Bài Thơ: VU LAN BÁO HIẾU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: VU LAN BÁO HIẾU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

VU LAN BÁO HIẾU
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trời tháng bảy mưa ngâu rả rích
Hương khói nhang tĩnh mịch âm u
Chuông chùa xa vọng đêm thu
Gợi mùa báo hiếu nẻo tu phụng hành

Còn Cha Mẹ cài cành hồng đỏ
Hồng trắng cài…Mẹ bỏ con đi
Nam Mô Bồ Tát đại bi
Cầu cho Cha Mẹ thoát ly khổ nàn

Xưa thai nghén trăm đàng cực nhọc
Mẹ mang con bảo bọc lo âu
Từ khi giọt máu đỏ au
Con hành hạ Mẹ đớn đau đủ điều

Mới chớm thai Mẹ nhiều lo lắng
Nhẹ bước chân gượng gắng nâng niu
Ba tuần nôn mửa khi nhiều
Bốn tuần xây xẩm trăm chiều mệt hơn

Năm tuần sợ dạ trơn huyết chảy
Bước nhẹ nhàng sợ lẫy con ra
Sáu tuần cơn nghén chẳng tha
Đau lưng mệt mỏi lê la đứng nằm

Bảy tuần nghe lầm rầm khó chịu
Lại càng bao dấu hiệu khó khăn
Tám tuần khi chẳng được ăn
Lại siêng nôn mửa, lại năng hạ hành

Tuần thứ chín hình thành khối nhỏ
Mẹ việc làm chẳng bỏ hôm nao
Thứ mười dẫu dạ nôn nao
Sớm chiều cấy hái vẫn lao ra đồng

Tuần mười một da hồng nóng nảy
Mụn nhọt nhiều thi đẩy mọc ra
Mười hai đau ngực nặng sa
Vẫn vui lại đếm mười ba tuần rồi

Tuần mười bốn đứng ngồi uể oải
Bụng đói thèm, miệng hãi món tanh
Mười lăm mỏi mệt năm canh
Vật vờ giấc ngủ dậy nhanh đi làm

Tuần mười sáu thân phàm hình tượng
Dẫu chưa nhìn mà lượng ra con
Biết tuần mười bảy còn non
Tưởng bao mắt mũi môi son dáng hình

Tuần mười tám lo mình gầy yếu
Dẫu đói no sợ thiếu dưỡng thai
Cháo rau vẫn cố nuốt nhai
Dẫu tuần mười chín nặng vai gánh gồng

Lo buôn bán từng đồng góp nhặt
Tuần hai mươi việc vặt lẫn to…
Sớm chiều chạy chợ chăm lo
Khi tuần hai mốt bụng to lưng oằn

Tuần hai hai tay quằn chân mỏi
Vết rạn khi len lỏi hiện ra
Cũng đà tuần thứ hai ba
Lục căn con đã đủ hoa đủ cành

Tuần hai bốn rõ rành thân thể
Lúc cựa mình đủ để Mẹ nghe
Hai lăm tuần gắng chở che
Dẫu con đã chắc vẫn e muôn điều

Tuần hai sáu thêm nhiều mệt mỏi
Con bắt đầu đạp chỏi lung tung
Đau người khó nhọc tức lưng
Tiếp tuần hai bảy không ngưng cựa mình

Tuần hai tám bụng phình to nặng
Mẹ đứng đi chẳng đặng bước chân
Uống ăn chẳng đủ bổ thân
Đã tuần hai chín còn lăn ruộng đồng

Tuần ba mươi trong lòng khấp khởi
Nỗi trông chờ con hỡi sắp ra
Rồi tuần ba mốt cũng qua
Gắng thêm việc để khai hoa đỡ đần

Tuần ba hai đôi lần khó chịu
Đoán chừng khi có liệu con ra
Đã trông tuần nữa ba ba
Vững lòng chắc dạ thiết tha đợi chờ

Tuần ba bốn lờ đờ mệt mỏi
Vẫn bước đi cho khỏi khó sinh
Vẫn còn đủ việc linh tinh
Ba lăm tuần cố gồng mình lo toan

