Bài Thơ: TÌNH BẠN (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: TÌNH BẠN (Tác giả: Ngạo Thiên)

TÌNH BẠN
Thơ: Ngạo Thiên

Kiếp phong trần, đã bao lần gục ngã
Phong ba đời, sỏi đá lắm chông gai
Đã bao lần, cười khóc với bi hài
Chân vẫn bước, vì tương lai tươi sáng.

Đã làm bạn, thì suốt đời là bạn
Dù cuộc đời, hoạn nạn có ra sao
Tình anh em, vẫn vậy như hôm nào
Không thay đổi, dù giông bão trái ngang.

Đã là bạn, đừng gian dối lầm than
Đừng vì lợi, mà đánh mất chữ tình
Đừng đánh đổi, tình bạn lấy nhục vinh
Tình tri kỷ, thế gian nào dễ có.

Bạn dối ta, ta sầu trong hụt hẫng
Ngẫm về đời, buồn giận cảnh dối gian
Bạn có nghĩ, khi khốn khó cơ hàn
Ai sẽ giúp, và quan tâm chia sẻ.

Cuộc sống này, đừng gian tham mánh khoé
Lợi cho mình, mà xem nhẹ nghĩa nhân
Sống vì danh, vì lợi của tấm thân
Thì cuối đời, ưu phân trong cô độc.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phương LiênXô
Phương LiênXô
6 years ago

Hay e

Đỗ Uyên
Đỗ Uyên
6 years ago

Uyên vừa buông tay một người bạn mà cả đời này không dễ tìm đâu có được.!. Hít … Hít…

Kim Quyền
Kim Quyền
6 years ago

Hay quá cho m copy nha b

Vạn Nguyễn
Vạn Nguyễn
6 years ago

Gắt quá a ơi

Rosa Libra
Rosa Libra
6 years ago

Hay quá cho mình xin bài nay nhé❤️

Sương Hạ
Sương Hạ
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi.

Gấu Tumi
Gấu Tumi
6 years ago

🙂 Lâu lâu vào xem huynh có bài nào mới không ^^

Lư Hoa Đồng
Lư Hoa Đồng
5 years ago

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Scroll to Top