Bài Thơ: TIẾNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TIẾNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TIẾNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Anh đi có nhớ quê nhà
Nhớ trăng mờ tỏ nhớ tà áo bay
Nhớ thu cách biệt bao ngày
Hạt mưa rơi rụng ai hoài trong tim

Rưng rưng ngấn lệ ru mềm
Mặn nồng tình thắm bên thềm lối xưa
Bôn ba anh đã về chưa
Khung trời kỷ niệm đong đưa bóng chiều

Chạnh buồn trăng nhớ quạnh hiu
Xa quê anh đợi tiếng kêu đàn bầu
Qua sông lắt lẽo nhịp cầu
Ếch buồn gọi bạn giang đầu chờ nhau

Nhọc nhằn tóc Mẹ ngả màu
Dáng cha nghiêng ngả gánh bao ân tình
Chẳng đâu bằng chốn quê mình
Sợi thương sợi nhớ nghĩa tình không phai

Nhớ canh rau đắng chiều nay
Ngược xuôi viễn xứ ngày mai anh về ….

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ hay cảnh thật đẹp bạn ạ !

Xuân Huệ
Xuân Huệ
6 years ago

Thật là hay PS …

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
6 years ago

Thơ hay

Đương Quynh
Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Bao năm lặn lội xứ người,,,
Chén cơm manh áo anh đành xa quê
Chim khuyên lẻ bạn nhớ về quê hương
Anh về tìm lại quê nhà,,,
Chim khuyên năm ấy sổ lồng bay đi

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Bài thơ hay lắm em …

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

. …DUYÊN QUÊ…
THƯƠNG EM… CHÍN ĐỢI MƯỜI CHỜ…

Thương em… chín đợi mười chờ…
Ngày đêm mong đợi… bao giờ gặp em…
Nỗi buồn… ôm ấp ngày đêm…
Sầu vương gợi nhớ… cho nên thẩn thờ…

Thu về…hương sắc mộng mơ…
Gió ru điệp khúc… tình thơ mong chờ…
Làn mây…lơ lửng lê thê…
Trăng thu ghé xuống… vườn thơ ru tình…

Hồ thu…mặt nước lung linh…
Như đang gợi ý… tỏ tình ánh trăng …
Mơ màng… ngồi ngắm trăng ngà…
Gom bao nhung nhớ… gởi phương xa…

Đêm đêm… chờ đợi hằng nga…
Mà lòng mơ tưởng… nga là nàng thơ…
Lòng ôm…duyên nợ tình quê…
Niềm thương nỗi nhớ… gởi về ánh trăng…

Mộng tình…vẫn ước mơ rằng…
Nơi phương trời ấy… em hằng nhớ anh…
Hai ta…mơ mộng duyên lành…
Ông tơ bà nguyệt… kết thành tơ duyên…

Tình ta…như biển với thuyền…
Như duyên với nợ…kết liền cùng nhau…

Phúc Hương Phan
Phúc Hương Phan
6 years ago

Ai đi cũng nhớ quê nhà
Nhớ thời thơ trẻ nhà nhà ấm êm..
Thơ hay , hình đẹp êm êm …
Dậy thương , dậy nhớ tình em ! Anh thì…

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ ngọt ngào sâu lắng lắm chị ơi

Đậu Hương
Đậu Hương
6 years ago

Rất hay bạn ơi

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay và tình cảm lắm.

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ và tình cảm lắm bạn à!

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp hữu tình quá em.

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời cảm ơn rất nhiều

林水添
林水添
6 years ago

晚上愉快

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Hay tuyệt em nè
Em tối thật vuo nghen

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Rât hay em gái iu

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay quá,chúc Phú Sĩ tối ngủ ngon nhé

Linda Lam
Linda Lam
6 years ago

Ôi Quê Hương Yêu Dấu . Bài thơ hay tuyệt vời . Tạo nhiều nỗi niềm cảm xúc . Xin cảm ơn tác giả đã chia xẻ . Chúc đêm an lành ngủ ngon mơ thật đẹp nhé

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Bài thơ đầy nghĩa tình quê hương
Hay quá em Phú Sĩ.

Diễm Ngân
Diễm Ngân
6 years ago

Rất ngọt ngào , tha thiết . Tuyệt quá chị ơi .

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Very nice native country landscape picture art !!! Lyric poetry … Perfect !!! This is Marvelous ..

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You Vuong Va and Le Dang.

Ha Loc
Ha Loc
6 years ago

tho hay anh dep

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you. Nice Pic.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thanks.

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Dạt dào tình cảm hay lắm em
Giữa trưa hè trời đổ mưa giông
Anh trở về ! Cơn mưa giận dữ
Đường xưa lối củ ,,, ! Vắng bóng em

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay quá nàng thơ ơi

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you.

Cuong Xuan
Cuong Xuan
5 years ago

Bài thơ hay và đầy cảm xúc

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Như một bức tranh quê
Rất hay

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Bài thơ diễn cảm nổi niềm quá tha thiết, sâu lắng, gợi nhớ… quá tuyệt nha PS!

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Thơ hay cảnh ấn tượng Phú Sĩ a

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời quá bạn hiền

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Anh đi anh nhớ quê nhà nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương thơ hay cảnh đẹp lắm bạn ơi

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Bai tho hay anh binh yen lam PS a

Scroll to Top