Tuần ba sáu chu toàn tã, áo
Lo sắm sanh sữa, cháo sẵn đem
Lúc tuần ba bảy đặng xem
Lỡ khi sớm nở lo kèm việc xa

Tuần ba tám lúc đà đau bụng
Ngưng chân tay làm lụng mọi khi
Để tuần ba chín chuyển di
Cơn đau ập tới mà đi lâm bồn

Tuần bốn mươi bồn chồn trông ngóng
Khoảnh khắc đầu thấy bóng con thơ
Muộn tuần bốn mốt vật vờ
Bụng đau quằn quại đến giờ con ra

Cắn răng chịu lệ sa tay nắm
Giọt mồ hôi khi thấm đệm chăn
Đau bò rồi đến đau lăn
Chết đi sống lại hóa chăng lúc này

Rồi vỡ òa khi ngày con khóc
Mẹ oằn mình gai góc trận đau
Mỉm cười một phút giây sau
Thân mình như đã nát nhàu rã tan…

Phận đàn bà trăm đàng khổ ải
Xương nhẹ thâm vì phải mang thai
Nhăn nheo chảy xệ hình hài
Nám da rụng tóc chẳng hoài tấm thân

Nuôi con chẳng ngại ngần dơ bẩn
Hút mũi con trộn lẫn giãi tanh
Chỗ ướt trằn trọc năm canh
Lựa đàng chỗ ráo để dành con lăn

Con còn nhỏ lúc ăn cũng vội
Con ốm đau lặn lội đêm hôm
Ăn thừa chén cháo bát cơm
Bếp quê hì hụi lửa rơm mau tàn

Con khóc đòi lúc đang khát sữa
Khi quấy rầy, những bữa ốm đau
Mẹ sinh chẳng được lâu mau
Tay bồng tay bế dám đâu nghỉ dài

Đứa lớn khi một vài ba tuổi
Đứa nhỏ còn thân duỗi trong nôi
Cha đi rừng rú nương đồi
Đồng cơm bát gạo đỡ hồi khó khăn

Mẹ việc nhà lăng xăng chạy chợ
Chân ngược xuôi lưng đợ gánh buôn
Quanh năm quần áo chẳng suông
Cuốc cày lặn lội vẫn luôn đói lòng

Khi tháng năm phơi đồng nắng cháy
Lúc tháng mười gà gáy đã đi
Làm công làm mướn mọi khi
Vợ chồng lam lũ mà thi chống chèo

Khi con lớn dần theo năm tháng
Con học hành bè bạn vui chơi
Ngoan hiền Cha Mẹ lo vơi
Lỡ mà hư hỏng lệ rơi hằng ngày

Dẫu con ngoan cũng đầy lo lắng
Lúc trở trời khi nắng khi mưa
Con đi từ sớm đến trưa
Bụng đà nóng nảy sao chưa về nhà

Rồi đến lúc tuổi ngà tuổi ngọc
Vui yêu đương biếng học rong chơi
Cãi Cha dối Mẹ nhiều lời
Khi ương lúc bướng của thời thiếu niên

Phải phúc thì con siêng đỡ khổ
Con biếng lười biết đổ do đâu
Con hư Cha Mẹ đớn đau
Tuổi già lo trước lo sau khó lường

Phải đứa con trăm đường bất hiếu
Chửi Mẹ Cha chẳng thiếu chữ chi
Anh em tranh cãi phân bì
Hoặc là môi lạnh mặt lì với nhau

Lại phải đứa trước sau rình rập
Cạy tủ nhà tụ tập xì ke
Đá gà với cả đua xe
Khi thì cờ bạc lúc đe cướp người

Rồi phải đứa chây lười biếng nhác
Ăn đồng lương cắc bạc Mẹ Cha
Rượu chè trai gái bê tha
Khi vào tửu điếm lúc ra giang hồ

Phải đứa con côn đồ khó dạy
Đuổi Mẹ Cha cầm gậy vung đao
Khi xưng có lúc mày tao
Khiến cho Cha Mẹ lệ trào đắng cay

Cũng có đứa suốt ngày đay nghiến
Nuôi Mẹ Cha một miếng kể công
Ông bà ngồi đó ăn không
Lại còn khó tính ai trông ai nhờ

