Bài Thơ: THU LẠI NHỚ NGƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU LẠI NHỚ NGƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

THU LẠI NHỚ NGƯỜI
Thơ: Thanh Hùng

Em về bên ấy vui không
Chắc đang hạnh phúc mặn nồng ấm êm
Thu nay vừa đến bên thềm
Chợt lòng thấy nhớ và thêm buồn phiền

Lá từng chiếc rụng ngoài hiên
Tự dưng nhớ quá một miền yêu xưa
Giờ đây còn lại âm thừa
Bởi tình khăn gối đong đưa theo người

Gió lùa lạnh lẽo chơi vơi
Mưa rơi ngoài ngõ nghe vời vợi thương
Rong rêu loang một góc tường
Nhớ người xưa ấy lòng vương vấn lòng

Tuy rằng không thể hoài mong
Bởi thời gian đã theo dòng đời trôi
Chuyện xưa thì cũng qua rồi
Chỉ là niềm nhớ xa xôi gợi về

Cũng vì mưa đổ tái tê
Thu phong hờn dỗi não nề lòng thêm
Lá thu rơi nhẹ bên thềm
Ngâu vừa trút vội tàn đêm nhớ người.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
A Man Nguyen
A Man Nguyen
3 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Xuân Hùng
Xuân Hùng
3 years ago

Hay lắm em ơi

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
3 years ago

Dạt dào tình thơ
Bình an và mạnh khoẻ mỗi ngày A nhé ❤?❤

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

?

Cu Bi
Cu Bi
3 years ago

Chào ngày mới tốt lành nhé a

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Thơ rất hay. Chúc mừng các tác giả

Canh Huong
Canh Huong
3 years ago

Bài thơ hay quá
Chúc tác giả ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

hay lắm em

Mến Nguyễn
Mến Nguyễn
3 years ago

Thơ hay lắm anh

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
3 years ago

Bài thơ tuyệt lắm

Dạ Thảo
Dạ Thảo
3 years ago

Bài thơ hay lắm ạ

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Hay tuyệt vời em ơi, CM em và bạn nha

Sinh Nguyễn
Sinh Nguyễn
3 years ago

Hay tuyệt lắm tg ơi, SN CHÚC mừng tg nha

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

bài thơ hay lắm em

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Ôi rat mượt mà
Thương chúc em & gđ luôn vui khoẻ bình an trong cuộc sống!

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ hay, xin chúc mừng tg

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Thơ hay lắm ạ
Xin chúc mừng các tác giả

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

NHỚ THU XƯA

Nhớ em trong khoảng chơi vơi
Mùa thu bớt lạnh anh ngồi nhớ nhung
Thu xưa ta vẫn còn chung
Bao nhiêu ước hẹn tưởng cùng bên nhau

Thời gian lá cũng úa màu
Tình đi bỗng chốc nát nhàu con tim
Ban đầu tính nghĩ lặng thinh
Thu đi vàng lá con tim nhắc thầm

Bao nhiêu kỷ niệm âm trầm
Mà sao quên được trong tâm lúc này
Mùa thu lá rụng mây bay
Cúc vàng nở rộ tưởng xây cuộc đời

Bây giờ em đã xa rồi
Còn đâu kỷ niệm một thời bên anh
Chốn xưa còn đó lá xanh
Như thầm nhắc nhủ cho anh bao điều
Mùa thu nắng gió liêu xiêu
Như lòng anh đổ khi yêu ngày nào.
Sg, ngày 02/ 08/ 2020, Ngọc Nguyễn

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
3 years ago

Bài thơ hay quá em trai

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Bài thơ hay lắm
Chúc anh luôn vvhp dạt dào thi hứng!

Scroll to Top