Bài Thơ: VỀ VỚI HẢI PHÒNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: VỀ VỚI HẢI PHÒNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VỀ VỚI HẢI PHÒNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Viết nhân kỷ niệm giải phóng Hải Phòng

Mời anh về thăm thành phố Hải Phòng
Chiều mùa hạ trời xanh trong lộng gió
Hoa phượng vĩ bên đường vừa chớm nở
Giang tay chúc mừng thành phố quê ta

Được giải phóng đã sáu mấy mùa hoa
Thành phố cảng khải hoàn ca từ ấy
Dòng sông lấp bao năm rồi vẫn vậy
Phượng vĩ xếp hàng bừng cháy bên sông

Em mời anh về thăm lại phố đông
Quê hương mình hoá rồng vươn ra biển
Cầu Tân Vũ đã nối liền Lạch Huyện
Cát Hải bây giờ thông tuyến vào ra

Mời anh về thăm huyện đảo Cát Bà
Nơi có khu vườn quốc gia sinh thái
Vịnh Lan Hạ xinh tươi như cô gái
Thăm một lần sẽ nhớ mãi không quên

Về Hải Phòng còn có một cái tên
Biển Đồ Sơn với một bên là núi
Nơi cất giữ những mối tình đắm đuối
Kỷ niệm ngọt ngào lứa tuổi thần tiên.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp quá em ạ

Vàm Cỏ Đông
Vàm Cỏ Đông
5 years ago

Hải phòng điện sáng long lanh
Có thuyền đánh cá ,có đồng lúa xanh chân trời
Có tàu bè bạn khắp nơi
Chim âu sãi cánh tung bay đón chào
Quê anh nổi tiếng thuốc lào …?

Thơ hay quá cho Vcd théc méc ,Hải phòng giờ còn thuốc lào ko ?

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Ôi! Hải Phòng thành phố quê ta.

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
5 years ago

Cảm ơn em đã viết một bài thơ thật hay về quê hương thứ hai của chị em trai

Nguyễn Liên
Nguyễn Liên
5 years ago

Biển Đồ Sơn với một bên là núi ; râtd đẹp

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
5 years ago

Cảm ơn! Tác giả đã viết về Hải Phòng quê em!

Hương Hoàng
Hương Hoàng
5 years ago

Cảm ơn anh đã viết thơ về thành phố cảng quê em

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
5 years ago

Anh thấy trong blog những bài thơ về Hải phòng năm ngoái đã đăng bài của em và của anh khi hai anh em mình viết cảm tác cho nhau
Bài này cũng hay lát rảnh anh viết cảm tác theo Về với HP của em
Chúc em ngày đầu tuần vui và mọi việc cát tuần như ý

Scroll to Top