Bài Thơ: SINH NHẬT NÀY (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SINH NHẬT NÀY (Tác giả: Hồng Giang)

SINH NHẬT NÀY
Thơ: Hồng Giang

Sinh nhật này em không có ở bên
Anh thấy nhớ bờ môi mềm bữa ấy
Vòng tay ôm những xiết ghì run rẩy
Nụ hôn trao bỏng giẫy nhạt trời chiều.

Sinh nhật này hạt nắng vẫn liêu xiêu
Chùm hoa bưởi như có điều nhắn nhủ
Mối tình si mà ta hằng ấp ủ
Em xa rồi quán cũ một mình tôi.

Sinh nhật này mình chẳng thể có đôi
Anh lặng lẽ một mình ngồi đơn lẻ
Bản nhạc buồn vẳng bên tai khe khẽ
Lá ven thềm cũng nhè nhẹ đung đưa.

Sinh nhật này trời chợt đổ cơn mưa
Như muốn cuốn những dư thừa trăn trở
Bài thơ viết giữa chừng đành bỏ dở
Con chữ nào trĩu món nợ tình si

Sinh nhật này thời gian vẫn trôi đi
Xuân lặng lẽ…
Gom những gì…
Sót lại!

18/03/2019 Hồng Giang.