Bài Thơ: VẦN THƠ THÁNG CHÍN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ THÁNG CHÍN (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ THÁNG CHÍN
Thơ: Hồng Giang

Anh lại viết vần thơ tình tháng chín
Nắng cuối chiều bịn rịn chẳng nhạt hơn
Lá vàng rơi theo cơn gió dỗi hờn
Làn tóc rối chập chờn say nỗi nhớ

Có phải chăng tại ai còn trăn trở
Nên thu buồn nào nỡ vấn vương chi
Hạt mưa bay trên lối cũ thầm thì
Chiếc ghế đá chờ người đi thủa ấy

Chùm hoa giấy hôm nào em nhìn thấy
Vẫn ửng hồng run rẩy những khát khao
Anh đi tìm trong cả giấc chiêm bao
Người con gái ngọt ngào hương hoa Sữa

Dẫu vẫn biết ngày xưa đâu còn nữa
Anh mong gì một nửa trái tim côi
Đem thu buồn gieo nỗi nhớ rụng rơi
Rồi khắc khoải nổi trôi vào vô vọng

Tháng chín rồi hỏi ai còn trông ngóng
Vần thơ tình ….
Nóng bỏng ….
Của ngày xưa !

03/09/2017 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Nhiều người còn trông ngóng vì thơ chú viết rất hay

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Hay lắm mà tg HG kính iu ơi !

Tram Hoang
Tram Hoang
3 years ago

Tho a hay buon lang mang da diet

Ha Le
Ha Le
3 years ago

Tuyệt quá .

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Người tình nào mà chàng đang tìm kiêm
Nửa đời rồi vẫn da diết. Nhớ thương

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Cảnh đẹp thơ hay chúc mừng em H G

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Vần thơ tình tháng chín mang nỗi buồn man mác vậy

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh lại viết vần thơ tình tháng chín
Nắng cuối chiều bịn dịn chẳng nhạt hơn

Chiếc lá khô đùa cơn gió mơn man
Chiều thu vắng ngập tràn bao thương nhớ
Tháng chín về vần thơ ngọt ngào hơn , rất ấm êm và nhiều thêm nhung nhớ
Xin chúc mừng và cảm ơn rất nhiều nhé Hồng Giang
Chúc vần thơ của chàng mãi mãi đắm say

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Bài Thơ rất Tuyệt ! Cuối tuần được đọc những vần thơ hay…nghe nỗi nhớ trở về những ngày tháng năm xưa.. xa xa..lắm !!..
Thanks em. Hồng Giang Tg .

Scroll to Top