Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ Ở AI !? (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ Ở AI !? (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THƯƠNG NHỚ Ở AI !?
Thơ: Bằng Lăng Tím

Dòng sông buồn lờ lững tháng ngày trôi
Xa vọng lại tiếng ru hời thương nhớ
Ai bội hứa để người đi kẻ ở
Kiếp bèo hoa làng lỡ mối duyên tình

Mái tranh nghèo đời dâu bể mưu sinh
Đêm lặng lẽ thương thân mình phận hẩm
Đành chôn giấu mối tình xưa sâu đậm
Nhạt nét son lệ thấm ướt mi nhòa

Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ dần qua
Chỉ còn lại người đàn bà đã cũ
Xuân phai sắc cánh hoa tàn héo rủ
Nhớ người đi viễn xứ tận cuối trời

Bước lặng thầm cúi nhặt cánh hoa rơi
Gom kỷ niệm của một thời con gái
Yêu say đắm mối tình si khờ dại
Níu mùa trôi khắc khoải nhớ thương hoài.

BẰNG LĂNG TÍM
10/4/2018

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Liên Vũ
Liên Vũ
5 years ago

Chúc mừng em

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
5 years ago

Nỗi niềm day dứt nhớ thương ai .
Khắc khoải sầu vương lệ tuôn hoài
Người đi kẻ ở sao dành đoạn
Một kiếp lênh đênh trở trăn hoài

Bài thơ thật giàu cảm xúc em à .
Chúc mừng em.nhé Bắng Lăng Tím

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá em

Huong Pham
Huong Pham
5 years ago

Thơ hay thế, da diết thế em gái iu Bắng Lăng Tím ui!

Vương Vũ
Vương Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời e
Bắng Lăng Tím
Chúc e vui vẻ .đêm bình an ngủ ngon nhé.

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Thơ hay lắm

Mỹ Kỳ Hoàng
Mỹ Kỳ Hoàng
5 years ago

Thơ rất hay,đầy cảm xúc em iu thi nhân BLT ơi!

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Hay lắm em ơi

Võ Sơn Lâm
Võ Sơn Lâm
5 years ago

Xa nhau rồi nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai
Đêm gối mộng tiếng thở dài khe khẽ
Dòng sông kia cánh lục bình trôi nhẹ
Bến năm nào lặng lẽ đứng chờ nhau…

Bài thơ hay thế ta hjhjj

Tôn Thất Nam
Tôn Thất Nam
5 years ago

Thơ hay tuyệt em ơi! Chúc vui vẻ ngủ ngon mơ đẹp nhé!

Van Anh
Van Anh
5 years ago

Hay lắm em

Diễm Phúc
Diễm Phúc
5 years ago

Hay lắm Tím ơi. Chúc mừng nhé

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt, chúc mừng tác giả nha em

Cat Lan
Cat Lan
5 years ago

Bài tình thơ rất tuyệt vời

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm em gái Bắng Lăng Tím!

Đức Trần
Đức Trần
5 years ago

Thơ hay lắm em gái ơi
Chúc vv nhiều nha

Xiao HangPin
Xiao HangPin
5 years ago

Thơ hay và ngọt ngào lắm chị ơi

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

thơ hay lắm em à

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Hỏi dòng sông bên lỡ một bên bồi
Ai lỗi hẹn ru hời câu thương nhớ
Con đò dọc bến xưa giờ làng lỡ
Một người đi, người ở héo hon tình

Mái nhà tranh, giậu bình bát im thinh
Đêm trùng xuống ru mình thân phận hẩm
Loài hoa nhạt nên người không sâu đậm
Phai sắc hương lệ đẫm ướt mi nhoà

Chúc em nhiều thi hứng

Phan Linh
Phan Linh
5 years ago

Hay lắm bạn!

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
5 years ago

Thơ hay lắm em gái, chúc em luôn vui vẻ thi hứng

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Rất hay bạn iu Bắng Lăng Tím

Tung Bui
Tung Bui
5 years ago

Thơ hay lắm đó em

Thiet Nguyen
Thiet Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời bạn ơi

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
5 years ago

Hay lắm nàng thi sĩ ơi
Chúc mừng nhé

Huong Thu
Huong Thu
5 years ago

hay lắm nàng xinh

Van Anh
Van Anh
5 years ago

Hay lắm em ơi

Loan Mai
Loan Mai
5 years ago

Bài thơ nghe thật buồn chị yêu

Lê Thành Được
Lê Thành Được
5 years ago

Thơ hay chúc em buổi tối vv hp nhé

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
5 years ago

Rất hay và nhiều cảm xúc nè Tím
Ngọt ngào và thiết tha lắm

Nguyễn Dân
Nguyễn Dân
5 years ago

Thơ buồn, tuyệt lắm em!

Mai Hai
Mai Hai
5 years ago

Hay lắm Tím.!

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn an vui nhé !

Đạt Bùi
Đạt Bùi
5 years ago

Thơ hay

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Thơ hay lắm em

Thụy Đông
Thụy Đông
5 years ago

Lời thơ da diết ngọt ngào sâu lắng rất hay chúc

Thiên Thọ
Thiên Thọ
5 years ago

BLT hay quá

Hao Tran
Hao Tran
5 years ago

Thơ e ngọt ngào tuôn chảy mềm mại như dòng sống hiền hòa vậy chúc mừng em

Dương Huỳnh
Dương Huỳnh
5 years ago

Thơ tình tuyệt hay dạt dào cảm xúc
Chúc em đêm bình an hạnh phúc nhé

Thuong Hưu
Thuong Hưu
5 years ago

Tho hay qua tim oi.chuc vui ve nha em!!

Nguyễn Hồng Ngân
Nguyễn Hồng Ngân
5 years ago

Hay quá em ơi ! Chúc em ngủ ngon nhé.

BlogThơ Phố Xưa
BlogThơ Phố Xưa
5 years ago

Bài thơ hay, sâu lắng, phảng phất nỗi buồn …
Chúc mừng tg.

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
5 years ago

Hay quá em. Xin Chúc mừng

Dang Nguyen
Dang Nguyen
5 years ago

Dòng sông đò vẫn đợi chờ ….
Nhớ người em gái hồn thơ năm nào …
Chắc giờ em sống ra sao …
Lời thơ tình biển sóng trào trong tôi …
Quê hương anh biết đẹp rồi …
Hạ lonh ơi đẹp núi đôi mến mà

Scroll to Top