Thơ viết về HOA THẠCH THẢO hay (Tuyển tập thơ tình loài hoa tôi yêu)

Tổng hợp những bài thơ hay viết về loài hoa có tên Thạch Thảo được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Hoa Thạch Thảo

Những vần thơ nói lên vẻ đẹp của loài hoa thạch thảo; Thể hiện sự yêu thích về loài hoa này; Cùng với đó là những hoài niệm về tình yêu đôi lứa gắn liền với sắc hoa Thạch Thảo.

Bài Thơ: HOA THẠCH THẢO (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: HOA THẠCH THẢO (Tác giả: Thanh Hùng)

HOA THẠCH THẢO
Thơ: Thanh Hùng

Tay nhẹ ngắt một cành hoa thạch thảo
Ô thật hay thu dạo bước qua rồi
Màu tím buồn ủy mị rất đơn côi
Chợt trong dạ cũng bồi hồi thương nhớ

Lòng tự dối thôi đừng nên than thở
Thu không buồn chắc do ở nơi ta
Nghĩ vu vơ nhìn hoa tím nhạt nhòa
Cho thạch thảo như bài ca buồn bã

Nhìn thạch thảo tím buồn sao thương quá
Như chuyện tình ngày đó đã chia tay
Có loài hoa tim tím mọc nơi này
Chứng kiến được tình vội bay theo gió

Ta luôn thích từng cánh hoa nho nhỏ
Vẻ dịu dàng màu tím đỏ bâng khuâng
Nhìn mùa thu ta lại thấy ngại ngần
Hoa lay nhẹ heo may nâng cánh mỏng

Hoa thạch thảo như tình yêu vô vọng
Vẫn mỉm cười mong ngóng mối tình xưa
Lòng miên man nhớ ngày ấy sao vừa
Giật mình thấy hình như mưa đang đổ.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: TRUYỀN THUYẾT HOA THẠCH THẢO (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: TRUYỀN THUYẾT HOA THẠCH THẢO (Tác giả: Lê Hoàng)

TRUYỀN THUYẾT HOA THẠCH THẢO
Thơ: Lê Hoàng

Ngày xưa ở… một ngôi làng nọ
Vùng ngoại ô hoa cỏ đượm tình
Một đôi trai gái rất xinh
Cạnh nhà nên đã mến thành bạn thân.

A-MI nàng đẹp người đẹp nết
E DI BLE đã kết từ lâu
Mặc cho ai khổ sang giàu
Nàng ra điều kiện như sau …thỏa lòng

Ai có được nụ bông lạ nhất
Nếu thích thì nàng gật ý ngay
Với nhau sống mãi từng ngày
Edible có …..nào hay hoa gì ?

Đôi bạn trẻ thường khi lên núi
Hái nấm ngon nhặt củi săn mồi
Một hôm chiều tím lả lơi
Emi bỗng thấy hoa thời đẹp xinh

Hoa kia mọc chênh vênh sườn núi
Tim tím màu …một bụi rất xinh
Gọi ngay chàng đến tỏ tình
“Hoa này em thích ” hãy rinh nó về .

Edible liều mình mạo hiểm
Vượt vách sâu để kiếm hoa về
Sự tình xui khiến đê mê
Hái hoa ném đến…bỗng thì trượt chân

Anh quay mặt nhìn lần sau cuối
Nụ cười hiền… xin lỗi ra đi
Một lời trước lúc biệt ly
“For get me not ” thầm thì xuôi tay.

Cầm hoa tím nàng cay đắng họng
Không nói, cười …lạc lõng cô đơn
Bên bờ vực thẳm mất hồn
Sửng sờ nhìn cảnh tình chôn đáy mồ

Nàng chết lặng héo khô từng phút
Như người câm chăm chút bụi hoa
Không ăn chẳng uống nên là
Ngủ sâu một giấc thiết tha tìm chàng

Dân bản xứ xót thương đôi trẻ
Nên lưu truyền thế hệ mai sau
Loài hoa tình đẹp nhiệm màu
Sắc son chung thuỷ bên nhau trọn đời

Chuyện tình ấy sáng ngời muôn thuở
“For get me ..not ” đã tên hoa
Hay tên Thạch Thảo nước nhà
Tặng nhau ý nghĩa thiết tha vĩnh hằng.
Huế 14/3/17

P/s : Đêm nay happy valentine white
Chúc các đôi tình nhân vui vẻ ?

Scroll to Top