Bài Thơ: VỀ BẾN SÔNG QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ BẾN SÔNG QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ BẾN SÔNG QUÊ
Thơ: Phú Sĩ

Em muốn trở về nơi ấy bến sông thương
Có khúc đồng dao giữa hai mùa nước nổi
Có mảnh trăng vàng ngày xưa chưa kịp nói
Những tiếng tơ lòng nông nổi phía trong nhau

Em muốn quay về trong chiều gió lao xao
Lục bình trên sông còn dạt dào thương nhớ
Dằng dặc yêu thương giữa bên bồi bên lở
Tiếng khua nước nao lòng con thuyền nợ bến quê

Em muốn quay về trong nắng nhuộm đê mê
Bạt ngàn màu xanh phù sa về ủ đất
Đêm ngát hương trăng bao dỗi hờn chân chất
Ngọt ngào nụ hôn được mất giữa dòng đời

Hãy đợi ta về nơi chốn cũ chiều rơi
Úp mặt vào nơi sông quê ngàn mong đợi
Nghe hơi mùa xuân rạo rực từng hơi thở
Giây phút lặng lòng hòa điệp khúc tuổi thơ….

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Manh Cao
Van Manh Cao
7 years ago

Tặng em mấy nhánh lục bình
Mang bao nỗi nhớ thắm tình quê hương ………….Chúc Phú Sĩ ngày chủ nhật vui vẻ nha.

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Bài thơ hay lắm

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Bài thơ hay lắm.

Trần Nhài
Trần Nhài
7 years ago

Bài thơ nào of em cũng rất hay Phú Sĩ ạ

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay lắm em !

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay lắm!

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Hay tuyệt !

Nguyễn Khắc Thắng
Nguyễn Khắc Thắng
7 years ago

Hay lắm ạ

Bill Tran
Bill Tran
7 years ago

Thuyền không đậu bến mặc ai ! Quanh thuyền trăng dõi nước trôi lạnh lùng ! ( tì bà hành )

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

kỉ niệm đep nhiều …… đặc biệt nụ hôn đươc mất……. ok

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Doc nho que huong .ngay ay dau roi ,cam on thi sy .chuc ban buoi toi vui ve ben gia dinh .

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Cảm ơn Thơ Phú Sĩ,chủ nhật vui nhiều nhe em

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Hoàng Mẫn
Hoàng Mẫn
7 years ago

Dòng sông ấy … con đó ấy ! …
Biết lấy gì che cho sông khỏi ước mỗi khi mưa.
Em đứng trước hiên nhà, em có thấy …
Cơn đò não nuột ……
Bên góc đời ao ước người qua.
Em đã đi mang cả lời sông nước
Và dòng sông vẫn buộc sợi dây buồn
Thời thơ ấu không níu giằng em được
Đêm một mình thao thức mảnh trăng sông
Em ……ở ……đâu ……?

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Đang ngồi trên ô tô vì vừa đi viếng đám mẹ. Chú học sinh.Thơ hay
Lúc nào cũng muốn quay về
Dòng sông bến cũ tình quê năm nào

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay hình đẹp đó nha

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Về bến sông quê. Hay quá em.
Chúc ngày mới vui vẻ, hạnh phúc.

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Tuyệt lắm em ạ!

Đặng Chuyển
Đặng Chuyển
7 years ago

Thơ Hay Tuyệt

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Thơ hay tuyệt!

Ly Nguyen
Ly Nguyen
7 years ago

Thật tuyêt vời !

Phúc Hương
Phúc Hương
7 years ago

Sông xưa vẫn đợi em về
Chỉ e cách trở khó bề thỏa mong
Nhìn theo con nước mênh mông
Đò buồn đứng đợi bên sông ngậm ngùi

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Cảm ơn bạn Phú Sĩ đã tặng và chia sẻ nhiều bài thơ đều hay rất LIKE
Chúc bạn vui hạnh phúc mỗi ngày nha

Scroll to Top