Bài Thơ: TÌNH MỘNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌNH MỘNG (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌNH MỘNG
Thơ: Hoàng Lan

Em biết rồi tình ta không bến đỗ
Kẻ chân trời người góc biển xa xôi
Yêu thương nhau trong ngang trái cuộc đời
Ôm nhớ mong nhưng đành thôi anh ạ

Mắt tìm nhau khi mỗi người một ngã
Lúc đêm buồn lã chã giọt lệ rơi
Anh tái tê, em đau xót ngậm ngùi
Biết bao giờ? Nghẹn lời theo xuân hạ

Em ra đi lựa chọn trong vội vã
Mang nỗi buồn vay trả nợ thời gian
Mối tình face hé nở buổi chiều tàn
Vương sắc nắng muộn màng trong huyền ảo

Anh trở trăn với bao điều nghĩa đạo
Day dứt lòng khói thuốc dạo vườn trăng
Em nơi đâu hay ở chốn cung hằng?
Bình an nhé nhìn sao băng khấn nguyện

Tinh trao nhau hai nửa lòng xao xuyến
Vẫn tìm nhau khi xuân đến thu về
Dẫu biết rằng không gắn nghĩa phu thê
Trong cõi mộng chung lối về tím biếc!

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thương Hoài
Thương Hoài
5 years ago

Hay lắm chị ơi.. ??????

Dang Ngan
Dang Ngan
5 years ago

Rất hay em iu

Sống Chỉ Một Lần
Sống Chỉ Một Lần
5 years ago

Lãng mạn quá Lan Hoàng ơi!

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
5 years ago

Hay quá là hay. Vỗ tay…

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Nguyen Khanh
Nguyen Khanh
5 years ago

Mộng lố rồi xem như là tàn lụi
Tình yêu kia theo gió bụi cuốn xa
Dẫu biết rằng ngây ấy của hai ta
Đã một thời từng thiết tha em nhỉ
Duyên không nợ nên tình vương sầu lụy
Có níu kéo cũng chỉ nhiều xót xa
Nhớ nhung này ai hiểu thấu lòng ta
Ân tình kia hãy xem là mộng ảo
Để tâm hồn thôi đừng nghieng chao đảo
Những đêm dài đau đáu xé con tim
.thơ hay lắm chị ơi

Thao Thu
Thao Thu
5 years ago

Bài thơ hay chị gái oi

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

Thơ hay lắm c tuần vui vẻ nhé em Hoàng lan

Thơ Tình Thiên Tới
Thơ Tình Thiên Tới
5 years ago

Bài thơ rất hay em
Chúc em buổi tối vui khỏe nè

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Có một người dẫu cách xa xôi
Vẫn ngơ ngẩn tình chìm trong thương nhớ
Trách tạo hoá gây nên trắc trở
Hai nỗi lòng duyên nợ mãi vì nhau
(Cảm tác)
Thơ cháu hay quá

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
5 years ago

Em gái. Hay quá. Tỉnh chưa hiiii

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Tuyệt quá chị

Lê Đằng
Lê Đằng
5 years ago

Thơ hay lắm em. Một mối tình thơ mộng nhưng sao quá mông mênh… Chúc ai đó sớm gặp được duyên lành

Bui Nam
Bui Nam
5 years ago

Thật tuyệt vời
Mến chúc tác giả thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé

Dòng Thơ Quê Hương
Dòng Thơ Quê Hương
5 years ago

Thơ hay lắm, em đã khổ vì ai?

Phố Xưa
Phố Xưa
5 years ago

Khắc khoải quá

Dương Đức
Dương Đức
5 years ago

Hay thế ?

Kim Oanh
Kim Oanh
5 years ago

Baif thơ hay quá,nó chạm vào nỗi lòng của mỗi người khi nhớ về quá khứ.
Ai cũng có một chuyện tình để nhớ…!

Người Đời
Người Đời
5 years ago

Ừ hay. Da diết quá

Lộc Thế Phan
Lộc Thế Phan
5 years ago

Thôi thì đừng nhớ nữa em ơi

Khoa Ngọc
Khoa Ngọc
5 years ago

Thơ hay lắm muốn lên dòng thơ tặng cho em gái xứ đà lạt mà có được đâu.

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
5 years ago

bài thơ rất hay e ơi..

Hải Đăng
Hải Đăng
5 years ago

Thơ tuyệt lắm em ơi

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
5 years ago

Xứ Đà Lạt! Thật thơ mộng. Vẫn biết vậy nhưng như giấc chiêm bao, thiên nhiên thật ưu ái Người Đà Lạt. Xin chúc mừng tác giả.

Lặng Thầm
Lặng Thầm
5 years ago

Bài thơ cảm tác hay và cảm xúc dạt dào . Chúc ngày mới vui vẻ an lành hạnh phúc.

Phương Lam
Phương Lam
5 years ago

Khi thấy mình chẳng duyên phận với nhau
Thì xin hãy… buông nỗi sầu đã giữ
Chúc nơi ấy em luôn tròn mọi thứ
Cố để lòng nguôi tâm sự ngày qua…

Trả lại người bao mộng ước đôi ta
Tình lỗi nhịp.. giấc mơ hoa tan chảy
Bởi tha thiết không em thì cũng vậy
Hỏi tiếng lòng.. chỉ thấy vọng xa xôi…

Đông đã về con phố phất mưa bay
Em có biết nơi này anh vẫn ngóng
Bao yêu nhớ như vẫn còn mãi đọng
Người đâu rồi.. để anh bóng cô đơn…!

Phượng Đỗ
Phượng Đỗ
5 years ago

Hay lắm em

Lộc Thế Phan
Lộc Thế Phan
5 years ago

Vậy đừng nhớ nữa

Giọt Nắng Bên Thềm
Giọt Nắng Bên Thềm
5 years ago

Một bài thơ rất hay giàu cảm xúc em gái à là phận gái hay là trai đi chăng nữa ai cũng khát khao một tình yêu hạnh phúc tìm kiếm cho mình một bến đỗ tình yêu để neo đậu đừng có buồn bã và bi quan em giái nhé hãy tự tin và vững vàng lên cởi mở chân tình thủy chung anh nghĩ em sẽ được đền đáp xứng đáng như những gì mà em mong đợi khao khát chúc em thành công và may mắn hạnh phúc đầm ấm bên gia đình trong tình yêu đôi lứa nhé

Lộc Thế Phan
Lộc Thế Phan
5 years ago

Hay

Scroll to Top