Thơ viết về HIỆP SĨ ĐƯỜNG PHỐ với sự ca ngợi & biết ơn (tuyển tập)

Tuyển tập thơ viết về những Hiệp Sĩ Đường Phố đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ ca ngợi sự dũng cảm, hy sinh của những hiệp sĩ đường phố. Bên cạnh đó là lòng biết ơn những hiệp sĩ đã ra tay cứu giúp những người gặp nạn, quyết tâm dẹp bỏ những cái xấu xa trên đường phố..

Bài Thơ: HIỆP SĨ ĐƯỜNG PHỐ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: HIỆP SĨ ĐƯỜNG PHỐ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

HIỆP SĨ ĐƯỜNG PHỐ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Máu anh đã đổ xuống đường
Giữa ngày tấp nập, phố phường rong chơi
Tin truyền đi khắp muôn nơi
Xót thương xúc động lệ rơi bàng hoàng
Vì anh bắt cướp giữa đàng
Không lo tính mạng, sẵn sàng… Anh đi

Hằng ngày đối mặt hiểm nguy
Dõi theo những kẻ tình nghi âm thầm
Hòa trong nắng dãi mưa dầm
Vì yêu công lý, truy tầm kẻ gian
Trả công nào có ai ban
Thương đời anh chẳng thở than đôi điều

Thời nay xã hội phần nhiều
Thấy người gặp nạn, ai liều cứu ai?
Đẹp thay có những chàng trai
Cứu người nguy hiểm nạn tai giữa đường
Sáng tâm, gan dạ, kiên cường
Đối đầu trộm cướp, coi thường tử sinh…

Thương thay sức trẻ tuệ minh
Chỉ còn một tấm anh linh để đời…
Những chàng hiệp sĩ tuyệt vời
Xả thân quên mạng, cho đời bình yên
Anh đi để chữ trung kiên
Mẹ già như đã hóa điên mất rồi

Vợ con khóc đứng khóc ngồi
Thùng thùng tiếng trống liên hồi báo tang
Anh về với đất bình an
Tiếng thơm anh để còn vang với đời
Thương anh không chỉ bằng lời
Tấm lòng nhân thế gọi mời gửi trao

Thương người Hiệp Sĩ thanh cao
Góp công chung sức, có bao tấm lòng
Gửi lời kính viếng đôi dòng
Muôn phương đưa tiễn, lệ ròng khóc anh
Cảm ơn những mái đầu xanh
Người hùng bắt cướp…Vang danh…Xa gần !!!

BÁCH TÙNG VŨ 17/5/2018.



Bài Thơ: HIỆP SĨ ĐƯỜNG PHỐ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HIỆP SĨ ĐƯỜNG PHỐ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HIỆP SĨ ĐƯỜNG PHỐ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Không ai phong anh vẫn là hiệp sĩ
Khắp phố phường được dân quý dân yêu
cuộc đời vẫn còn lắm cô liêu
Phải bươn chải lo sớm chiều kiếm sống

Vì người dân anh sẵn sàng hành động
Lập nhóm đi tuần để chống kẻ gian
Săn bắt cướp cho khu phố bình an
Như những anh hùng không màng danh vọng

Cứ đêm đêm giữa phố phường mở rộng
Trên xe của mình anh phóng như bay
Bao kẻ cướp đã phải chịu còng tay
Biết nguy hiểm anh hằng ngày vẫn thế

Hằng đêm đi tuần nắng mưa bất kể
Mới đây thôi săn những kẻ cướp đêm
Anh sát cánh cùng chiến hữu anh em
Bị chúng đâm hy sinh trên đường phố.

Anh ra đi lúc hè về phượng nở
Tiếng ve sầu khóc than thở tiếc thương
Anh hy sinh như là một tấm gương
hiệp sĩ giữa đời thường dân dã.

Scroll to Top