Bài Thơ: THU ĐỢI CHỜ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU ĐỢI CHỜ (Tác giả: Thanh Hùng)

THU ĐỢI CHỜ
Thơ: Thanh Hùng

Mới vừa đúng độ thu sang
Cớ sao ngâu lại vội vàng rơi tuôn
Để cho khung cảnh đượm buồn
Và làm ta thấy nhớ luôn một người

Ngắm màu thạch thảo vui tươi
Sớm mai khoe sắc nụ cười lung linh
Giọt sương kia lại thình lình
Gió vừa thổi mạnh rung rinh xa cành

Mây trời đang vẽ bức tranh
Tím chen đen trắng tạo thành mùa thu
Sương như lam khói mịt mù
Cho ngày cũng hóa âm u tối mờ

Lá vàng lại rụng lơ thơ
Cho ta cảm giác dại khờ nhớ nhung
Cũng do chưa được tương phùng
Năm chờ tháng đợi chưa chung lối về

Nên hồn ta cứ mải mê
Trách sao người cứ chẳng hề nhớ ta
Bâng khuâng nhìn nắng chiều tà
Khi hoàng hôn phủ xót xa lệ sầu.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Non
Nguyễn Non
3 years ago

em lam tho hay qua lam ta nho em Hung oi..

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

bài thơ hay lắm em

Tùy Duyên
Tùy Duyên
3 years ago

Hay qua anh

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
3 years ago

Tuyệt vời em

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Thơ hay lắm ạ

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

hay lắm em

Van Anh Phung
Van Anh Phung
3 years ago

Hay lắm nha!

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Thơ hay

Phạm Thảo
Phạm Thảo
3 years ago

Hay quá em ơi

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Tuyệt hay quá anh ơi

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Dạ Diễm
Dạ Diễm
3 years ago

Thơ hay tuyệt vời anh!

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ!

Phucly Pham
Phucly Pham
3 years ago

Bài thơ hay. Cách viết thơ thật tài tình ạ

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Anh trai Nmvv đong đầy yêu thương tốt lành

Không Trần
Không Trần
3 years ago

Thơ hay anh .

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ hay, xúc cảm. Xin chúc ngày mới nhiều niềm vui vui và hạnh phúc

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai

Canh Huong
Canh Huong
3 years ago

Người còn ở mãi tận đâu
Để nơi bến đợi sông sâu khó tìm
Tìm anh như thế tìm chim
Chim bay về bắc lại tìm phương nam

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
3 years ago

Bài thơ tuyệt vời xin chúc mừng em một thi phẩm hay

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Tuyet lắm em
Nhẹ nhàng, mượt mà, êm ái và giàu cảm xúc lắm!
Thuơng chúc em và gđ buổi tối ấm áp yêu thương, ngọt ngào HP!

Scroll to Top