Cũng có đứa trông chờ của cải
Giành giật nhau tranh cãi hơn thua
Nuôi Cha nuôi Mẹ chanh chua
Chia cơm tiền tháng phân bua ít nhiều

Đứa chị em trăm điều tị nạnh
Đứa anh em tranh cạnh lẫn nhau
Có khi tự ái một câu
Cả đời chẳng gặp, ở đâu chẳng tìm

Cũng có đứa tù chìm lao tội
Khiến Mẹ Cha lặn lội đi thăm
Mình rồng vai rắn đứa xăm
Vào ra xộ khám quanh năm chuyện thường

Lại có đứa theo phường tà đạo
Lừa Mẹ Cha dối láo phương tu
Trong khi chữ hiếu mờ lu
Thuộc kinh quý thánh trơn tru mỗi ngày…

Lúc Mẹ Cha kéo cày tuổi trẻ
Con sướng sung nằm khỏe mà ăn
Tuổi già má hóp da nhăn
Thì con đối xử khó khăn trăm bề

Lúc còn sống chẳng về quà cáp
Khi chết rồi bày tháp cúng mâm
Heo quay vàng bạc củ sâm
Quà khi cúng kiếng nhang châm rượu bày…

Nay Vu Lan những ngày tháng bảy
Phật gọi kêu hết thảy chúng sinh
Yêu thương Cha Mẹ của mình
Từ khi còn sống còn hình bóng đây

Mục Kiền Liên xưa dày công đức
Đạo hiếu còn thổn thức bấy nay
Thương người mẹ ác độc thay
Cúng dường chư Phật cho hay bảy đời

Nam Mô Phật nhớ lời dạy bảo
Vào mùa chay hiếu thảo song thân
Vu Lan đại lễ hoa dâng
Cầu cho Cha Mẹ hồng ân phước dày

Nam Mô Phật lạy ngày báo hiếu
Xin quanh năm chẳng thiếu đạo con
Ngày đêm con quyết lo tròn
Chữ trung chữ hiếu…Khi còn…Mẹ Cha !!!

BÁCH TÙNG VŨ 9/9/2017.

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Thanh Huyền
6 years ago

Anh í hiểu các mẹ còn hơn chính các mẹ. Anh í không chỉ là một nhà thơ tài năng mà còn là một “bác sĩ” siêu giỏi! Rất nể anh í!

Đoàn Việt
Đoàn Việt
6 years ago

Bài thơ hay, rất hiẻu nỗi cực nhoc của người mẹ từ lúc mang thai từng tuần cho đến khi sinh và nuôi con khôn lớn.

Dieu Van
Dieu Van
6 years ago

doc bai tho … vbt nguoi con hieu thao! bo me em chac tu hao ve em nhieu lam …! chi doc ma kg cam duoc nuoc mat … cam on em nhieu ..! chuc em skh . binh an . may man !

Nguyễn Tư
Nguyễn Tư
6 years ago

Bài thơ thật ý nghĩa mong các bạn trẻ ,con trẻ đọc và hiểu ý nghĩa sâu sắc của thơ để không phụ công tác giả, chúc nhà thơ vui vẻ hạnh phúc và có nhiều bài thơ hay để các bạn trẻ học,

Tra Huy
Tra Huy
6 years ago

Bài hay… Ý đep…
Chúc mừng Bách Tùng Vũ
Mùa Vu Lan an vui, hạnh phúc…

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Cảm ơn em bài thơ hay giàu cảm xúc đọc mà rơi nước mắt thương mẹ cha thương phận mình em à

Thiên Nga Trắng
Thiên Nga Trắng
6 years ago

Cảm ơn nhà thơ đã mang tất cả công lao cha mẹ vào trong thơ.
Bài thơ rất hay và ý nghĩa xin phép được chia sẻ trên facebook cho mọi người đều đọc

Doan Han
Doan Han
6 years ago

Bài thơ thật tuyêt vời .
Mang ý nghĩa giáo giục rất lớn về công ơn dưỡng giục của đứng sinh thành.nhưng em hãy đăng lên các trang thơ để nhiều người đươc đoc bài thơ đầy ý nghĩa này em nhé

