LỜI TRI ÂN BẠN HỮU
Thơ: Hoàng Anh
Cảm ơn anh đã cùng em chia sẻ
Thơ dẫu buồn chuyện em kể ngày mưa
Vẫn động viên thương một mảnh duyên thừa
Chẳng chê bai thuở ngày xưa vụng dại
Cảm ơn chị đã luôn cùng ưu ái
Khuyên rằng em "cũng đáng được bình yên"
Cùng thời gian gắng quên một dòng tên
Cay sống mũi lệ mờ hoen khoé mắt
Cảm ơn em lưu lại dòng chân thật
Trong cuộc đời tất bật những bon chen
Vẫn ghé qua thăm hỏi còn động viên
Nụ cười tươi khẽ về trên môi nở
Cảm ơn đời vẫn cùng ta trăn trở
Bốn mùa thương hoa lá trổ bông cười…
Hoàng Anh 10/9/17
P/s: Có những cmt bạn bè đọc xong muốn khóc luôn …
Thơ hay ảnh đẹp . Chúc em vui
Có ai biết Nàng đang trống trải.
Hoa sữa thơm ngái cả sắc chiều.
Có ai đủ sáng để Chị yêu..,
Chiều hoang hoải Chị thôi nhung nhớ !
Ai đây nhỉ
Hãy quen cùng đời thật, Hoàng Anh ơi!
Là trầm – bổng, hợp – ly, và vay – trả
Sông vẫn vậy, chảy về từ trăm ngả
Rồi cũng về hội với Biển Đông.
Em vẫn là em rất tuyệt vời
Dẫu chẳng vui đâu vẫn mỉm cười
Khuôn trăng đầy đặn hồng tươi sáng
Đã làm say đắm biết bao người !!!
dep qua em oi ! chu nhat vui ve nhe
Lời tri ân đậm tình thấu nghĩa !
Chúc em vv !
Vì anh yêu em nhiều lắm
Thế…thế…thế…củm ưn mọi người xong có làm thơ nữa hông …
Hay lắm nhé
Thơ hay lắm, ai cũng có nỗi niềm riêng, nhiều chuyện chỉ có mình mới hiểu mình thôi.
Tốn hình chị nhờ, tuyền hình đẹp ko à
Ảnh rất đẹp! bài thơ hay quá!
Rất giản dị mộc mạc chân thành
Chúc em cuộc sống đủ đầy
Tình yêu hạnh phúc ngập tràn tương lai!
Thơ hay lắm ảnh rất đẹp . HA tỷ
Rất tuyệt em
Rất tuyệt vời nàng ơi .
Vụng dại giơ môi Ko ân hận kkkk
C đep
Rất hay em
Cuộc đời như những giấc mơ
Để em ghép lại thành thơ tặng đời
Phải em đâu thế em ơi
Chắc em nói hộ những lời cho ai?
Thích ảnh
Thơ hay lắm chị
Rất đậm chất .
dep qua
Cứ đẹp mãi em nhé !
Hay lắm chị à lời tâm sự ngọt ngào
Phút trải lòng cũng nghe tim mình vụn vỡ.Nói gì hơn nhưng khoé mắt cứ cay cay.
Thơ hay lời cảm ơn chân thật và rất sâu sắc. Chúc em thành công trên mọi phương diện, cả tình và tiền nhé
?LỜI TRI ÂN BẠN HỬU ?. Bài thơ rất hay,rất tình cảm. Ảnh rất đẹp.!!
Tuyệt lắm chj yêu à !
Hay lắm tỷ. Chúc buổi tối vui ve ̉ nhé
Ảnh đẹp thơ hay chỉ có em
Nàng thơ xinh xắn ,dáng thơ mềm,
Thơ em chan chứa niềm yẻu dấu
Đọc mà xúc động mãi không thôi.
Chúc em và gđ mk, vv, hp làm nhiều thơ hay.
Thơ hay tuyệt vời lắm Chúc tắc giả Hoàng anh ngày mới vui ve
!
Thơ của Hoàng Anh bài nào cũng hay quá !
Hay quá chị iu à
Rất đẹp …
Hay quá chị
Em chúc chị buổi chiều vv ak
Chúc nàng luôn vui vẻ .
Tho hay hinh dep qua em gai oi
Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đax like cmt hoạ thơ động viên. Xin chúc ace tối bình an và hạnh phúc
Cảm ơn đời vẫn cùng ta trăn trở
Bốn mua thương hoa lá trổ bông cười. … hay câu kết của bài thơ đã nói lên tất cả
y lam chuc lac quan yeu doi vui ve nhieu nhe hoang anh