Bài Thơ: TRĂM NĂM MỘT KIẾP NGƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TRĂM NĂM MỘT KIẾP NGƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

TRĂM NĂM MỘT KIẾP NGƯỜI
Thơ: Thanh Hùng

Đời người gói gọn trăm năm
Trầm luân cũng một kiếp tằm mà thôi
Buồn vui sướng khổ đủ rồi
Mai thành quá khứ sẽ phôi pha dần

Đời người mấy nẻo phù vân
Nỗi đau nhiều gấp vạn lần niềm vui
Quẩn quanh toàn những ngậm ngùi
Thèm nơi an lạc ngọt bùi thấy đâu

Đời người sống được bao lâu
Cớ sao ta phải lụy sầu héo hon
Sống sao cho vẹn cho tròn
Mai về cát bụi người còn nhớ thương

Vui trong cuộc sống tầm thường
Không vì nghịch cảnh tai ương lụy phiền
Để rồi điên đảo…đảo điên
Tìm đâu thấy được một miền tốt tươi

Sống sao cho trọn kiếp người
Niềm vui hoan lạc nụ cười an yên
Dưỡng thân theo bậc thánh hiền
Tu tâm hành thiện thấy liền liên hoa

Chân trời rộng mở bao la
Vui chi cõi tạm ta bà hư vô.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Bài thơ rất hay anh à

Lê Vũ
Lê Vũ
3 years ago

Bài thơ hay bạn .chúc đầu tuần vv

Van Anh Phung
Van Anh Phung
3 years ago

Tuyệt quá em à.

Xuân Hùng
Xuân Hùng
3 years ago

Bài thơ hay lắm em

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Rất hay anh trai

Cu Bi
Cu Bi
3 years ago

Tương tác tốt a trai

A Man Nguyen
A Man Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai ơi

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

Bài Thơ hay quá em ơi

Quyen Ut
Quyen Ut
3 years ago

Thơ hay quá anh!
Anh muốn đi tu hả?
Anh có biết Dương Hoàng đi dl hay đi đâu ko vậy?

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
3 years ago

Dạt dào tình thơ
Bình an và mạnh khoẻ mỗi ngày A nhé ❤?❤

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
3 years ago

Rất hay và ý nghĩa anh ak

Tuyền Cà Chua
Tuyền Cà Chua
3 years ago

❤❤❤ Thanh Hùng ngày mới vui vẻ nha anh

Không Trần
Không Trần
3 years ago

Thơ hay anh ơi .

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Hay quá em ơi, ảnh rất đẹp nha

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Thơ hay và rất ý nghĩa bạn ạ.

Huu Nghi
Huu Nghi
3 years ago

Hay, rất sâu sắc. Chúc em buổi chiều an lành nhé.

Lê Trương Hồng
Lê Trương Hồng
3 years ago

Rất hay …ý nghĩa …

Canh Huong
Canh Huong
3 years ago

” Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh rõ là ghét nhau’
( Nguyễn Du)

Nguyễn Nhung
Nguyễn Nhung
3 years ago

Mấy ai tìm được bình an
Khởi dòng nước lũ đục trong tại lòng

Hien Pham
Hien Pham
3 years ago

Thơ hay quá. Cảm ơn tác giả nhé.

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ hay, giàu cảm xúc, xin chúc buổi chiều an vui và hạnh phúc

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt anh ơi.

Bằng Lăng
Bằng Lăng
3 years ago

thơ hay quá chúc mừng bạn

U Nguyen Nguyen
U Nguyen Nguyen
3 years ago

Rất tuyệt vời với bài thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và dạt dào thi hứng

Kim Ngan
Kim Ngan
3 years ago

Hay lắm ạ

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Lời mượt mà, êm diu sâu lắng!
Cảm xúc dạt dào!
Thương chúc em luôn vui – khoẻ- nhiều niềm vui trong cuộc sống!

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Bài thơ hay lắm
Chúc anh ngày mới trọn niềm vui!

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nguyễn Thị Thanh Tâm
3 years ago

Ý thơ sâu sắc

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
3 years ago

Bài thơ rất hay, ý nghĩa sâu sắc. ..
Chúc mừng em. ..

Scroll to Top