KỶ NIỆM YÊU
Thơ: Hoàng Anh
Kỷ niệm yêu mình cùng gom anh nhé
Gió Hồ Tây khe khẽ cọ môi mềm
Nghe tha thiết như khúc nhạc dịu êm
Mảnh trăng non sau rèm tơ liễu hỏi
Này người yêu có nghe lời em nói
Giấc mơ nào cứ vời vợi nhớ mong
Hãy chờ em giữa đường phố còn đông
Em sẽ đến thu không còn vội vã
Gió hanh hao kề bờ vai em ngả
Thu nồng nàn gửi tất cả về anh
Tim loạn nhịp .. phải nụ hôn mong manh
Bao muộn phiền bỗng tan thành mây khói
Anh có nghe có nghe mùa thu tới
Lá vàng rơi nông nổi thả bên thềm
Viết đi anh bản tình ca dịu êm
Điệu tăng gô mình dìu đêm khẽ bước
Nghe thấy không lời của mùa xuân trước
Ta nồng nàn mong ước kỷ niệm yêu
Hoàng Anh 12/9/17
Tho hay xin tang nguoi dep
Rất hay …
Hay quá luôn
Thơ của nàng làm ta cũng thấy chòng chành của bản tăng gô nàng ơi .. chúc vui vẻ hp nàng iu
Hoàng Anh.
Thơ hay quá, chúc mừng em nha
Tha thiết một tình yêu chân thành và da diết
Tho hay hinh dep lam chi iu
Hay qban
mỗi ngày em xuất xưởng mấy bài thơ vậy
Hay quá chị iu
Bây chừ mới thấy thiệt lòng đó nha! Kỷ niệm yêu mình cùng gom anh nhé !
Gió Hồ Tây..tha thiết..dịu êm
Gió hanh hao kề bờ vai em ngả.. Đề rồi tim đập tứ lung tung..
Tim loạn nhịp..phải nụ hôn mong manh..!
Bao muộn phiền tan biến hết, đưa nhau đi ..!
Điệu tăng gô mình dìu đêm khẽ bước..! Thế cơ mà..!
Thơ dễ thương quá….. 🙂
Vui chút Hoàng Anh nhé:
Ước gì làm gió Hồ Tây,
Để anh mãi nhớ những ngày yêu nhau.
Chúc mừng em!
Kỉ niêm yêu ta nhớ mỗi buổi chiều
Gợi trong ta niềm yêu thời xa lắm
Đêm hồ tây trời đầy sao vắng lặng
Để cho ta nỗi nhớ đến se lòng
Anh yêu à em vẫn cứ thầm mong
Một ngày thu bình yên anh trở lại
Dẫu bước đi nơi phương trời xa ngái
Tình em đây cũng chả ngại anh à
Đợi anh hoài dù bão tố phong ba
Vẫn giữ mãi niềm tin ko nhụt chí
Có đôi khi cũng yếu lòng ủy mị
Khi mưa giông bão giật phía sau nhà
Ngày lại ngày em luôn đến sân ga
Đón chờ anh. Anh yêu người tri kỉ
Thôi anh nhé vững niềm tin bên mĩ
Em của anh vẫn chờ đợi anh về
Chiều bên hồ vẫn bản nhạc đam mê
Kỉ niệm yêu sao về nhiều anh nhỉ
Thời gian ơi sao người luôn lãng phí
Kỉ niệm ơi ta quí lắm phút giây này!
Kỷ niệm yêu… Khái niệm mới và thơ rất hay. Hạnh phúc thay người được “nghe lời em nói”.
Thơ hay hình ảnh đẹp !
likeeeeeeeee
Em Hoàng Anh
Thơ hay ảnh đẹp em
Một mối tình đẹp!
Thơ hay
Thơ hay lắm cháu
Hay dã man
Hay quá em.
Thơ hay lắm, rất ngọt ngào lời yêu
超級美女晚安您好
Em yêu! Hay và xinh
Bài thơ rất hay chúc em ngày mới nhiều niềm vui
can only comment with a word humble it is very great sister !
Thơ hay lắm chị
Thơ hay chọn lọc tinh tuý
Và người đẹp mê hồn
Sấu thật
Thơ hay lắm
Thích
Thơ bạn hay lắm