Bài Thơ: VÔ THƯỜNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VÔ THƯỜNG (Tác giả: Thanh Hùng)

VÔ THƯỜNG
Thơ: Thanh Hùng

Bên đường xác lá vàng rơi
Trên cao gió thổi ru hời dịu êm
Vài tia nắng nhẹ vương thềm
Hỏi nàng thu nhé còn thêm gì nào

Bồng bềnh mây lượn trên cao
Hoàng hôn đưa đẩy ta vào bến mơ
Có ai đang ở bên bờ
Chờ đò còn đứng chơ vơ giữa dòng

Lạnh lùng với ngọn thu phong
Nhìn mây nhìn nước mà lòng ngẩn ngơ
Nơi đây sương ảo phủ mờ
Hỏi nàng thu có nên thơ như đồn

Nơi này mỗi lúc hoàng hôn
Tím mây loang nhạt cho hồn miên man
Rong rêu sầu úa hoang tàn
Cỏ mềm ngấm những giọt chan sương lùa

Rung cành chiếc lá nhẹ khua
Hạt ngâu lất phất như đùa cùng ai
Hanh hao vệt nắng kéo dài
Bóng người xiêu đổ nhạt phai trên đường

Cho lòng ta phải vấn vương
Nàng thu vẫn mãi vô thường thế ư.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi xin chúc mừng em

Nguyễn Quốc Thủ
Nguyễn Quốc Thủ
3 years ago

Chúc mừng em với bài thơ hay nhé

Co Doan
Co Doan
3 years ago

Thơ hay lắm ảnh rất đẹp chúc mừng tg

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
3 years ago

Canh dep qua rat tuyet voi chuc em cung gia dinh luon khoe manh va hanh phuc

Dự Vũ
Dự Vũ
3 years ago

Bt hay quá bạn ơi

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Chúc anh trai Btvv

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

Hay lắm em

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ hay, cảnh đẹp, xin chúc buổi tối nhiều niềm vui và hạnh phúc

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Cảm xúc dạt dào lắm anh

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Huyền Thanh
Huyền Thanh
3 years ago

Bài thơ rất hay anh ơi

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

Bài thơ hay lắm, chúc mừng em nhé

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Hay quá em ơi, ảnh quá đẹp luôn

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai

A Man Nguyen
A Man Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai ơi

Phuc Vinh Tran
Phuc Vinh Tran
3 years ago

Hay quá bạn mình ơi chúc mừng

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.

Bằng Lăng
Bằng Lăng
3 years ago

Hay tuyệt chúc mừng bạn ???

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
3 years ago

Thơ rất hay
Ảnh rất đẹp
Chúc mừng tg

Phương Thảo Lan
Phương Thảo Lan
3 years ago

Anh

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
3 years ago

Rung cành chiếc lá nhẹ khua
Hạt ngâu lất phất như đùa cùng ai
Hanh hao vệt nắng kéo dài
Bóng người xiêu đổ nhạt phai trên đường
Cho lòng ta phải vấn vương
Nàng thu vẫn mãi vô thường thế ư.

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Nhẹ mượt sâu lắng
Hồn thi dạt dào
Mến chúc em & gđ buổi tối ngọt ngào yêu thương, ấm áp HP!

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
3 years ago

Rất tuyệt

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
3 years ago

Bài thơ hay e
Chúc an vui hp e nhé .❤️❤️

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Scroll to Top