Lua Vu
Lua Vu
6 years ago

Em trai của chị trên cả cái tuyệt với luôn đó. .
Tuổi trẻ mà tham uyên vô cùng. .
Đúng là nhân tài xuất chúng. .
Hiếm có khó tìm ở thời buổi hiện nay. .
Chi chúc em mỗi ngày một thăng tiến làm rạng danh dòng họ Vũ nha em trai yêu của chị.
Chúc một đêm an lanh hp bên người than yêu của mình nha em trai

Hongnu Do
Hongnu Do
6 years ago

Em la đan ông con trai ma sao em lai thâu hiêu phu nư khi mang thai vây nao la nghen tuân đâu tuân thư ra sao em điêu hiêu cư như em la ngươi mang thai vây me em se rât vui khi con minh hiêu va thương me 1 tinh thương vô bơ bên điêu quan trong nưa la vơ em may măn co đươc ngươi chông tâm ly yêu thương vơ hêt mưc như em nôi dung bai thơ la 1 bai hoc đao đưc cho nhiêu ngươi đo em Bach Tung Vu .

Cam Tuyen
Cam Tuyen
6 years ago

Ui cha mẹn ưi thèn em nó cho tui đọc bài thơ moỉ cả miệng luôn. Dài ać, hay ać.

Ngankhanh Nguyen
Ngankhanh Nguyen
6 years ago

BTV ơi! Cảm ơn E đã dày công viết nên một chuỗi “Con người từ đâu mà có” thật chi tiết và hoàn hảo. E là một nhà nhơ chịu khó hiếm có. Thường thì khi có tài người ta cống hiến một cách dè sẻn nhằm làm mất cân đối giữa cầu và cung , như vậy vô tình mà hữu ý làm cho người đọc bị khát khao không cần thiết. E đã rút ruột tằm để bện nên những tấm thảm thơ đẹp cho đời, cho mọi tầng lớp con người. Sức trẻ của E đã bị lòng nhân từ của e tước đoạt khá khủng. Xin E hãy giữ gìn và tạo ra sản phẩm từ từ hơn, Còn bao nhiêu người chưa biết thơ E cần đến E lắm đấy.Chị xin có lời ngắn ngủi như vậy nhắn nhủ tới E , mong em lưu ý nhé
” Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương”

Câu ca dao giữa đời thường
Dẫu bình dị thế vẫn thương rưng lòng
Mẹ là bếp rực than hồng
Ấm cho con suốt tháng đông của đời
Đêm mưa chỗ ướt mẹ ngồi
Chiếu khô con ngủ, thức hoài cả đêm
Mẹ là bên lở lặng im
Bên bồi con hưởng nổi chìm mẹ mang
Nếu cho điều ước vẹn tròn
Con xin không lớn để còn mẹ yêu…

Diệu Bảo
Diệu Bảo
6 years ago

BÁch tùng vũ đọc thơ con nghe lòng cảm động quá sao hoàn cảnh nào con tả cũng y sì như phim sao mà con tài quá

Hong Minh
Hong Minh
6 years ago

Troi oi !
Cháu yêu cô đoc tho cháu cảm đông qua.On nghĩa sinh thành,co chuc con AN LAC

Huỳnh Thị Quyên
Huỳnh Thị Quyên
6 years ago

Tuyệt vời lắm, VŨ ơi,
Vu Lan báo biếu – ngàn lời đáng khen !

Yen Le
Yen Le
6 years ago

E trai. Thơ hay lắm e. Mùa vu lan. E ak. Buổi tối đón thật nhiều niềm vui tron ven e nhoa

Hao NguyenThi
Hao NguyenThi
6 years ago

Hay em viêt thơ rất dài nhung ko lộn chút nào bài thơ rất nhiều ý nghĩa

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
6 years ago

Bách Tùng Cháu Trai..! Bài thơ Cháu viết Chú không còn từ nào để tả nữa…
Chỉ còn ba từ…

Hồng Cẩm Nguyễn
Hồng Cẩm Nguyễn
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời em Bách Tùng Vũ ơi, mẹ là tuyệt vời nhất phải không em, không ai thương con bằng mẹ cả.
Chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc mọi việc thành công và may mắn nha

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

bài thơ tuyệt quá bạn ơi , cuộc đời người mẹ Việt Nam hầu như gói trọn trong từng câu chữ , bao nhiêu gian khổ khi mang con sinh con ra nuôi con nên hình nên vóc là cả một quá trình đầy đau đớn mà người mẹ phải cắn răng chịu đựng , ai đọc qua cũng dâng tràn cảm xúc thương mẹ hơn – Hạnh phúc cho ai còn mẹ

Thanh Sau Bui Thi
Thanh Sau Bui Thi
6 years ago

Vì máy em có vấn đề nên khi anh trả lời bình luận của em anh nhắc đến tên nich của em ,em mới biết được anh trả lời em bằng câu từ nào nha anh hiểu chứ.

