
Dành cho em không hề gian dối

Bá Hiệp
Bá Hiệp
5 years ago

Chúc em buổi tối …

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Anh nợ em nhiều những đêm trường
Chăn một nửa và lòng da điêt nhớ
Em cộng hết anh còn bao nhiêu nợ
Và nặng nề là nợ phận duyên em
(Cảm tác)
Thơ cháu hay

Hieu Tran
Hieu Tran
5 years ago

Anh nợ em cả nhân tình thái thế
Gánh nặng giang sơn chí trai hùng.
(Góp vui cùng cháu)

Son Tran
Son Tran
5 years ago

Thôi mà em đừng dằn lòng nuối tiếc
Đã qua rồi thôi phải biết làm sao
Bởi cuộc đời góc khuấ còn quá cao
Và lằn ranh là hàng rào vô định

Nên cuối cùng chẳng biết đâu mà tính
Góc thơ tình giờ còn lại mình anh
Ước mơ xưa giờ đây cũng không thành
Nên chấp nhận anh là người mang nợ

Thôi mà em hãy lưu trong bộ nhớ
Cất sâu vào ở nơi tận con tim
Hẹn kiếp sau anh quyết sẽ đi tìm
Để trả em cho trọn tình vay nợ

Lộc Thế Phan
Lộc Thế Phan
5 years ago

Anh quỵt nợ rồi

Bùi Hữu Trí
Bùi Hữu Trí
5 years ago

Mợ ơi . có buồn ko mà ngồi 1m

Gợi Nhớ
Gợi Nhớ
5 years ago

Rồi cuối đông lời thề xưa vĩnh biệt
Về một người thương da diết trong tim
Đã ban đầu nhấn chìm sâu một thuở
Ru mộng đầu chỉ còn lại trong mơ

Lỗi Nhịp Trái Tim
Lỗi Nhịp Trái Tim
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị ạ

Bui Nam
Bui Nam
5 years ago

Ảnh đẹp thơ hay
Mến chúc tác giả buổi chiều thật nhiều niềm vui và hạnh phúc

Sương Lạnh Chiều Đông
Sương Lạnh Chiều Đông
5 years ago

Bài thơ hay quá, muốn trả nợ quá à

Nguyet Hoang
Nguyet Hoang
5 years ago

Thơ rất hay , trũ tình lãng mạn yêu thương
Hình ảnh rất đẹp
Chúc nhé

Lộc Thế Phan
Lộc Thế Phan
5 years ago

Quỵt lâu rồi

Hoàng Lan
Hoàng Lan
5 years ago

Bạn ơi!

Dung Le Tien
Dung Le Tien
5 years ago

Đọc thơ em lại nhớ ngày còn trẻ Trung

Giọt Nắng Bên Thềm
Giọt Nắng Bên Thềm
5 years ago

Thơ rất hay và sâu sắc em gái ạ anh xin chúc em hạnh phúc đầm ấm trong tình yêu và thành đạt em nhé …xin chào em… Chúc em hạnh phúc

Scroll to Top