Bài Thơ: ƯỚC MONG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: ƯỚC MONG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

ƯỚC MONG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Ước một lần gặp lại nửa yêu thương
Mong nối nhịp bắc cung đường tình ái
Cùng chia sẽ nỗi buồn vui từng trải
Thuyền tình duyên về cập mãi bến bờ

Ở hai đầu nỗi nhớ kết vần thơ
Dẫu cách trở không phai mờ hình bóng
Hằng ấp ủ một niềm tin hy vọng
Dành cho nhau những lắng đọng tình đời

Mây hững hờ theo gió cuốn muôn nơi
Hai mảnh khuyết vẫn xa vời nhau mãi
Đêm trống vắng bóng cô liêu khắc khoải
Gác đìu hiu lạnh tê tái canh trường

Nắng thu vàng hong kẻ lá mờ sương
Gợi kỷ niệm tình vấn vương một thủa
Khơi sóng dậy nỗi khát khao đôi lứa
Ước một lần gặp lại nửa yêu thương..!!!

Thơ : Dương Bích Hạnh. 18.08.2019

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
4 years ago

Anh xin chúc mừng Bích Hạnh em nhé !
Bài thơ em viết thật là nhiều cảm xúc…

Trời Mưa Tháng Sáu
Trời Mưa Tháng Sáu
4 years ago

Hay tuyệt dạt dào cảm xúc tg a

Lê Huệ
Lê Huệ
4 years ago

Bài thơ hay quá bạn ui
Chúc bạn ngủ ngon nha

Vũ Hường
Vũ Hường
4 years ago

Thơ hay quá

Hoa Tran
Hoa Tran
4 years ago

Hay quá em ơi.

Cuong Minh
Cuong Minh
4 years ago

Thơ hay lắm nè.

Kim Duyen
Kim Duyen
4 years ago

Chúc Ước Mơ của Nàng Thơ sẽ có được. Hay lắm em.

Trần Thành
Trần Thành
4 years ago

Cà Phê Đắng
– Những dòng thơ thật là hay & tuyệt lắm đó em! Ngày đầu tuần chúc em gái mọi việc điều tốt lành nhé!

Kim Trinh
Kim Trinh
4 years ago

Hay tuyệt lắm Cà Phê Đắng

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
4 years ago

Mong một lần gặp mặt tại quê hương
Nơi đất cẩm có con đường quen thuộc
Thật vui nhé chúng mình cùng sánh bước
Ta lại về thỏa mơ ước bấy lâu….

Lâm Bạch Cúc
Lâm Bạch Cúc
4 years ago

Hay quá em ơi !

Lan Hoàng
Lan Hoàng
4 years ago

Thơ hay hjnh đẹp quá nàng ui

Ngô Trí Bưởi
Ngô Trí Bưởi
4 years ago

Cũng chỉ vì cách núi lại ngăn sông
Mãi hình bóng vẫn không gần nhau được
Suốt cuộc đời! Không tròn câu nguyện ước
Để ngậm ngùi quặn thắt nỗi sầu đong…

Triệu Du
Triệu Du
4 years ago

Ui….Ui….thơ tình mới rợi xuất hiện rồi
Lâu quá mới có thơ của Đắng Cà Phê nha
Chúc em vui nhé

Khích Nguyễn Ngọc
Khích Nguyễn Ngọc
4 years ago

Hay quá bạn

Binh Eckert
Binh Eckert
4 years ago

2 người đối đáp thơ hay quá

Lysona Le
Lysona Le
4 years ago

Tuyệt

Linh Thu
Linh Thu
4 years ago

Bài thơ quá tuyệt bạn yêu ơi

Hồ Đặng
Hồ Đặng
4 years ago

Ươc mong sao ngay ay den gan va mai mai ben nhau

Lê Xuân Dực
Lê Xuân Dực
4 years ago

Hay quá Chị ơi. Em chúc chị ngày mới vui vẻ nha

Nguyen Mai
Nguyen Mai
4 years ago

Thơ hay thế em !

Cuong Minh
Cuong Minh
4 years ago

Chờ nó ra hoa hái tặng em
Chờ lâu quá thành quả mất rồi.
Tặng quả vậy nhé.em yêu.

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
4 years ago

Bài thơ hay lắm em. Chúc em buổi tối thêm nhiều niềm vui nha.

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Rất tuyệt chị

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thật tuyệt vời

Lysona Le
Lysona Le
4 years ago

Tuyệt hay luôn

Khang Phạm
Khang Phạm
4 years ago

tình cảm thiết tha

Phạm Tâm Tâm
Phạm Tâm Tâm
4 years ago

Đắng Cà Phê
Chúc buổi tối vv hp nha nàng thơ iu

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Bài thơ quá hay chị ạ
Em chúc chị buổi tối vui vẻ nhoa.

Rose Berg
Rose Berg
4 years ago

Thơ hay lắm . Chúc em buổi tối an vui hạnh phúc . ❤️

Karen Nguyen
Karen Nguyen
4 years ago

Thơ rất hay chị mến thương..
Xin mến chúc luôn an vui..

Phương Xa Nhớ Nhà
Phương Xa Nhớ Nhà
3 years ago

Em tặng nhà thơ

Cuong Minh
Cuong Minh
3 years ago

Thơ hay lắm em.

Scroll to Top