Nguyễn Dũng
Nguyễn Dũng
6 years ago

Lúc cha mẹ kéo cày tuổi trẻ
…lúc tuổi già má hóp da nhăn…
Chữ trung chữ hiếu khi còn Mẹ, Cha!
Thơ hay, nhiều cảm xúc. Đúng với xã hội ngày nay
Chúc mừng tác giả

Đặng Vân
Đặng Vân
6 years ago

Bài thơ chị đọc 3 lần vẫn muốn đọc quá hay em à
Từng ca từ đong đầy cảm xúc với sự thấu hiểu sâu sắc đến tận cùng công ơn sinh thành dưỡng dục chủa Mẹ Cha
Đọc từng khổ thơ thấm đẫm tình người , chị vô cùng cảm phục em với kiến thức sâu rộng trong mọi vấn đề
Em giỏi quá hiểu từ khi hình thành thai nhi qua từng tuần từng tháng ….
Ôi sao em lại khéo lại giỏi dùng những lời hay ý đẹp tạo ra từ trong sâu thẳm sự giáo dục với tất thảy người con đối với bậc sinh thành
Mong bài thơ của em được bay cao bay xa như một bản nhạc lúc du dương ,lúc quặn thắt tâm can, lúc uất ức nghẹn ngào , lúc thiết tha sâu lắng …..
Chúc em luôn vui khỏe yêu thương ngọt ngào nhé

Tri Nguyen
Tri Nguyen
6 years ago

Đọc bài thơ này rất hay rất thiết thực như trong kinh sách mục BÁO HIẾU PHỤ MẪU ÂN
A di đà phật bài thơ này chuyển vào kinh phật củng xứng đáng lắm buoi toi chúc em vui vẻ

Đỗ Phương Thuần
Đỗ Phương Thuần
6 years ago

Cảm ơn bạn đã cho mọi người thưởng thức bài thơ trong mùa vu lan báo hiếu ý thơ sâu sắc tuyệt vời , thuần xin lưu lại để sau này đọc cho các cháu của mình nghe nha Bách Tùng Vũ !

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
6 years ago

Bài thơ như một lời kinh Vu Lan song thất lục bát rất hay bạn ơi. Một thuở nọ Thế Tôn An Trụ
Xá vệ thành kì thụ viên trung
Mục Liên phát đặng lục thông
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân
Công dưỡng dục thâm ân dốc trả
Hiếu sinh thành đạo cả mong đền
Làm con hiếu hạnh trước tiên
Bèn làm huệ nhãn đứng trên kiến tầm
Thấy vong mẫu sinh làm ngã quỷ
Không uống ăn tiều tuỵ hình hài
Mục Liên thấy đặng bi ai
Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm.vvvvv

Hồng Ngoãn
Hồng Ngoãn
6 years ago

Em hiểu thật chi tiết như là một người mẹ đã từng mang nặng đẻ đau ấy . .Chúc mừng em với bài thơ thật ý nghĩa nhé!

Phu Truong
Phu Truong
6 years ago

Bài thơ là cả một sự thấu cảm sâu sắc đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của Mẹ Cha! Sự thấu cảm ấy được phổ vào trong thể song thất lục bát như một bản nhạc lòng thổn thức lúc du dương, dìu dặt, lúc thiết tha sâu lắng, lúc quặn thắt tâm can, lúc ẩn uất nghẹn ngào,…. Đọc thơ càng thấm thía, cảm động, càng yêu thương, biết ơn đối với công ơn của đấng sinh thành dưỡng dục! Cảm ơn em trai đã mang đến một thi phẩm tuyệt vời không chỉ có ý nghĩa to lớn trong tháng Vu Lan báo hiếu mà còn có giá trị lâu dài trong lòng người!!!!

