Bài Thơ: TÌNH ĐÃ CŨ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TÌNH ĐÃ CŨ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TÌNH ĐÃ CŨ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Có phải chăng tình mình đã cũ
Nên lạnh lùng người phũ chữ yêu
Từng xây đắp mộng bao nhiêu
Một ngày sụp đổ ta điêu đứng lòng

Bởi kim tiền trong vòng xoáy vội
Nặng hai đầu để bội bạc nhau
Người đi kẻ ở đớn đau
Vì tình đã cũ nên mau thay lòng

Để mình ta khóc ròng nuối tiếc
Bước mông lung chẳng biết về đâu
Lòng người sao tựa biển sâu
Vừa đây thề thốt những câu ngọt ngào

Bởi quá tin ta nào ngờ được
Để dòng đời ngã trượt bước yêu
Ngàn lời rót mật ngọt điêu
Biết là giả dối vẫn xiêu tim hồng

Nửa đêm sâu khóc ròng gối chiếc
Vò võ thân nuối tiếc chữ yêu
Tình nồng chẳng được bao nhiêu
Mới thì đắm đuối, cũ hiu hắt sầu

Tình đã qua mong cầu chi nữa
Bước chân về đi giữa nỗi đau
Sống còn với những ngày sau
Giờ tình đã đổi…còn đâu mà chờ …!

BÁCH TÙNG VŨ 15/6/2017.

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Thanh Huyền
6 years ago

Đã biết tình đã cũ
Sao vẫn còn nặng mang
Đã biết tình đã phũ
Tiếc chi thêm bẽ bàng.

Minh Dang Thi
Minh Dang Thi
6 years ago

Đọc bài thơ này em rất xúc động.nó hay mà chan chứa tâm trạng.cảm ơn tác giả.hi vọng anh sẽ cho ra đời nhiều thật nhiều bài thơ hay thật hay.em rất thích bài thơ này.?

Minh Dang Thi
Minh Dang Thi
6 years ago

Xin phép tác giả cho em chia sẻ bài thơ này .em rất thích đọc nó.cảm ơn anh.?

Thi Ly Pham
Thi Ly Pham
6 years ago

Bài thơ hay quá ảnh cũng đẹp chúc mừng TG nhé ngày mới bình an hạnh phúc

Loan Nguyen
Loan Nguyen
6 years ago

Trên cả tuyệt vời Bách Tùng Vũ

Nguyễn An
Nguyễn An
6 years ago

Hay quá BTV

Ket Nguyen
Ket Nguyen
6 years ago

Cảm ơn anh đã viết những vần thơ tuyệt vời này.

Van CoKhach Hang
Van CoKhach Hang
6 years ago

Hay lam ban cua toi oi !

Thuy Hong Tran
Thuy Hong Tran
6 years ago

Thơ hay lắm. Chúc cháu yêu ngày mới.

Thu Le
Thu Le
6 years ago

Bài thơ rất hay, lời thơ giản dị rất cảm động.
Chúc BTV vui vẻ nhé!

Chien Pham Van
Chien Pham Van
6 years ago

Đã biết vậy,tình mình đã cũ
Tình cũ này,không rủ mà đi
Mới này nới cũ từ đây
Lòng Người ai biết hỏi Mây… hỏi Trời…?

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Thơ của bạn như sống trong từng nhân vật vậy . Vì thế mà nó rất đời thường , rất cảm xúc , rất sâu sắc và cũng rất tình cảm .
Bài thơ thật là hay !
Xin chúc bạn thứ 6 vui vẻ , hạnh phúc và may mắn nhé .

Dư Nhàn
Dư Nhàn
6 years ago

Ngồi đây lượm nhặt từng lời
Phải chăng lối cũ chỉ còn mình tôi
Tủi thân người đã phụ tôi
Còn đâu kỷ niệm lối mòn thân quen
Xưa kia ai đã nguyện thề
Bây giờ giũ bỏ ko còn nhớ mong
Người đi vui duyên lơi ấy
Để chốn cũ này tôi mãi ngóng trông

Đỗ Thủy
Đỗ Thủy
6 years ago

Giờ em đã bước theo tình mới
Để tình anh mãi đợi ngàn thu
” Bướm vàng đậu trái mù u ”
Vì đâu nên nỗi lời ru càng buồn

Đời là thế vẫn luôn biến động
Vẫn vô thường, cuộc sống bạc đen
Chỉ riêng ta phận nghèo hèn
Nên không giữ được tim em nữa rồi

Ai từng đã bao lời hứa hẹn
Yêu nhau rồi sẽ vẹn trăm năm
Đá vàng ghi tạc trong tâm
Vì duyên đôi lứa mộng cầm sắc hương

Người đã bước quay lưng bội bạc
Để lòng ta tan nát sầu vương
Tim côi lạnh giá canh trường
Vẫn mơ ngày cũ môi hường thắm trao
Họa vui chút nhé b . Bt của bạn hay quá nhé!

