Thơ hay viết về TÌNH BẠN bền lâu & chân thành (Tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Tình Bạn đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Tình Bạn Hay

Thơ ca ngợi tình bạn bền lâu, thân thiết, gắn bó với nhau theo năm tháng; Thơ viết về người bạn thân của mình, bạn học, bạn thời thơ ấu;.v.v.

Bài Thơ: CHUYỆN BẠN BÈ (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: CHUYỆN BẠN BÈ (Tác giả: Hoàng Anh)

CHUYỆN BẠN BÈ
Thơ: Hoàng Anh

Lâu lắm rồi ta lại bước cùng nhau
Chẳng phân biệt ai giàu nghèo phú quý
Mày chí choé tao chẳng hề thiên vị
Vẫn thân tình những tri kỷ năm nao

Có lẽ già ta bỏ bớt chênh chao
Giữ một thuở nụ cười trao rộn rã
Bớt bận rộn cùng một lần thong thả
Ta trở về vay trả tuổi hai mươi

Đừng bao giờ gọi tao u sáu mươi
Thêm vài tuổi so làm gì cho mệt
Mày hãy cứ tô thỏi son mòn vẹt
Sắc đỏ hồng tao vẫn diện .. khoe khoang

Ngày mai đây nếu đời lật sang trang
Thì kỷ niệm là hành trang du viễn
Sẽ nhớ mãi tháng ngày xưa hóng chuyện
Chuyện bạn bè …. tao đã viết….. vào thơ

Hoàng Anh 14/8/2020



Bài Thơ: TÌNH BẠN (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: TÌNH BẠN (Tác giả: Ngạo Thiên)

TÌNH BẠN
Thơ: Ngạo Thiên

Kiếp phong trần, đã bao lần gục ngã
Phong ba đời, sỏi đá lắm chông gai
Đã bao lần, cười khóc với bi hài
Chân vẫn bước, vì tương lai tươi sáng.

Đã làm bạn, thì suốt đời là bạn
Dù cuộc đời, hoạn nạn có ra sao
Tình anh em, vẫn vậy như hôm nào
Không thay đổi, dù giông bão trái ngang.

Đã là bạn, đừng gian dối lầm than
Đừng vì lợi, mà đánh mất chữ tình
Đừng đánh đổi, tình bạn lấy nhục vinh
Tình tri kỷ, thế gian nào dễ có.

Bạn dối ta, ta sầu trong hụt hẫng
Ngẫm về đời, buồn giận cảnh dối gian
Bạn có nghĩ, khi khốn khó cơ hàn
Ai sẽ giúp, và quan tâm chia sẻ.

Cuộc sống này, đừng gian tham mánh khoé
Lợi cho mình, mà xem nhẹ nghĩa nhân
Sống vì danh, vì lợi của tấm thân
Thì cuối đời, ưu phân trong cô độc.

Bài Thơ: TÌNH BẠN (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: TÌNH BẠN (Tác giả: Chiều Tím)

TÌNH BẠN
Thơ: Chiều Tím

Nào đâu có những hờn ghen khổ sở
Dư hương tình chẳng duyên nợ gì nhau
Chỉ còn nỗi nhớ không màu
Với bao kỉ niệm đậm sâu một thời !

Ôi tình bạn với đầy vơi nhung nhớ
Hoàng hôn rồi mãi nức nở bên nhau
Chân thành chẳng thể phai màu
Đi cùng năm tháng bạc đầu sáng trong !

Mặc khoảng cách, vẫn nhớ mong nhiều lắm
Dẫu thời gian có xa thẳm khôn cùng
Hẹn nhau hội ngộ tao phùng
Thiêng liêng tình bạn tôn sùng nâng niu !

Chiều Tím 01/12/2017

Scroll to Top