Mai Tran
Mai Tran
6 years ago

Bài thơ rất hay. Em hiểu sâu sắc nỗi cực khổ của người mẹ từ khi mang thai cho đến khi sinh và nuôi con khôn lớn. Cầu mong cho những ai còn cha mẹ. Chị thật hạnh phúc khi được kết bạn với em.

Gái Lê
Gái Lê
6 years ago

Đọc thơ Vũ Bách Tùng bao giờ cũng bất ngờ. Thật là ý tưởng độc đáo. Từ kiến thức về quá trình hình thành thai nhi đến công dưỡng dục… Cái hay ở đây là sự khéo léo giáo dục người con đối với các bậc sinh thành. Lời hay, ý đẹp. Hi vọng bài thơ này sẽ đến với hết thảy con cái trên đất nước này và ra cả thế giới bao la rộng lớn. Xin chân thành cảm ơn nhà thơ.

Gái Lê
Gái Lê
6 years ago

Đọc thơ cảm giác rùng mình, sởn da ốc luôn nè. Trí tuệ, nghệ thuật quá. Giữ gìn sức khỏe nhé em!

Thanh Sau Bui Thi
Thanh Sau Bui Thi
6 years ago

Em đã làm bạn với nhiều nhà thơ ,nhưng phải nói thơ anh thật đặc sắc ,thật tuyệt vời ,thật thấm nhuần…Bài thơ anh đã bao quát tổng thể trong một gia đình .Kể đến công lão của một người mẹ từ lúc mang thai cho đến lúc sinh nở.Và chăm lo nuôi lớn cho chúng ăn học .Rồi khi chúng trưởng thành dựng vợ gả chồng.Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển ,con nuôi cha mẹ con kể tháng từng ngày.Hãy thương yêu quan tâm khi mẹ còn sống .Đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục .Đừng để bố mẹ chết đi rồi mới cúng mâm cao cổ đầy làm chi.Phật pháp cũng dạy những lẽ phải như vậy ,còn cha còn mẹ cứ lo tròn bổn phận lo trọn đạo hiếu mới là người có tâm .Em ít khi bình luận lắm ,nhưng không vì thế mà em bỏ qua ,em đọc hết không thiếu sót một chữ nào đâu .Em cũng đã hết lời khen ngợi anh .Đạt giải xuất sắc của năm rồi đấy anh .Chúc mừng tác giả đã có một bài thơ miêu tả sự mang thai vất vả như thế nào ,qua bài thơ này nhiều người đàn ông đọc cũng sẽ hiểu khi người phụ nữ mang thai từ tháng đầu đến tháng cuối có những triệu chứng gì.Chúc anh buổi tối vui vẻ .Em mỗi khi đã bl là hơi dài vì thê em không muốn bl là vậy.

Lan Huynh
Lan Huynh
6 years ago

Bài thơ rất hay, thật tuyệt vời em trai à ! Em chị giỏi lắm nha

Hồng Vân Trinh
Hồng Vân Trinh
6 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa thấu hiểu đc công lao dưỡng dục sinh thành của người mẹ từ lúc thai nghén. Nhắc nhở cho mọi người những ai còn mẹ phải biết quý trọng và báo hiếu mẹ cha. Bài thơ rất rất quý giá, thơ em làm càng ngày càng hay và sâu sắc, trong em có cả kho tàng kiến thức bái phục.

Phong Nguyễn
Phong Nguyễn
6 years ago

Mong sao những người con thành tâm đọc hết bài thơ đầy ý nghĩa này ! Hay quá Tùng ơi ! Em là người con hiếu thảo , hiểu hết nỗi lòng của mẹ !

Thoa Du
Thoa Du
6 years ago

Sao lại hay đến thế em ơi, đung la ai đã làm mẹ thì se hiểu được nỗi khổ đau vất vả của thời kỳ thai nghén qua bài thơ này từng câu từng chữ…hãy yêu thương và báo hiếu cha mẹ khi còn có thể…Cảm ơn em Tùng nhé.Chúc em buổi tối an vui cùng g.d

Trần Thịnh
Trần Thịnh
6 years ago

Chữ HIẾU làm đầu, nhưng có phải ai cũng hiểu được đâu. Đọc bài VU LAN BÁO HIẾU này tôi có cảm giác như một bài kệ. Đạo làm con cần phải biết công lao dưỡng dục của CHA MẸ.

