Bài Thơ: VÍ DẦU TÌNH BỎ TA ĐI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VÍ DẦU TÌNH BỎ TA ĐI (Tác giả: Thanh Hùng)

VÍ DẦU TÌNH BỎ TA ĐI
Thơ: Thanh Hùng

Ví dầu tình bỏ ta đi
Còn chi ngóng đợi còn gì mà trông
Xe hoa người bước theo chồng
Cho hồn ta mãi mùa đông lạnh lùng

Ví dầu lòng có nhớ nhung
Còn ai san sẻ để cùng buồn vui
Mình ta với những ngậm ngùi
Cay đắng ngọt bùi vứt ở ven sông

Để cho rỉ máu tim hồng
Năm tháng mặn nồng người nhớ hay chăng
Nhiều đêm muốn hỏi chị Hằng
Khi người cô lẻ có giăng mắc sầu

Nay người đã ở nơi đâu
Ngày xưa người bước qua cầu vui không
Từ khi ai vội lấy chồng
Chiếc thuyền neo bến bờ sông cũng buồn

Ví dầu trời đổ mưa tuôn
Ở nơi nào có thấy luồn nỗi đau
Giống như đây vẫn dàu dàu
Hay ngồi ngâm khúc nhớ nhau ví dầu.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
4 years ago

Thanh Hùng
Xướng họa tuyệt vời

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

hay lắm em

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
4 years ago

?thơ buồn quá à

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Chùm thơ hay anh à

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
4 years ago

Bài thơ hay quá

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
4 years ago

Cảm xúc rất hay anh ơi

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Hay lắm bạn hiền ơi

Huyền Vũ
Huyền Vũ
4 years ago

Thơ và những bài xướng hoạ thật hay !
Bông điên điển là bông hoa hay là cây? Và làm rau trong bữa ăn phải không tác giả ?

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
4 years ago

Rất hay em à

Thủy Lăng
Thủy Lăng
4 years ago

Bài thơ hay em ạ

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
4 years ago

Thơ rất hay bạn ơi

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
4 years ago

Thơ hay em

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Em

Trần Phong
Trần Phong
4 years ago

Thơ rất hay tuyệt lắm A

Tien Đat
Tien Đat
4 years ago

Chùm thơ xh rất hay chúc mừng tg nhé

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
4 years ago

Thơ rất hay, rất mượt mà & giàu cảm xúc!
Xướng, họa thật tuyệt vời!
Chúc mừng 2 Thi sĩ …

Oanh Bui
Oanh Bui
4 years ago

bài thơ hay lắm em ơi

Thanh Nga
Thanh Nga
4 years ago

Thật tuyệt vời
Xin chúc mừng các tác giả

Không Trần
Không Trần
4 years ago

Thơ hay lắm anh .

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Ba bài thơ xướng họa hay tuyệt lắm đó anh.

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

Lục bình tím nhạt bể dâu
Người đi người ở nỗi sầu Tím vương
Sông chiều nghe tiếng thê lương
Mạn thuyền ngồi tựa biết đường về sao

Ngõ quê ai đứng nhìn vào
Hỏi bông điên điển lặng trao sóng đời

Xuân về rắc hạt mưa rơi
Cánh mai rụng rớt thấy chơi vơi lòng
Em đi gửi nhớ gửi mong
Anh ôm mộng vỡ lệ dòng châu tuôn

Vì đâu thuyền lỡ xuôi nguồn
Hiếu ân tròn đạo tình luồn đứt tơ
Còn đâu ngâm khúc đợi chờ
Giọng hò chia nửa câu mơ đắm chìm

Chòng chành con sóng lặng im
Em đành thuận hiếu bỏ tìm bờ xa
Thôi đành bội ước chung nhà
Áo đầu mặc trả Mẹ cha vâng lời

Ta giờ người ở lệ rơi
Em về phương ấy cất lời nhớ nhung

Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

THÊM NGƯỜI NỮA GIỐNG NHƯ TÔI
Thơ: Dương Hoàng

Thêm người nữa giống như tôi
Qua bao năm tháng vẫn bồi hồi thương
Ai cho ta nỗi đoạn trường
Thế mà lòng vẫn tơ vương đợi chờ

Ví dầu tình chẳng như mơ
Đừng đem ngang trái phỉnh phờ người sau
Thời gian sẽ đổi thay màu
Thế nào cũng xóa nỗi đau bây giờ

Ví dầu kỷ niệm như thơ
Thì xem như thể tình khờ thoáng qua
Nên lưu tình ấy đậm đà
Chép vào nhật ký mở ra vẫn còn

Ví dầu cái thuở vàng son
Ta không vượt hết lối mòn để đi
Mai sau sẽ giữ được gì
Khi ngồi ôn lại có chi để sầu

Khi nhìn mưa đổ mùa ngâu
Ngân nga ta hát qua cầu đánh rơi
Ngày xưa lỡ hát mấy lời
Ai ngờ nay đã chơi vơi nỗi sầu

D H

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
4 years ago

Thơ em trai viết hay quá

Scroll to Top