Bài Thơ: TÌNH QUÊ BÊN SÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH QUÊ BÊN SÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH QUÊ BÊN SÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Lẻ loi một bóng ai về
Bềnh bồng sóng nước chiều quê ngọt ngào
Cung trầm trong gió lao xao
Bâng khuâng điệu bổng dạt dào chút vương

Người đi xa mấy mùa sương
Bạc màu quê cũ vấn vương chạnh lòng
Chiều nay hiu quạnh dòng sông
Thuyền tình phận mỏng long đong lững lờ

Còn chăng câu đợi câu chờ
Bến xưa thuyền cũ mịt mờ hương trăng
Nhắn ai nơi ấy câu rằng
Lỡ làng một kiếp buồn chăng hỡi người !

Quê hương tiếng vọng gọi mời
Dòng sông mưa nắng một đời chẳng phai
Đường xa năm tháng còn dài
Tình nơi bến cũ đợi ngày hợp duyên

Người đi xin chớ ưu phiền
Còn trăng còn gió còn miền yêu thương
Bóng chiều nơi ấy dòng tương
Một lời yêu dấu dặm trường chẳng quên.

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Êm đềm và ngọt ngào quá

Mai Nguyen
Mai Nguyen
7 years ago

Thơ hay và tình cảm lắm chị. Em thấy mình được trải lòng qua thơ của chị. Thank you.

Đương Quynh
Đương Quynh
7 years ago

Bài thơ rất hay bạn ạ ! Buổi sáng vui vẻ

Nguyễn Thị Vinh
Nguyễn Thị Vinh
7 years ago

Thơ rất hay em, sâu lắng lòng người. Chúc em một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

TÌNH YÊU TRÊN DÒNG SÔNG QUAN HỌ

Thuyền ai lặng lẽ xuôi dòng
Vẳng câu hát ví nhớ mong người về
Trầu têm cánh phượng say mê
Mời anh…mời chị áo the xuống thuyền

Ngọt ngào câu hát trao duyên
Ta về nhớ mãi về miền yêu thương
Quai thao nón lá môi hường
Yếm hoa quần lĩnh chiều vương nắng hồng

Hẹn hò đôi ngả dòng sông
Người đi…người ở cho lòng nhớ nhau
Mắt em lúng liếng dao cau
Để ai ngơ ngẩn đêm thâu nhớ hoài

Em xinh như giọt sương mai
Mạn thuyền sóng vỗ trăng cài bên song
Sông quê vẫn chảy xuôi dòng
Đôi ta tròn ước pháo hồng vu quy.

Thơ hay lắm chị iu, em góp mấy vần ạ

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thật tuyệt vời Phú Sĩ

Long Vu
Long Vu
7 years ago

… còn trăng còn gió còn miền yêu thương ! Thật tuyệt vời thế nên. Em muốn rũ bụi trần. Nhưng lòng nhiêu phân Vân. Bởi tinh yêu thơ nhạc. Đã ngấm vào máu em !… loi thơ da diet sâu lắng đã đánh thức cải linh hồn bị đánh cắp trọng anh thức dậy bởi trời vẫn còn gió còn trăng mã ! Cám ơn em rất nhiễu …

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Hay….Phú Sĩ

Canh Lexuan
Canh Lexuan
7 years ago

Ngọt ngào sông nước chiều quê
Bồng bềnh sóng sánh cánh diều bóng ai
Nhẹ nhàng trong gió lao xao
Thả hồn mơ mộng nao nao lòng người

Hoa khoe bẽn lẽn sắc tươi
Hoàng hôn buông xuống cười tình với ai
Mặt ngọc ngơ ngác mắt nai
Môi hồng duyên thắm mơ ai cùng mình

Mối tình ta vẫn long lanh
Như sương thẫm ướt đầu cành ban mai
Mối tình ta sáng sao mai
Mối tình ta sáng dịu dàng ánh trăng

Nhắn ai xa vắng câu rằng
Bến xưa mù mịt còn mờ sương giăng
Thuyền tình đã lỡ hay chăng
Câu chờ câu đợi còn đăng còn tìm

Bến đây chiều tím hoàng hôn
Quê hương rang rộng vòng tay ân
tình
Người đi người có nhớ mình
Nhớ về bến ấy chung tình thắm duyên

Đặng Lợi
Đặng Lợi
7 years ago

ơi này cô gái kia ơi
súng tôi thả đó hồng tươi đẹp mà
sao cô cứ rút hết hoa
Bỏ trơ tôi lại làm hồ nước không
Bóng cô tôi đỡ trong lòng
Mà cô cứ nỡ ngóng trông phương nào
(bài này và ảnh anh sẽ cho vào thơ tình đặng lơi,phú sĩ có đổi ảnh đôi đi)

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Quá hay
Còn trăng còn gió còn miền yêu thương

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Hay nhẹ nhàng…nhưng cảm xúc

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Cảnh đẹp thơ mộng và thơ cũng lung linh từng câu chữ. Chúc Phú Sĩ vui và thành đạt

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay lắm em chúc em ngày mới vui như ý em nhé

LâmTâm Như
LâmTâm Như
7 years ago

Tuyệt vời lăm t gia ơi

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ hay quá

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt Phú Sĩ.

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Bài thơ rất hay Phú Sĩ

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay mà buồn

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
7 years ago

Tác giả ơi

Huong Duong
Huong Duong
7 years ago

Một bài thơ hay
Chúc mừng tác giả.

Nguyenvan Ha
Nguyenvan Ha
7 years ago

Hay

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Binh Mach
Binh Mach
7 years ago

Ai hái hoa lên thuyền em chở
Ai chụp ảnh cho em nở nụ cười

Thức Trọng Trần
Thức Trọng Trần
7 years ago

Thuyền hoa o đã hái đầy
Bóng in đáy nước,gương soi bầu trời
Người dân Đức lập muôn nơi
Nhớ chùa Tiên lữ.dưới là ao Sen
Nhớ người dựng nước năm xưa
Cho ta cuộc sống say sưa thế này
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hột,đắng cay muôn phần.
Ấm no nhờ có chuyên cần,
Biêt lo biết học,biết mần mới nên.
O ơi cập bến được rồi,
Còn chờ chi nữa,đứng ngồi đâu đâu?
Khen thơ người viết quá hay,
Cảnh kia lại đẹp giống tày quê choa.

Thức Trọng Trần
Thức Trọng Trần
7 years ago

Đứng ngồi đâu đây.?

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

Bài thơ hay đến tuyệt vời
Cho RU xin gởi những lời ngợi khen

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy xinh dep rat nhieu .bai tho rat hay .chuc ban hien luon xinh dep va vui ve .

Le Thi Loan
Le Thi Loan
7 years ago

Bên thuyền nhẹ lướt trên sông
Em mang đượm sắc hương hoa cuộc đời
Cho dù vật đổi sao dời
Quê hương vẫn mãi đẹp tình thơ ca
Bài thơ rất hay Chúc Phú Sỹ ngày đầu tuần vui tươi hp

Scroll to Top