May Van Dinh
May Van Dinh
6 years ago

Được làm Mẹ đã quá mệt mỏi rồi.Mà bài thơ của em viết về người Mẹ khi mang nặng đẻ đau lại càng mệt mỏi thêm.Bài thơ em miêu tả quá chi tiết Hihi
Anh chúc em buổi tối thật nhiều niềm vui nhé !

Ngọc Hương
Ngọc Hương
6 years ago

Thực sự cảm phục kiến thức sâu rộng trong mọi vấn đề. Cách suy nghĩ rất tình người của em. Cám ơn em đã có rất nhiều những bài thơ hay cho mọi người đọc và suy ngẫm.

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

Trời tháng bảy mưa ngâu rả rích
Hương khoi nhang tĩnh mich âm u
Chuồng chùa xa vọng đêm thu
Gơi mùa báo hiếu neo tu phụng hàng
đọc sao thấy no buồn ảm đạm e ak nó réo rắt tâm can nhưng lai rất là hay rất là thích kg biết sao mà tả cho đúng nghĩa của câu nay nhưng chi rất rất là thích nếu ai chưa quen đến cảnh chùa thi chị nghĩ đọc câu này no sẽ lành lạnh e ak nhưng kg sao chị lai rất thích câu này cảm ơn e nhiều lắm Bách Tùng Vũ e đã viết bài thơ Vu Lan Báo Hiếu hay đến vậy sâu xa đến vậy và rất là thâm thúy một lần nữa cảm ơn e nhiều lắm Bách Tùng Vũ kg hiểu sao mà chị tâm đắc bài này của e lắm e trai

Hoa Kim
Hoa Kim
6 years ago

Bài thơ hay quá dạy bảo những đứa con chưa sống đúng với đạo làm con … cảm động đi vào lòng người Chíc thi sĩ ngày mới an vui h p. .

Nghĩa Lê Minh
Nghĩa Lê Minh
6 years ago

Chị thật sự cảm phục em rất rất nhiều về tầm hiểu biết quá rộng lớn,
Bài thơ quá hay quá xuất sắc, thật tuyệt vời
Chúc em đêm an lành hạnh phúc
xíu nữa ngủ ngon nha❤️

To Doan
To Doan
6 years ago

Đọc thơ..rồi đọc những lời bình, commt….ca tụng, khen ngợi…Cảm phục…đến kính trọng lời lẽ của Thi Sĩ trẻ Bách Tùng Vũ….mình không còn tìm được lời nào hay hơn để…điền vào chỗ….( trống) vì hình như không còn chỗ trống…Chúc Thi Sĩ luôn được bình an và sức khỏe❤❤❤❤❤❤

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
6 years ago

Ôi! Thơ. Tuyệt hảo đến từng mi li mét

Bích Ngọc
Bích Ngọc
6 years ago

Lời thơ em từng câu sâu thẳm
Đọc xong rồi như ngấm vào tim
Thơ hay ý nghĩa nỗi niềm
Ơn Cha nghĩa Mẹ trong tim ngàn đời

Làm thổn thức bao người rơi lệ
Lúc du dương như ở trời xanh
Có khi sâu lắng ngọt lành
Có khi quặn thắt ..Tâm can nghẹn ngào

Thơ càng đọc ..Càng hay ..Càng thấm
Công sinh thành biển rộng trời cao
Thơ em cảm xúc dâng trào
Em đã thấu hiểu..Công lao mẹ hiền..!

Bài thơ rất hay ý nghĩa ..Cảm xúc dâng trào..Trên cả thuyệt vời em ..Bách Bách Tùng Vũ ơi..Chị chúc em ..Luôn vui khoẻ để G/T nhiều thơ hay em nhé..!

Nguyễn Thu Hường
Nguyễn Thu Hường
6 years ago

hay quá em ơi, chúc ngày mới an lành.

Scroll to Top