Bài Thơ: VỀ VỚI TÂY ĐÔ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: VỀ VỚI TÂY ĐÔ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VỀ VỚI TÂY ĐÔ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em có về Tây Đô với anh không
Về miền tây cuối đông chiều lộng gió
Hoa vẫn vàng đồng vẫn xanh mướt cỏ
Con sông Tiền vẫn nặng đỏ phù sa

Tới Long An đường cao tốc mở ra
Tiền Giang miệt vườn bao la cây trái
Cầu Mỹ Thuận qua sông Tiền nhấp nháy
Ghé Vĩnh Long nhớ mãi chẳng muốn về

Cầu Cần Thơ nhìn thấy đã say mê
Cầu dây văng với lời thề đoàn kết
Tình Việt – Nhật chắc ai ai cũng biết
Sông Hậu dịu dàng đẹp tuyệt như mơ

Qua bên bờ ta sẽ tới Cần Thơ
Tây đô đó chiều tím mờ hoa nắng
Cần Thơ đây nơi nước trong gạo trắng
Tới một lần ta sẽ chẳng muốn đi

Chợ nổi Cái Răng chẳng thiếu thứ chi
Trái cây bạt ngàn muốn gì có nấy
Được khuyến mãi nụ cười em mười bẩy
Bác Việt kiều trông thấy vẫn còn run

Ở Tây đô không có khái niệm buồn
Nhưng thôi nhé mình về luôn thành phố
Đi một lần để cho nguôi nỗi nhớ
Tối về nhà vui với vợ với con.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuy Giang
Thuy Giang
7 years ago

Đọc thơ …
Muốn đi ngay Miền Tây

Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền.

Jenny Pham
Jenny Pham
7 years ago

Jenny ve mien tay nek

Nguyen Dinh
Nguyen Dinh
7 years ago

Còn nữa Huân Nguyên Đinh xuống bến Ninh Kiều có cầu đi bộ tụi trẻ nó gọi là cầu Tình Yêu xuống mé sông có chiếc Du Thuyền 2 của Quân ĐỘI KẾ bên là Du Thuyền Cần Thơ của tư nhân Nguyên Đinh nhìn thấy Du thuyền tư nhân đep hơn của Quân đội. ?.

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Tối về nhà vui với vợ con …Em thích nhất câu này … chúc anh và gđinh vv

Kiêu Hương
Kiêu Hương
7 years ago

Cảnh Miền Tây đẹp quá anh!

Lê Đức
Lê Đức
7 years ago

Thơ anh hay quá!

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.

Scroll to Top