Hằng Tạ Thanh
Hằng Tạ Thanh
6 years ago

Woa hôm nay chủ đề khác ! Hay tuyệt trưa cơm ngon nhen em!???

Phượng Hồng
Phượng Hồng
6 years ago

Hay lắm em .chúc buổi trưa vui vẻ

Ngoc Hoa
Ngoc Hoa
6 years ago

Bởi kim tiền trong vòng xoáy vội
Năng hai đầu để bội bạc nhau
Hay lắm em

Tiendiu Tiendiu
Tiendiu Tiendiu
6 years ago

khi yêu đặt hết niềm tin vào người yêu. rồi đến lúc đau buồn vì mất người thân yêu. tâm trạng. đúng đò

Khanh Toan Nguyen
Khanh Toan Nguyen
6 years ago

Hay lắm. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ là chuyện thường tình của thế gian mà. Giờ mới nhận ra đã muộn rồi.?

Phạm Thị Mai
Phạm Thị Mai
6 years ago

HAY QUÁ

Hoan Phan Xuan
Hoan Phan Xuan
6 years ago

Thơ rất hay …Chuc mừng.. ??

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

Tuyệt vời lắm nha em trai ơi

Ngọ Nghiêm
Ngọ Nghiêm
6 years ago

Tuyệt vời

Thanh Kim Nguyen
Thanh Kim Nguyen
6 years ago

Hay ❣

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
6 years ago

Bách Tùng Cháu Trai..!
Bài Thơ Cháu viết…

Ninh Nguyen
Ninh Nguyen
6 years ago

xã hội mất đạo đức thì con người cũng sẽ ảnh hưởng cái đạo đức ấy

Lê Thị Hảo
Lê Thị Hảo
6 years ago

Hay nhưng buồn thế em

Triệu Thu
Triệu Thu
6 years ago

Thơ rất hay chúc e ngày mới.

Xuân Thảo
Xuân Thảo
6 years ago

Em viết Bài Thơ nào cũng hay và đầy ý nghia ,Chi chúc Em vui khoẻ viết nhiêu bài cho tất cả nhà cùng xem chị cảm ơn Em thât nhiêu

Van Truong
Van Truong
6 years ago

Thơ hay quá hà

Minh Nguyen
Minh Nguyen
6 years ago

Cho mình chia sẻ nha bạn

Ngọc Thanh
Ngọc Thanh
6 years ago

Đi đi anh tình yêu là thế đó
Mất tình này ta kiếm lại tình sau
Tình là bể khổ muôn màu đa sắc
Đừng ở lại khi tình đã cũ

Phan Hồng Sâm
Phan Hồng Sâm
6 years ago

Hay quá bách Tùng vũ oi .that lòng mình kg biet lam thơ những minh lại hay xem thơ nhung những bài thơ của cậu .minh không biết thốt lên lời nào khác nữa .minh chỉ nói được ba chữ mà thôi. .Quá Tuyệt vời. Xem mà nó ăn sâu vào tim gan vậy đó bạn . cảm ơn bách Tùng vũ.

Phan Hồng Sâm
Phan Hồng Sâm
6 years ago

Chữ tâm nên để hàng đầu
Chữ tình nên để cho người nào vay
Chữ Yeu Là nỗi đăng cay …..nên để giới nước Trôi ngay giữa dòng. Con này còn có tình hơn .

Phan Hồng Sâm
Phan Hồng Sâm
6 years ago

Mot bai thơ tác giả đã hiểu hết bao nỗi đau của từng người vậy đó .Đúng là đa tài đẹp trai có tài

Ban Duy
Ban Duy
6 years ago

Sợ nhất là khi tình đã chết !

Ngọc Sĩ
Ngọc Sĩ
6 years ago

Thơ của bạn hay lắm.

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Tình Đã Cũ ! Hay Tình Đã Chết .hi
Cuộc đời buồn khi vắng bóng người yêu .
Đường còn dài em cùng ai bước tiếp ?
Để lại cho anh một kiếp cô đơn ..!
….
Anh sẽ đi về một nơi xa lạ
Nguôi đi kỷ niệm đã khắc dấu trong tim .
Thời gian ơi hãy cùng ta chôn chặt
Quên đi người quên đi nỗi hận đời ta .
Chộn cất kỷ niệm vào trong quá khứ ..

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Hoa Trąng Nguyên
Hoa đến mùa thì hoa đua nở
….
Cuộc đời là những chuyến đi
Gần nhau thì ít chia ly thì nhiều .
Ta ko sợ thời gian xa cách
Chỉ sợ lòng người chẳng xua được
Thử thách của thời gian ..của đồng tiền hii

Spring Nguyen
Spring Nguyen
6 years ago

” Sống còn với những ngày sau
Giờ tình đã đổi…còn đâu mà chờ…!”
Tình Đã Củ nghe buồn hiu em ạ. Thơ rất hay . Chúc vui khỏe nhé ? ??

Scroll to Top